Truyền thuyết về Bát Tiên: “Ba lần đến Nhạc Dương không người biết, ngâm thơ bay qua hồ Động Đình” – Lã Động Tân không độ được người
Tác giả: Chu Nguyệt Minh chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Lã Động Tân từng phát thệ với Hán Chung Ly rằng muốn độ hết thảy chúng sinh trong thiên hạ. Nghĩ rằng đến nay vẫn chưa độ được một ai, thế là ông lại đi du ngoạn vùng Nhạc Dương.
Lã Động Tân hóa trang thành một ông lão bán dầu, lấy danh nghĩa là bán dầu, thầm nghĩ: “Nếu có ai đến mua dầu mà không đòi thêm chút nào, thì ta sẽ độ hóa người ấy”. Cứ như vậy ông bán dầu suốt mấy năm, gặp toàn những người đòi hỏi quá đáng và chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Duy nhất có một bà lão, khi đến mua dầu, mua bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không hề đòi hỏi thêm chút nào. Lã Động Tân rất ngạc nhiên, nghĩ rằng trên đời này vẫn còn có một người có thể độ được. Ông bèn hỏi bà lão: “Phàm là người tới mua dầu đều muốn xin thêm một chút, sao chỉ riêng bà không đòi thêm chút nào?” Bà lão đáp: “Tôi chỉ cần một bình dầu là đã mãn nguyện rồi, ông bán dầu cũng chẳng dễ dàng gì, sao tôi dám đòi thêm chứ?” Bà còn mang rượu ra cảm tạ Lã Động Tân.
Lã Động Tân có lòng muốn độ hóa bà, thấy trong sân nhà bà có một cái giếng, bèn thả mấy hạt gạo vào giếng và nói với bà: “Bà đem nước giếng này đi bán, có thể làm giàu”. Bà lão mời ông ngồi thêm lát nữa, nhưng ông không đáp lời, liền rời đi. Khi bà quay lại nhìn, thấy nước trong giếng đều hóa thành rượu. Bà làm theo lời dặn của Lã Động Tân, bán rượu giếng suốt một năm, quả nhiên trở nên giàu có.
Một ngày nọ, Lã Động Tân đến nhà bà lão, tình cờ gặp lúc bà không có ở nhà, chỉ có người con trai ở đó. Lã Động Tân hỏi cậu con: “Mấy năm nay bán rượu thế nào rồi?” Người con nói: “Tốt thì có tốt, chỉ là không có bã rượu để nuôi heo”. Nghe xong câu ấy, Lã Động Tân thở dài than: “Lòng người tham lam vô độ đã đến mức này rồi”. Thế là ông lấy lại mấy hạt gạo đã thả xuống giếng trước kia, rồi rời khỏi nhà bà lão. Không lâu sau, bà lão trở về, con trai kể lại với bà lão chuyện vừa xảy ra. Bà chạy ra giếng nhìn, thấy rượu trong giếng đã biến trở lại thành nước. Bà lão vội vàng đuổi theo, nhưng không còn thấy bóng dáng Lã Động Tân đâu nữa.
Lã Động Tân từ Nhạc Dương đi đến Động Đình, cùng Hán Chung Ly đi độ hóa Hàn Tương Tử. Lã Động Tân để lại một bài thơ, than thở rằng: “Ba lần đến Nhạc Dương người không biết, ngâm thơ bay qua hồ Động Đình”.
(Nguồn tư liệu: “Đông Du Ký”)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/20396
Ngày đăng: 07-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.