Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Mùi hôi của Tần Cối

25-08-2025

Phúc Chính sưu tầm

[ChanhKien.org]

Bên cạnh Hồ Tây có một khu mộ gọi là mộ Nhạc Phi. Trước mộ có bốn bức tượng bằng sắt đang quỳ gối, trong đó có hai người chính là Tần Cối và vợ hắn – những kẻ năm xưa đã bán nước, hãm hại Nhạc Phi.

Tương truyền rằng, vào thời nhà Minh, có một vị quan mới được bổ nhiệm đến Hàng Châu làm phủ đài. Trùng hợp thay, ông ta cũng mang họ Tần, là hậu duệ của Tần Cối. Ít lâu sau khi nhậm chức, vị phủ đài này dẫn thuộc hạ đi du ngoạn Hồ Tây. Khi đến mộ Nhạc Phi, ông ta nhìn thấy tổ tiên mình đang bị đúc tượng quỳ gối trước mộ, liền vội vàng lấy tay áo che mặt, lùi lũi quay trở về.

Về đến nha môn, ông ta bồn chồn, đứng ngồi không yên, liền triệu tập thuộc hạ đến bàn bạc. Ông muốn cho người dẹp bỏ hai bức tượng sắt kia.

Một tên thuộc hạ vuốt râu suy nghĩ rồi nói: “Nếu công khai chuyển tượng đi, dân chúng nhất định không đồng ý, có khi còn gây ra chuyện lớn. Theo ý tôi, chi bằng cho người lén vứt hai bức tượng sắt xuống Hồ Tây vào ban đêm. Hồ rộng như vậy, tượng sắt chìm xuống đáy, dù có cạn hồ cũng không tìm được”.

Phủ đài nghe xong, vỗ tay khen: “Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!” Đêm đó, liền sai người hành sự.

Nào ngờ, sáng hôm sau vừa rạng đông, cả thành Hàng Châu chấn động vì một sự lạ: nước Hồ Tây bỗng trở nên hôi thối nồng nặc, người qua đường choáng váng đầu óc, ai nấy đều muốn nôn mửa.

Không biết ai là người đầu tiên phát hiện mộ Nhạc Phi bị mất hai bức tượng sắt, liền la lớn: “Mọi người mau đến xem, hai bức tượng bị mất rồi! Nhất định có kẻ ném xuống hồ! Nếu không thì sao nước hồ lại bốc mùi kinh khủng như vậy?”

Dân chúng hay tin, ùn ùn kéo nhau đến nha môn đòi công lý, yêu cầu điều tra kẻ đã vứt tượng. Lúc đó, phủ đài vẫn còn đang ngủ. Nghe tiếng người ồn ào bên ngoài, ông ta hoảng hốt hỏi chuyện. Thuộc hạ bẩm lại sự việc. Biết mình đuối lý, ông ta vội nói rằng mình bị ốm, không thể ra gặp dân.

Dân chúng nào chịu tin, mỗi lúc một đông, chen chúc trước nha môn, suýt làm đổ cả cặp sư tử đá trước cổng. Phủ đài thấy tình hình căng thẳng, sợ sinh biến, đành cắn răng bước ra đối mặt. Ông ta nói: “Chuyện này… là tin đồn thất thiệt thôi! Mọi người chớ vội tin!”

Nhưng dân không tha: “Có phải tin đồn hay không, ông cứ đến tận nơi mà xem!”

Thế là mọi người xúm lại, nhất quyết lôi ông ta ra hồ. Phủ đài không còn cách nào, đành ngồi lên kiệu tám người khiêng, đi về phía hồ. Còn cách vài dặm, ông ta đã ngửi thấy mùi hôi xộc vào kiệu. May mà hôm đó ông ta chưa kịp ăn sáng, nên cố gắng chịu đựng không nôn ra. Đến bên hồ, phủ đài vén màn kiệu nhìn ra, thấy người đông nghịt. Tim ông ta đập thình thịch, bước xuống kiệu, ho khan mấy tiếng rồi nói: “Nước hồ lâu ngày bốc mùi cũng là chuyện thường, các vị đừng hoang mang. Theo tôi, việc này chẳng liên quan gì đến tượng sắt”.

Lúc ấy, trong đám đông có người hét lớn: “Ông là gì của Tần Cối mà lại bênh vực hắn?”

Phủ đài nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời sao. Ông ta trấn tĩnh, nghĩ bụng: “Đừng sợ, tượng sắt đã chìm sâu dưới đáy hồ, ai mà tìm ra được chứ?”

Nghĩ vậy, ông liền vênh mặt tuyên bố: “Nếu ai thật sự có thể vớt được tượng sắt từ dưới hồ lên, bổn quan xin tình nguyện từ quan chịu tội!”

Lời vừa dứt, nước hồ đen đặc bỗng trở nên trong vắt như pha lê. Từ đáy hồ, một đôi tượng sắt nổi lên, như có người nâng đỡ, từ từ trôi về phía phủ đài.

Phủ đài sợ đến mức mặt tái nhợt như giấy, không màng thể diện, chui tọt vào kiệu, vừa run vừa hét: “Chạy mau! Chạy mau!”

Khi kiệu về đến nha môn, nóc kiệu đã bị dân ném đá thủng lỗ chỗ, còn gáy của phủ đài thì bị trúng ba cục u to bằng quả óc chó. Đêm đó, vị hậu duệ Tần Cối không dám đội mũ quan nữa, lén lút bỏ trốn khỏi thành Hàng Châu.

Tượng sắt sau khi trôi dạt về bờ, được dân chúng vớt lên và đưa trở lại quỳ trước mộ Nhạc Phi như cũ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài