Truyền thuyết dân gian: Câu chuyện động Bạch Long
Tác giả: Phúc Chính chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Ngày xửa ngày xưa, ở phía Tây Nam huyện Di Lặc có một hồ nước mênh mông xanh biếc, bên hồ cây xanh rì rào, tiếng hát dân làng chài vang vọng khắp hồ. Người dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống nơi vùng đất đầy hoa thơm cỏ lạ, dê béo đầy đàn này.
Nhưng một con Hắc Long hung dữ đầy đố kỵ đã sử dụng ma thuật phá hủy sự yên bình nơi đây. Trong chốc lát, nước hồ cạn kiệt, cây lúa héo khô, người dân không còn nơi sinh sống.
Lúc này, nàng Long Nữ Ngọc Liên tốt bụng đang tuần du trời nam, nhìn thấy hồ Di Lặc tan hoang, tiếng kêu rên thảm thiết, bèn quyết tâm gieo mây gọi mưa để cứu giúp muôn loài. Nhưng Hắc Long hung ác cản trở cô bằng mọi cách, đồng thời đánh cắp bảo kiếm hô mưa gọi gió của cô.
Tại nhân gian, có một chàng trai trẻ tên là A Thanh đã hướng dẫn mọi người đào giếng tự cứu mình. Sau bao gian khổ, cuối cùng họ cũng đào được một nguồn nước trong vắt, giúp cho người dân nhờ uống chút nước suối có thể kéo dài sự sống. Trải qua chín chín tám mốt ngày, nguồn nước đột nhiên biến mất, nhưng người ta lại thấy một con cá chép trắng đang thoi thóp trên bờ. A Thanh dùng chút nước ít ỏi của mình để cứu cá chép trắng. Cá chép trắng bỗng biến thành thiếu nữ mặc váy trắng, và kể cho A Thanh nghe về những khó khăn mà mình đã trải qua. Hóa ra sau khi Ngọc Liên mất bảo kiếm, cô đã lưu lạc nơi nhân gian, dùng cơ thể yếu ớt của mình phun nước để duy trì sự sống cho người dân. Sau một thời gian dài, sức cùng lực kiệt, cuối cùng cô không phun nước được nữa và mắc kẹt ở đây. Nói xong, cô trao chiếc trâm san hô cho A Thanh và dặn dò anh tiếp tục đào giếng. Cuối cùng A Thanh cũng đào thấy mạch nước ngầm, Di Lặc trở lại hồ nước trong xanh, hoa đào nở rộ, liễu rủ mượt mà. Nàng Long Nữ vui vẻ ở lại nhân gian, kết duyên cùng A Thanh hiền lành, chăm chỉ.
Con Hắc Long hung ác ghen tị với cảnh đẹp nhân gian và hạnh phúc của gia đình A Thanh, một lần nữa lại âm mưu hãm hại, lập tức khắp nơi cát đá bụi mù, nước lũ cuồn cuộn, A Thanh không may bị hại. Vì để cứu người dân, Ngọc Liên cố gắng dùng gáo múc cạn nước lũ, đập Hồng Khê một lần nữa được hồi sinh. Việc tàn phá đập Hồng Khê nhiều lần thất bại khiến Hắc Long cuối cùng cũng không quấy rối được nữa. Sau đó, Ngọc Liên rời khỏi đập Hồng Khê đi vào núi Hồng Khê, cuối cùng trở lại thiên đình.
Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thế hệ, người ta cuối cùng cũng tìm thấy cung điện dưới lòng đất của nàng Long Nữ được trang trí tỉ mỉ trong lòng núi Hồng Khê, nơi có những cánh đồng mía rợp bóng và trái cây thơm mát: động Bạch Long.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33140
Ngày đăng: 12-05-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.