Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Kiếm âm dương của Can Tương Mạc Tà

13-08-2025

Tác giả: Như Chi

[ChanhKien.org]

Can Tương Mạc Tà người nước Sở được vua Sở sai rèn kiếm. Sau ba năm mới rèn xong. Vì thời gian quá lâu, vua Sở tức giận, định giết Mạc Tà. Lúc này, vợ của Mạc Tà sắp sinh con. Cặp kiếm rèn ra là kiếm âm dương: một đực một cái, nên Mạc Tà nói với vợ: “Ta rèn kiếm cho vua Sở mất ba năm mới thành. Vua nổi giận chắc chắn sẽ giết ta. Nếu con sinh ra là con trai, hãy nói với nó: Ra khỏi cửa nhìn về núi Nam Sơn, nơi có cây thông mọc trên tảng đá, kiếm nằm phía sau tảng đá đó”. Nói xong, Mạc Tà mang kiếm cái vào triều yết kiến vua Sở. Vua cho người kiểm tra, phát hiện đây là kiếm âm dương, nhưng chỉ có kiếm âm, còn kiếm dương không thấy đâu. Vua Sở vô cùng phẫn nộ liền giết Mạc Tà.

Sau đó, vợ Mạc Tà sinh được một bé trai, đặt tên là Xích. Khi Xích lớn lên, hỏi mẹ về cha mình, bà kể: “Cha con rèn kiếm cho vua Sở mất ba năm mới xong, vua tức giận nên giết cha. Trước lúc ra đi, cha con có dặn rằng: ‘Ra cửa nhìn về núi Nam Sơn, nơi có cây thông mọc trên đá, kiếm nằm sau lưng tảng đá’”.

Xích bước ra cửa nhìn về phía nam, nhưng chẳng thấy tảng đá, chỉ thấy dưới cột thông trước nhà có đống đá chồng chất. Cậu dùng rìu đập vỡ, quả nhiên tìm được kiếm đực. Từ đó, Xích ngày đêm ôm mối hận, quyết tâm báo thù.

Một hôm, vua Sở mơ thấy một thiếu niên trán rộng một thước đến báo thù. Vua lập tức treo thưởng ngàn vàng để truy bắt. Xích nghe được tin này, trốn vào rừng sâu. Một lữ khách nghe thấy tiếng khóc của cậu, bèn hỏi nguyên do. Xích nói: “Tôi là con trai của Can Tương – Mạc Tà. Vua Sở đã giết cha tôi, tôi muốn báo thù”. Lữ khách nói: “Nghe nói vua Sở đang treo thưởng ngàn vàng để lấy đầu cậu. Nếu cậu giao cho tôi đầu và kiếm, tôi sẽ thay cậu báo thù”.

Xích đồng ý, rồi lập tức tự chém đầu mình, hai tay ôm đầu và thanh kiếm, trao cho lữ khách. Thân thể vẫn đứng thẳng, không đổ. Lữ khách nói: “Ta nhất định không phụ lòng ngươi”. Nghe vậy, thi thể Xích mới ngã xuống.

Lữ khách mang đầu của Xích đến gặp vua Sở. Vua rất vui mừng. Lữ khách thưa: “Đây là đầu của một dũng sĩ, nên được nấu trong vạc nước sôi”. Vua nghe theo. Nhưng nấu suốt ba ngày ba đêm mà đầu vẫn không nát, lại còn nhảy ra khỏi vạc, mắt trợn trừng giận dữ. Lữ khách nói: “Đầu này chưa nát là vì đại vương chưa tự mình đến xem. Nếu đại vương đến gần, nhất định sẽ nát”.

Vua Sở tin lời, đến gần vạc nước. Lữ khách rút kiếm chém bay đầu vua, đầu vua rơi vào trong vạc. Sau đó, lữ khách cũng tự vẫn, đầu cũng rơi vào vạc.

Ba cái đầu cùng bị nấu chín, không thể phân biệt được ai với ai. Thuộc hạ của vua đành chia phần canh thịt ra làm ba phần đem chôn cất riêng.

Đến ngày nay, tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hồ Bắc vẫn còn ngôi mộ được gọi là Tam Vương Mộ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài