Tác giả: Phúc Chính
[ChanhKien.org]
Tương truyền vào thời xa xưa, dù trời hạn hay mưa đều có sương. Sau này tại sao trời hạn lại không có sương nữa? Có một câu chuyện như sau:
Ngày xửa ngày xưa, có một vùng người dân làm rất nhiều chuyện xấu, đắc tội với trời. Ngọc Hoàng Đại Đế trách phạt, lệnh cho Long Vương ba năm không được mưa xuống vùng đất đó, định làm cho cây trồng ở đây khô héo mà chết, khiến người dân chết vì đói khát. Thổ Địa ở vùng đó cho rằng hình phạt quá nặng, bèn tự ý bàn bạc với Thần sông, Thần giếng và Thần sương, mỗi đêm bí mật cho nước sông dâng lên mười dặm, nước giếng dâng lên tám dặm. Những nơi không có giếng không có sông thì Thần sương mỗi đêm xuống bốn ngón tay sương, làm ẩm ướt cây trồng ở vùng đó, cứu giúp người dân. Kết quả là ba năm trời không mưa, nơi đây vẫn có chút thu hoạch, người dân tuy cuộc sống khó khăn nhưng rất ít người chết đói.
Ngọc Hoàng Đại Đế thấy ba năm không mưa, hình phạt cũng đủ rồi, bèn hạ lệnh cho Long Vương giáng mưa xuống vùng đất đó.
Người dân ở vùng này đã ba năm không thấy trời mưa. Lúc này, trời đổ mưa lớn, sao có thể không vui mừng chứ? Thế là họ mua hoa quả cúng tế, đốt pháo, thắp hương quỳ lạy để tạ ơn trời đất và Long Vương, đồng thời tự kiểm điểm lỗi lầm, xã hội lại bắt đầu đề cao đức hạnh.
Thổ Địa thấy người dân chỉ cúng bái trời và Long Vương mà không nhắc đến mình, liền cảm thấy họ thật không hiểu chuyện. Ông bèn gọi Thần sông, Thần giếng và Thần sương đến bàn bạc: “Mọi người xem, dân ở đây thật là không hiểu lý lẽ! Ba năm trước họ đắc tội với trời, nên Ngọc Hoàng mới không cho mưa xuống. Là chúng ta đã âm thầm giúp đỡ họ, nhờ vậy họ mới không bị chết đói mà sống sót đến hôm nay. Giờ thì trời mưa rồi, họ chẳng cảm ơn chúng ta, chỉ biết cúng bái ông trời và Long Vương thôi!”
Thần sông, Thần giếng và Thần sương cũng cảm thấy người dân không hiểu lẽ phải, cuối cùng các vị Thần quyết định: sau này khi trời mưa thì chúng ta sẽ giáng sương làm ẩm ướt đất đai của họ, nếu trời không mưa thì chúng ta sẽ không giáng sương, không làm ẩm ướt đất đai nữa.
Từ đó về sau, trời càng mưa lớn, nước sông, nước giếng, sương càng nhiều; trời càng hạn hán, nước giếng, nước sông, sương càng không có.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253