Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Truyền thuyết 18 cây trà Long Tỉnh

27-09-2025

Tác giả: Vũ Quang

[ChanhKien.org]

Giếng Long Tỉnh nguyên tên là Long Hoành, là một trong năm nguồn nước nổi tiếng của Tây Hồ. Ngày xưa người ta cho rằng giếng này thông ra biển, chắc chắn có rồng thần cư ngụ nên đặt tên như vậy. Trà Long Tỉnh Tây Hồ nổi tiếng với bốn đặc điểm tuyệt hảo: màu xanh mướt, hương thơm ngát, vị đậm đà và hình dáng đẹp. Trà khô có dáng dẹt, thẳng tắp, bóng mượt đều, màu xanh ngả vàng. Khi pha trà, nụ trà nở bung như hoa, từng nụ đứng thẳng tăm tắp rất sinh động, hương thơm tỏa ra dịu nhẹ như hoa lan, thanh khiết và lâu phai, nước trà sáng trong, vị ngọt mát tươi.

Tương truyền rằng rất lâu về trước, trên sườn núi Long Tỉnh có một ngôi chùa, do lâu năm không được sửa sang nên hương khói vắng vẻ, chỉ còn vài vị sư già và tiểu hòa thượng sinh sống. Dưới mái hiên chùa có một cái cối đá, lâu ngày hứng nước từ mái hiên nhỏ giọt, xung quanh cối phủ đầy một lớp rêu xanh mướt dày đến vài phân. Do trên núi thường có mây mù bao phủ quanh năm, mùa đông có tuyết tan tưới mát, mùa xuân có sương mai dưỡng nuôi, trải qua hàng trăm năm được núi non linh khí và nước trong lành nuôi dưỡng, cối đá này không phải là vật vô tri vô giác mà đã mang trong mình linh khí của tự nhiên. Một năm nọ, có một thương nhân từ Hồi Châu đến đây, bất ngờ trông thấy cối đá rêu xanh, liền vô cùng ngạc nhiên. Ông ta sẵn sàng trả 500 lượng bạc để mua cối đá này, và ngay lập tức đưa 100 lượng tiền đặt cọc, hẹn ngày hôm sau sẽ lên núi mang cối đi. Các vị sư già không biết bí mật bên trong, rất vui khi đổi được cối đá bỏ không để lấy một khoản tiền sửa sang chùa. Họ đồng ý hẹn ngày hôm sau giao cối cho thương nhân.

Tối hôm đó, một vị sư già vòng lại cửa trước, đến xem xét kỹ lại cối đá, thấy nó bẩn và cũ kỹ, tự hỏi tại sao thương nhân lại muốn mua nó. Nghĩ rằng đã bán cho người ta thì phải rửa sạch để lộ ra vẻ đẹp thật, ông liền sai mấy tiểu hòa thượng đem đi chà rửa thật sạch rồi mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau, thương nhân dẫn theo mấy lực sĩ đến chùa, nhìn cối đá vừa được rửa sạch liền thở dài tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, cối đá mang linh khí đã bị rêu xanh rửa trôi, cũng đồng nghĩa với việc mất đi linh hồn của nó”.

Ông vội hỏi các tiểu hòa thượng hôm qua nước rửa rêu đã đổ ở đâu, các chú tiểu trả lời là đổ xuống sườn núi trước chùa. Thương nhân liền cùng các chú tiểu đi xem thử, không ngờ nơi đó đã mọc lên 18 cây trà xanh tươi tốt um tùm. Linh khí của rêu xanh đã hóa thành sự sống mới có hình dáng, từ tinh hoa của thiên nhiên mà sinh ra, nay đã trở về bám rễ trên mặt đất.

Chuyện này bị quan lại tham lam trong vùng biết được, hắn định chiếm lấy những cây trà đó, nhưng các hòa thượng không đồng ý nên đã bắt đầu đấu tranh với tên tham quan. Tuy nhiên hắn vì lòng tham làm cho mờ mắt, mà dẫn theo người đến sườn núi đào bới để lấy cây trà linh thiêng. Nào ngờ, khi tham quan đến nơi, cả sườn núi đều phủ đầy những đồi trà xanh mướt, không thể phân biệt nổi đâu là 18 cây trà linh thiêng ban đầu. Sinh mệnh mang linh khí thiên nhiên làm sao dễ dàng rơi vào tay kẻ xấu được! 18 cây trà linh thiêng đã rộng lòng hóa thành rừng trà bạt ngàn khắp núi Long Tỉnh.

Thời gian trôi nhanh, khi vua Càn Long đi về phương Nam dạo chơi qua thành cổ Tiền Đường, thăm thú non nước Tây Hồ, từng đến núi Long Tỉnh, ngợi khen cảnh sắc nơi đây giản dị mà tinh khiết, nước giếng Long Tỉnh ngọt mát trong lành, trà có màu xanh, hương thơm, vị đậm đà và hình dáng đẹp. Khi nghe câu chuyện 18 cây trà linh thiêng đã biến thành rừng trà bát ngát trên núi Long Tỉnh, vua rất cảm kích, bèn cầm bút viết tấm biển đề “Long Tỉnh Thập Bát Ngự Trà” (18 cây trà Long Tỉnh), để ghi nhớ truyền thuyết kỳ diệu này.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài