Truyền thuyết về Bát Tiên: Bát Tiên dự tiệc Bàn Đào mừng thọ Tây Vương Mẫu
Tác giả: Chu Nguyệt Minh biên soạn
[ChanhKien.org]
Trong truyền thuyết dân gian có rất nhiều câu chuyện về Bát Tiên, trong đó câu chuyện “Bát Tiên chúc thọ” và “Bát Tiên quá hải” là được nhiều người biết đến nhất. Câu chuyện “Bát Tiên chúc thọ” thường xuất hiện trong các tác phẩm nghệ thuật dân gian như hội họa, đồ gốm, điêu khắc, v.v., cũng như các tác phẩm hý kịch dân gian được công chúng yêu thích, và là một chủ đề không thể thiếu trong các dịp mừng thọ ở dân gian.
Tây Vương Mẫu sắp mở tiệc chúc thọ, Bát Tiên bàn bạc xem nên chúc thọ Vương Mẫu như thế nào. Trương Quả Lão đề nghị đến xin chữ của Thái Thượng Lão Quân. Thế là Bát Tiên cưỡi mây lành đến nhà của Thái Thượng Lão Quân. Sau khi nghe xong lời thỉnh cầu của Bát Tiên, Thái Thượng Lão Quân vui vẻ cầm bút, viết một bài từ theo điệu “Thiên Thu Tuế”:
“Côn Lôn ngày nắng ấm
Cảnh đẹp nơi Lãng Uyển.
Lầu ngọc say đắm
Huyền Nữ truyền nhan sắc
Chợt mây đen tan lúc bình minh
Thêm phần khéo léo mềm mại.
Người còn đó
Vinh hoa bao phủ bởi ánh sáng lành cực Nam.
Địa vị sánh với Đông Vương Lão
Trải qua vạn kiếp không suy tàn
Trên đài Dao Trì làm chủ khí âm.
Các chư Tiên trên cõi trời
Ca tụng càn khôn muôn thuở trường tồn;
Hôm nay, Tiên nhân tăng thêm tuổi trời
Chớ tiếc rót đầy chén rượu vàng”.
Bát Tiên đọc xong, hết lời khen ngợi, từ biệt Lão Quân rồi cưỡi mây trở về phủ. Bát Tiên dùng tơ lụa của Thiên Tôn làm trục, xâu những vì sao thành chữ, cắt mây ngũ sắc làm hoa văn, đo đạc kích thước cung điện của Vương Mẫu, chế tác thành một bức tranh cuộn mừng thọ.
Chư Phật ở trên trời, Ngọc Hoàng, chư Thần và chư Tiên đều đến chúc thọ. Khách mời đầy sân, yến tiệc khai mở. Đột nhiên, tiên đồng đến báo: “Bát Động Thần Tiên đến chúc thọ”. Vương Mẫu ra lệnh cho tiên đồng dẫn Bát Tiên vào chỗ ngồi. Sau khi trò chuyện hàn huyên, Bát Tiên dâng lên cuộn tranh mừng thọ. Vương Mẫu ra lệnh treo bức tranh lên, chỉ thấy mây ngũ sắc rực rỡ, ánh sáng chiếu khắp điện đường, lời chúc thọ có âm điệu sâu sắc. Hơn nữa, kích thước của bức tranh rất vừa vặn với không gian trong cung điện của Vương Mẫu. Vương Mẫu rất vui mừng, mời các Tiên nhân cùng du ngoạn khu vườn Lãng Uyển. Chỉ thấy trong vườn có những bông hoa đẹp lạ nở rộ, thảo mộc kỳ dị mọc nhiều, chim quý bay quanh những vị khách, hót vang rộn rã, thú linh nhảy múa đón chào, đào tiên chín đỏ, chim xanh cất tiếng hót hòa chung. Hương thơm kỳ lạ lan tỏa khắp nơi, mỗi bước chân đều có tiếng nhạc tiên vang lên. Kỳ diệu vô cùng, khó lòng miêu tả hết được. Lại thấy điện đài uốn lượn, xoay vòng lên tận chín tầng. Ngước lên là trời vô cực, nhìn xuống là đất khắp bốn phương. Cảnh vật khiến người ta không thể rời mắt. Chính như bài thơ cổ đã nói:
“Thiên thượng Thần Tiên phủ
Nhân gian tái xướng gia;
Hữu điền câu trồng ngọc
Vô địa bất trồng hoa”.
Tạm dịch:
“Phủ Thần Tiên trên trời
Nhà Tể tướng nhân gian;
Có ruộng toàn trồng ngọc
Đất nào cũng trồng hoa”.
Vương Mẫu lại thiết yến tiệc trên hồ Dao Trì, cùng chúng Tiên thưởng rượu đối ẩm. Trên bàn tiệc có các món ăn đặc biệt như lê giao, táo hỏa, ngọc tửu quỳnh tương, mè đen, linh chi tím. Những món ăn quý hiếm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong bữa tiệc, Đổng Song Thành thổi sáo vân hòa, Vương Tử gảy đàn bát lăng, Hứa Phi đánh trống thái hư, An Pháp Kỳ ca khúc Diệu Sơ. Cả bốn người vừa hát vừa điệp, quả nhiên là âm nhạc cõi trời, dư vận du dương, ngân nga bất tận. Bát Tiên nghe được, lòng thấy thư thái, tinh thần phấn chấn, được sự khích lệ, Lam Thái Hòa nâng chén đến trước Vương Mẫu bái chúc thọ. Vương Mẫu nói: “Lâu nay ta nghe nói hiền đệ rất giỏi ca múa, hôm nay sẵn dịp vui đang có âm nhạc, sao không vì ta mà thử diễn một khúc?” Thái Hòa đáp: “Chỉ sợ rằng lời hát của đệ khó hòa cùng những khúc Dương Xuân Bạch Tuyết xuất sắc kia”. Vương Mẫu nói: “Mỗi người mỗi vẻ, chớ quá khiêm tốn”. Thế là Thái Hòa bước ra trước sân, buộc áo nhảy múa, động tác từ tốn, từng bước di chuyển nhẹ nhàng, tay cầm bản vân dương, nhảy múa điên cuồng. Múa xong, Thái Hòa bước một bước lớn, cất cao giọng hát: “Biểu diễn đến đây là kết thúc”. Các Tiên nhân đều cười lớn. Vương Mẫu nói: “Ở chỗ ta đây, chưa từng có ai biểu diễn như vậy”. Các Tiên lại đề cử Tương Tử hát khúc Đạo Tình. Tương Tử đứng dậy rời khỏi chỗ, thổi tiêu tăng thêm phần náo nhiệt, âm thanh tiếng tiêu thật tuyệt diệu. Vương Mẫu khen rằng: “Khúc hát này giống như chốn bồng lai tiên cảnh”. Sau đó, Vương Mẫu ra lệnh cho An Pháp Kỳ ghi lại giai điệu của bài hát.
Có tiên đồng mang theo những quả đào tiên ba nghìn năm mới kết trái đến đặt trên bàn tiệc. Vương Mẫu lệnh cho chúng Tiên mỗi người ăn hai quả. Tiệc chúc thọ kết thúc, Trương Quả Lão dẫn các Tiên nhân từ biệt, tạ ơn Vương Mẫu, rồi cùng nhau bay tới Long Hoa Tiên hội.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/20404
Ngày đăng: 13-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.