Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết về đại hồng thủy trong thần thoại Hy Lạp cổ

03-08-2025

Tác giả: Mạc Cầu

[ChanhKien.org]

Rất nhiều quốc gia trên thế giới đều có truyền thuyết hoặc ghi chép về đại hồng thủy. Ví dụ, trong “Kinh Thánh” có câu chuyện về con thuyền cứu nạn của Noah. Trong sách “Thượng Thư – Nghiêu Điển” của Trung Quốc có ghi chép thời thượng cổ “Ầm ầm hồng thủy đại họa, trào dâng tràn núi ngập đồi”. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một chút về truyền thuyết có liên quan đến đại hồng thủy trong thần thoại Hy Lạp cổ.

Rất lâu trước đây, thế giới nhân loại vì dần dần bại hoại mà trở thành rất tàn nhẫn, con người cũng trở nên tham lam, vừa thô lỗ, vừa bất kính. Công lý và luật pháp không còn được tôn trọng, phong tục ân cần hiếu khách đã bị lãng quên. Thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp cổ không ngừng nghe nói về những hành động xấu ác của con người, vì vậy ông quyết định giả làm người phàm để đến thế gian xem xét.

Khi ông đến Trái Đất, phát hiện tình trạng còn nghiêm trọng hơn cả những gì được kể. Một ngày nọ, vào lúc đêm khuya, ông bước vào đại sảnh cung điện của Lycaon là vua xứ Arcadia. Lycaon không chỉ đối xử lạnh nhạt với khách mà còn quen thói tàn bạo. Thần Zeus đã dùng Pháp lực thần kỳ để chứng minh bản thân không phải người phàm, những người khác thấy vậy đều quỳ xuống dập đầu bái lạy ông, nhưng Vua Lycaon chẳng hề coi trọng, cười nhạo những lời cầu nguyện của người ta. Lycaon nói: “Để chúng tôi xác minh một chút, xem xem rốt cuộc ông là phàm nhân hay là Thần!” Vì vậy, ông vua này đã bí mật quyết định thừa cơ nửa đêm sát hại vị khách khi vị ấy đang ngủ. Trước khi đó, Vua Lycaon đã lén lút giết một người đáng thương, cho người chặt tứ chi của anh ta ra rồi ném vào nước sôi để nấu, phần còn lại đem nướng trên lửa, dùng đó làm bữa tối dâng cho Thần Zeus.

Thần Zeus đều nhìn thấy tất cả những điều này, ông đã nổi giận. Ông nhảy lên khỏi bàn ăn và gọi đến một cơn thịnh nộ báo thù, quăng nó vào cung điện của ông vua bất nhân bất nghĩa này. Vua Lycaon vô cùng kinh hãi, muốn trốn khỏi cung điện. Tuy nhiên, ông ta phát hiện tiếng gào đầu tiên đã biến thành tiếng hú bi thảm chói tai; da trên thân thể ông ta trở nên thô ráp đầy lông lá; hai cánh tay chống trên đất, biến thành hai chân trước. Từ đó, Vua Lycaon trở thành một con sói với bản tính độc ác khát máu.

Sau khi Thần Zeus chứng kiến ​​những tội lỗi tột cùng của thế nhân, ông trở về đỉnh núi Thánh cùng các chư Thần bàn bạc, quyết định tiêu diệt nhân loại bại hoại trên Trái Đất. Ông quyết định giáng mưa bão xuống Trái Đất, dùng hồng thủy để tận diệt loài người. Vì vậy, Thần đã thả Thần Gió Nam mang mưa ra. Thần Gió Nam nhận mệnh lệnh và vỗ đôi cánh ướt sũng của mình thẳng vào mặt đất. Khuôn mặt đáng sợ của Thần Gió Nam đen như đáy nồi, còn bộ râu thì nặng trĩu tựa như mây đen đầy trời. Những con sóng lớn chảy ra từ mái tóc trắng của ông, sương mù phủ kín trán, nước mạnh tuôn ra từ ngực ông. Thần Gió Nam bay lên không trung, nắm chặt những đám mây dày bằng tay và ép mạnh. Đột nhiên, sấm sét ầm ầm, mưa tuôn như trút nước. Mưa to gió lớn đã phá hoại mùa màng trên đồng ruộng. Hy vọng của người nông dân bị đập tan, cả một năm làm việc chăm chỉ đều đã thành vô ích.

Thần Biển triệu tập tất cả các con sông lại và nói: “Các ngươi phải nổi lên sóng dữ, nuốt chửng nhà cửa, phá vỡ đê điều!” Tất cả các con sông đều tuân theo lệnh của Thần Biển. Thần Biển đích thân ra trận, đánh phá mặt đất, dọn đường cho hồng thủy. Nước sông ầm ầm tràn bờ, thế mạnh không thể cản. Nước lớn tràn qua các cánh đồng như dã thú, đánh sập các ngôi đền và nhà cửa. Thế nước không ngừng dâng cao, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm cung điện, ngay cả các đỉnh tháp cũng bị cuốn vào xoáy nước chảy xiết. Trong chốc lát, không còn phân biệt được đâu là đất liền, đâu là nước, toàn bộ Trái Đất là một biển nước bao la nhìn chẳng thấy bờ.

Đối mặt với hồng thủy cuồn cuộn, con người tuyệt vọng tìm đường cứu mạng. Một số người trèo lên đỉnh núi, trong khi những người khác lên thuyền gỗ, di chuyển trên những mái nhà ngập trong nước. Nước lớn tràn qua các vườn nho, đáy thuyền lướt qua những giàn nho. Những con cá vùng vẫy giữa những cành cây và dây leo, những con heo rừng chạy trốn khắp núi đầy đồng bị sóng lớn nuốt chửng và chết đuối. Một nhóm người bị lũ cuốn trôi, những người sống sót sau đó chết đói trên đỉnh núi trơ trụi.

Ở Phocis, có một ngọn núi cao với hai đỉnh nhô lên khỏi mặt nước, đây là núi Parnassus. Vào thời điểm đó, Deucalion và vợ Pyrrha là những người tốt trên Trái Đất, không có người nào lương thiện hơn và thành kính hơn họ trên thế giới. Họ đã nhận được cảnh báo của Thần trước khi sự việc xảy ra và đã đóng một con thuyền lớn. Khi hồng thủy đến, thuyền của Deucalion và vợ Pyrrha đã trôi đến Parnassus. Sau khi Thần Zeus gọi đại hồng thủy nhấn chìm Trái Đất để tận diệt nhân loại bại hoại, từ trên trời nhìn xuống nhân gian, ông thấy đôi vợ chồng lương thiện và tín Thần này, bèn gọi Thần Gió Bắc đến. Thần Gió Bắc xua tan những đám mây đen và sương mù dày đặc, khiến cho bầu trời sáng tỏ trở lại. Khi nhìn thấy điều ấy, Thần Biển cũng rút đi những cuộn sóng dữ, nước biển cũng thuận theo đó lùi về sau những bờ đê cao, nước sông cũng trở lại lòng sông. Những ngọn núi lại xuất hiện, đồng bằng trải dài, Trái Đất quay về như trước. Nhờ đôi vợ chồng còn sống sót này mà một thế hệ nhân loại mới lại dần xuất hiện sinh sôi.

Thế nhưng, thế hệ nhân loại mới cũng dần dần sa đọa. Nhà thơ Hy Lạp cổ Hesiod, người cùng thời và cũng nổi tiếng như Homer, đã từng than thở rằng: “Nhân loại sau khi bại hoại “đầy thống khổ và tội nghiệt; họ ưu lo và phiền não ngày đêm, không thể an bình. Thần liên tục tăng thêm những ưu phiền mới cho họ, mà ưu phiền lớn nhất chính là tự họ mang đến cho mình. Cha phản đối con, con thù địch cha, khách ghen ghét người bạn tiếp đãi họ, bạn bè ghen ghét lẫn nhau. Nhân gian đầy rẫy oán thù, ngay cả anh em với nhau cũng không còn đối đãi chân thành thẳng thắn và đầy lòng nhân ái như trước. Cha mẹ già tóc bạc không còn được cảm thông và tôn trọng, người già phải chịu đựng ngược đãi. Ôi, nhân loại vô tình kia ơi, các người vì sao quên rằng Thần sẽ đưa ra phán xét, sao lại hoàn toàn phớt lờ ơn dưỡng dục của cha mẹ? Đâu đâu cũng đều là kẻ mạnh cậy thế đoạt quyền, kẻ dối trá lừa gạt hoành hành không kiêng sợ, trong lòng họ là những toan tính độc ác làm sao để phá hủy thành phố và làng mạc của đối phương. Những người chính trực, thiện lương và công bằng bị chà đạp; những kẻ lừa đảo lại lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh quang. Quyền lợi mà con người đáng có và sự kiềm chế không còn được tôn trọng nữa. Kẻ ác nhục mạ người hiền, nói lời dối trá, lấy vu khống và bôi nhọ để gây chuyện. Trên thực tế, đây chính là lý do tại sao những người này lại bất hạnh như vậy”.

Sau khi đọc câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ này, trong tôi tràn ngập cảm xúc. Con người ngày nay thực sự đã trở nên vô cùng bại hoại, ví như ở Trung Quốc đại lục, các quan chức hầu như không ai không tham nhũng, lăng nhăng đã thành thói rồi. Những tội ác được mô tả trong thần thoại đều đã xuất hiện, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Ví dụ, trong bất kỳ nền văn hóa truyền thống nào, toàn bộ xã hội, bao gồm cả Hoàng đế, đều tôn trọng những người tu luyện; văn hóa cổ xưa cũng tin rằng sau khi một người tu luyện viên mãn thì sẽ thăng thiên, trở thành Thần, trở thành sinh mệnh cao cấp trên trời.

Nhưng bây giờ tà đảng cộng sản không chỉ tuyên dương thuyết vô thần, đặt bản thân lên trên Thần Phật, làm cái gì mà “thống chiến” với tôn giáo; còn tàn bạo đàn áp các học viên Pháp Luân Công, tạo ra một số lượng lớn những lời dối trá độc ác vô liêm sỉ để vu khống Pháp Luân Công; hàng ngàn người tu luyện Pháp Luân Công đã bị đánh chết, thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi còn sống. Những tội ác thực hiện trên quy mô lớn này của tà đảng đã vượt xa tội ác mưu toan giết Thần và dùng thịt người đãi khách của Vua Lycaon trong thần thoại. Hiện tại, sự trừng phạt của Thần đối với tà đảng đã thực sự đến. Tất cả thành viên của các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng nếu muốn bảo toàn tính mạng, chỉ có cách tuyên bố thoái xuất.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/59598

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài