Truyền thuyết về Bát Tiên: Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông



Tác giả: Chu Nguyệt Minh biên soạn

[ChanhKien.org]

Bát Tiên là những vị Thần Tiên được nhà nhà biết đến và có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong số rất nhiều Thần Tiên của dân gian Trung Quốc. Họ gồm có Hán Chung Ly, Trương Quả Lão, Thiết Quải Lý, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cữu, Lã Động Tân, Lam Thái Hòa và Hà Tiên Cô. Tám vị Thần Tiên này mỗi người đều có đạo thuật riêng, pháp lực vô biên. Những truyền thuyết về họ luôn là đề tài hấp dẫn, được người đời say sưa truyền tụng. Đặc biệt là câu chuyện “Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông” (Bát Tiên vượt biển, mỗi người thi triển thần thông) được kể lại trong tác phẩm “Đông Du Ký” của Ngô Nguyên Thái lại càng nổi tiếng và được yêu thích hơn cả.

Sau khi Bát Tiên chúc thọ Tây Vương Mẫu xong và cáo biệt ra về, bỗng nhìn thấy Đông Hải sóng trắng cuồn cuộn, gió lớn sóng cao vỗ vào bờ, biển cả mênh mông bát ngát, không thấy đâu là bờ bến. Động Tân nói: “Lâu nay thường nghe nói Đông Hải rộng lớn, trong đó thỉnh thoảng lại hiện ra cảnh thành phố nhà lầu trên biển huyền ảo như mộng. Chi bằng hôm nay nhân lúc hứng khởi, chúng ta hãy du lãm về phía Đông, vui vẻ thưởng ngoạn phong cảnh một phen, các vị thấy sao?” Thiết Quải Lý nói: “Hay lắm!” Trương Quả Lão lại bảo: “Hôm nay ta say rồi, hay là chọn ngày khác thì hơn”. Chung Ly nói: “Người không dễ tụ hội đủ, cao hứng cũng không dễ mà có được. Huống chi hội Long Hoa cũng ngay gần đây, nếu từ chỗ này mà du lãm qua đó thì chẳng những có thể dự hội Long Hoa, mà còn thuận đường về nhà. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?” Mọi người đều đồng thanh tán đồng. Thế là Bát Tiên từ biệt Vương Mẫu cùng chư Tiên, nhẹ nhàng ung dung du hành về hướng Đông.

Thiết Quải Lý là người đầu tiên vượt biển. Chỉ thấy ông ném cây quải trượng trong tay xuống Đông Hải, quải trượng giống như một chiếc thuyền nhỏ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Thiết Quải Lý đứng vững trên đó, cưỡi gió, lướt sóng mà sang đến bờ bên kia. Tiếp đến, Hán Chung Ly ném cây phất trần xuống nước, rồi đứng trên phất trần, ổn định vững chắc vượt qua Đông Hải. Đến lượt Trương Quả Lão, chỉ thấy ông không vội vã cũng không từ tốn và thả con lừa giấy xếp của mình xuống biển. Sau đó, ông cưỡi ngược lên lưng lừa, phất tay chào các vị Tiên, rồi trong chốc lát cũng sang đến bờ bên kia. Hà Tiên Cô thì thả hoa sen xuống nước, lập tức ánh sáng đỏ rực rỡ tỏa ra khắp xung quanh. Tiên Cô đứng trên đóa sen, theo sóng trôi dạt, cũng nhẹ nhàng vượt biển đến bờ. Sau đó, Lã Động Tân dùng cây tiêu, Hàn Tương Tử dùng giỏ hoa, Lam Thái Hòa dùng chiếc phách lớn, Tào Quốc Cữu dùng ngọc bản, mỗi người đều thả pháp bảo của mình xuống nước và thi triển thần thông, lần lượt vượt qua Đông Hải.

Tám vị Tiên nhân từ biệt Đông Hải, tiêu dao tự tại đi đến dự hội Thần Tiên.

(Nguồn tư liệu: “Đông Du Ký”)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/20388



Ngày đăng: 11-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.