Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết về “Dao Trì”

02-06-2025

Tác giả: Tử Tiêu

[ChanhKien.org]

Trong thi từ ca phú, “Dao Trì” thường được các văn nhân nhắc đến, vậy mảnh đất tịnh thổ nơi thiên giới này rốt cuộc ở đâu?

Theo “Sơn Hải Kinh Hiệu Chú” ghi chép: “Tây Vương Mẫu tuy lấy núi Côn Luân làm cung điện, nhưng bà cũng có cung điện riêng, là nơi du ngoạn nghỉ ngơi, không chỉ ở cố định một ngọn núi”. Lại theo “Sử ký - Đại Uyển Liệt Truyện Luận” chép: “Núi Côn Luân cao hơn 2500 dặm, là nơi mặt trời và mặt trăng ẩn mình tỏa sáng. Trên đỉnh có suối ngọt và hồ Dao Trì”. Từ đó có thể biết được rằng, Dao Trì nằm trên đỉnh núi Côn Luân, là nơi Tây Vương Mẫu cư ngụ.

Ngày nay, trong dãy núi Côn Luân có một hồ nước biếc trong xanh, phong cảnh đẹp như tranh, được gọi là Dao Trì. Không rõ nơi đây có phải chính là núi tiên Côn Luân được ghi lại trong sách cổ hay không. Do đó, có những người hiếu kỳ đã tìm đến đây, nhưng lại không thể thấy được dấu tích của các vị Tiên trong truyền thuyết.

Vậy núi tiên ở đâu? Người phàm với đôi mắt thịt không thể nhìn thấy. Lý do không thấy là bởi mắt người nhìn vật thể có tính cục hạn, chỉ có thể nhìn được sự vật trong không gian này, mà không thể thấy được những sự vật ở không gian khác. Mà cảnh tiên Dao Trì lại không ở không gian này.

Hàng nghìn năm qua, xung quanh núi Côn Luân vẫn luôn lưu truyền một câu chuyện đẹp đẽ và cảm động.

Tiên duyên của Chu Mục Vương

Vào thời Tây Tấn, một tên trộm mộ đã đào bới một lăng mộ của vua nước Ngụy, sau đó bị quan phủ truy bắt. Khi ấy từ lăng mộ này, người ta đã đào được hai cuốn cổ thư là “Trúc thư kỷ niên” và “Mục Thiên Tử truyện”. Trong đó, “Mục Thiên Tử truyện” kể lại những trải nghiệm truyền kỳ của Chu Mục Vương thời Tây Chu.

Chu Mục Vương (khoảng 1026 TCN – khoảng 922 TCN), họ Cơ, tên Mãn, còn được gọi là “Mục Thiên Tử”, là vị quân chủ thứ năm của triều Tây Chu. Ông tại vị trong 55 năm, là vị vua có thời gian tại vị lâu nhất trong triều Tây Chu.

Theo ghi chép trong “Mục Thiên Tử truyện”: “Ngày lành Giáp Tý, Thiên Tử đến yết kiến Tây Vương Mẫu. Ngài dâng những ngọc bạch quỳ, huyền bích (là loại châu báu quý giá) để bái kiến Tây Vương Mẫu. Lễ vật gồm trăm tấm gấm thêu rực rỡ, ba trăm tấm lụa trắng. Tây Vương Mẫu đáp lễ nhận lấy. Ngày Ất Sửu, Thiên Tử cùng Tây Vương Mẫu uống rượu trên Dao Trì. Tây Vương Mẫu hát cho Thiên Tử nghe rằng: ‘Mây trắng trên trời, núi non hiện bóng, Đường sá xa xôi, núi sông ngăn cách. Mong người bất tử, có thể quay lại’. Thiên Tử đáp lại: ‘Ta quay về Đông Thổ, hòa hợp những người Hoa Hạ. Trăm họ được thái bình, ta sẽ quay lại. Chừng ba năm nữa, ta sẽ trở lại nơi này’”.

Vào khoảng năm 963 TCN, Chu Mục Vương đi tuần du thiên hạ phía Tây, cưỡi trên xe kéo bởi tám con ngựa cao lớn, khỏe mạnh, cùng đoàn tùy tùng hùng hậu vượt qua dãy Thiên Sơn, leo lên đỉnh Côn Luân, cuối cùng đến nơi Tây Vương Mẫu cư ngụ. Tại đó, Chu Mục Vương đã dâng lên Tây Vương Mẫu các lễ vật quý giá như ngọc bạch quỳ, ngọc huyền bích và các dải lụa màu sắc rực rỡ.

Tây Vương Mẫu mở tiệc tại Dao Trì để chiêu đãi Chu Mục Vương. Món ngon rượu ngọt, tiếng sáo trúc và trống nhạc vang lên. Trong bữa tiệc, hai bên dùng lời ca đối đáp, và hẹn nhau ba năm sau sẽ gặp lại tại Dao Trì. Nhưng tiếc thay, Chu Mục Vương đã thất hẹn.

Tây Vương Mẫu và Chu Mục Vương có một mối duyên sâu nặng khó lý giải, bà vốn định độ hóa ông thành Tiên. Thế nhưng, Chu Mục Vương vẫn vướng bận giang sơn xã tắc, trong lòng còn chấp niệm, vẫn luôn canh cánh chuyện trở về Đông Thổ. Tuy vậy, một mặt khác trong nội tâm ông cũng không thể buông bỏ khát vọng tu Tiên, nên đã cầu xin Tây Vương Mẫu hãy đợi mình ba năm, đợi đến khi ông trị vì tốt đất nước, khi bách tính có cuộc sống yên định, thì sẽ trở lại Côn Luân để tiếp tục mối Tiên duyên.

“Dao Trì A Mẫu hé rèm thêu,
Tiếng ca Trúc Vàng khiến đất sầu.
Tám tuấn mã ngày đi ba vạn dặm,
Mục Vương cớ sao chẳng lại chầu”.

Dao Trì A Mẫu đã chờ đợi suốt ba năm, nhưng Chu Mục Vương lại thất hứa về Tây. Tấm lòng từ bi của A Mẫu cảm thấy bi thương khôn xiết khi thấy Chu Mục Vương chỉ cách con đường tu Tiên một bước mà lại vụt mất. Tiếng hát trong “Khúc Trúc Vàng” vang lên ai oán, thanh âm khiến đất trời xúc động.

Chu Mục Vương là một vị minh quân đầy trí huệ, có thể thống lĩnh tứ phương, uy chấn thiên hạ. Thế nhưng, chỉ vì sai biệt ở một niệm mà đánh mất Tiên duyên. Than ôi, cơ duyên một khi đã qua, có hối tiếc cũng đã muộn rồi!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279254

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài