[ChanhKien.org]
Hình minh họa địa ngục. (Ảnh chụp màn hình từ video của JackHyles DotCom)
Vì lẽ gì con người cần phải hướng thiện trừ ác, tu dưỡng bản thân, giữ gìn đạo đức? Bởi quan niệm cho rằng “Người chết là hết” thực chất là lời dối trá đánh lừa thế gian. Trừ phi phạm phải những tội ác không thể dung thứ, bị đày xuống địa ngục vô gián (chẳng hạn như Giang Trạch Dân), nếu không, linh hồn của con người là bất diệt; chỉ căn cứ vào mức độ đức và nghiệp mà luân hồi trong lục đạo, chờ đợi đến một kiếp vừa có được thân người, vừa gặp được chính Pháp để được cứu độ, từ đó hoàn toàn thoát khỏi lục đạo luân hồi, trở về nơi nguyên lai của mỗi linh hồn — gia viên nơi thiên quốc của chính mình.
Tuy nhiên, việc đồng thời hội đủ hai điều kiện là đắc được thân người và gặp được chính Pháp, đó là cơ duyên hiếm có, đúng là cơ hội chỉ gặp chứ không thể cầu, ngàn năm mới có một lần. Trong sách Bắc Đẩu Kinh Chú thời nhà Nguyên có viết: “Lão Quân cáo Thiên Sư viết: Nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, giả sử đắc sinh, chính Pháp nan ngộ.” (Lão Quân nói với Thiên Sư rằng: Thân người khó được, lại khó mà sinh ra tại Trung Thổ, giả sử có được cơ hội sinh ra tại đó, cũng khó gặp được chính Pháp). Đến thời nhà Minh, trong tác phẩm Tây Du Ký, Đường Tăng cũng từng nói: “Phu nhân thân nan đắc, Trung Thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ: Toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên.” (Thân người khó được, Trung Thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp: Được cả ba điều này, may mắn nào bằng).
Vì sao người ta thường nói “Nhân thân nan đắc, chính Pháp nan ngộ”? Bởi con người sống một đời khó tránh khỏi tạo nghiệp; oan oan tương báo. Khi nghiệp lớn, sau khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục chịu trừng phạt, rồi căn cứ vào mức độ nghiệp lực lớn nhỏ để quyết định vòng chuyển sinh tiếp theo trong lục đạo luân hồi. Chỉ khi chuyển sinh làm người và đồng thời gặp được chính Pháp, con người mới có khả năng triệt để giải thoát khỏi nỗi khổ luân hồi do nghiệp lực chi phối.
Vậy các hình phạt trong địa ngục rốt cuộc là khái niệm như thế nào? Trên mạng có rất nhiều cách lý giải. Chúng tôi tổng hợp một số quan điểm, không đặt mục tiêu tuyệt đối chính xác mà chỉ nhằm mục đích cung cấp kiến thức phổ thông, giúp bạn đọc có cái nhìn cơ bản, qua đó hy vọng càng có nhiều người hơn có thể sống hướng thiện, tu dưỡng đạo đức, nhận thức rõ đâu là điều ác và hậu quả của việc làm ác, từ đó tự giác ước thúc bản thân và chấm dứt mọi hình thức tạo nghiệp ác.
Khái niệm “18 tầng địa ngục” sớm nhất có thể truy lại từ các kinh điển Phật giáo như “Du Già Sư Địa Luận” và “Đại Tạng Kinh”. “18 tầng địa ngục” là tên gọi của địa ngục, đứng đầu là Diêm La Vương; dưới quyền ông có 18 vị phán quan, mỗi vị phụ trách một tầng địa ngục. “18 tầng” cũng không có nghĩa là từng tầng một lên đến tầng 18, mà dùng để mô tả thời gian chịu khổ và hình thức chịu khổ khác nhau v.v. Thời gian chịu tội trong 18 tầng địa ngục vô cùng dài, đối với con người mà nói thì là con số thiên văn.
Trong “Địa Tạng Kinh” và “Thập Bát Nê Lê Kinh” có mô tả chi tiết về 18 tầng địa ngục.
Ngoài ra, “địa ngục Vô Gián” là địa ngục nằm ngoài 18 tầng địa ngục, được coi là nơi vĩnh viễn không có cơ hội siêu sinh. “Vô gián” có nghĩa là chịu khổ không gián đoạn, không có dù chỉ một giây nghỉ ngơi, vĩnh viễn không được đầu thai, liên tục chịu tội khổ, không có hồi kết.
Tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục: Bạt Thiệt địa ngục (Địa ngục kéo lưỡi)
Bạt Thiệt địa ngục là tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục. Đây là nơi trừng phạt những kẻ khi còn sống thường xuyên gieo rắc chia rẽ, phỉ báng hại người, miệng lưỡi xảo trá, ngụy biện giả dối, nói láo lừa gạt. Những tội lỗi này thuộc về “khẩu nghiệp” khi còn tại thế; sau khi chết, linh hồn sẽ đọa vào Địa ngục kéo lưỡi. Tại đây, các tiểu quỷ sẽ banh miệng họ ra, dùng kìm sắt kẹp lấy lưỡi rồi cứ thế kéo ra. Việc kéo lưỡi không diễn ra trong chớp mắt mà là kéo từ từ, khiến kẻ ấy phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng.
Những hành vi phạm tội bị trừng phạt tại tầng địa ngục này bao gồm:
Nói dối lừa người (thường xuyên bịa đặt, nói dối để trục lợi hoặc để đạt được mục đích xấu; chẳng hạn thương nhân lấy hàng xấu giả làm hàng tốt nhưng quảng cáo gian dối, chính trị gia đưa ra những cam kết sai sự thật vì để giành quyền lực v.v);
Gièm pha vu khống (cố ý hủy hoại danh dự người khác, tung tin đồn thất thiệt, công kích ác ý, gây tổn hại tinh thần và uy tín của người khác, như bịa đặt, bôi nhọ ác ý nhân cách hay thành tựu sau lưng người khác v.v);
Lời nói ác độc làm tổn thương người khác (thường xuyên sử dụng ngôn từ thô tục, cay nghiệt để chửi mắng, không màng đến cảm xúc và lòng tự trọng của người khác; trong đời sống hằng ngày tùy ý buông lời lăng mạ, công kích);
Gây chuyện thị phi (say mê lan truyền thông tin sai sự thật, kích động chia rẽ, tạo ra mâu thuẫn và tranh chấp, phá hoại các mối quan hệ, chẳng hạn tung tin đồn giữa người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp, dẫn đến xung đột không đáng có).
Là tầng thứ nhất trong 18 tầng địa ngục, Địa ngục kéo lưỡi lấy 3.750 năm ở nhân gian tương đương một ngày; 30 ngày như vậy hợp thành một tháng, tức 112.500 năm ở nhân gian; 12 tháng hợp thành một năm, tương đương 1.350.000 năm ở nhân gian. Tội quỷ phải chịu hình phạt tại Địa ngục kéo lưỡi trong 10.000 năm theo thời gian địa ngục, tương đương khoảng 13,5 tỷ năm ở nhân gian.
Tầng thứ 2: Tiễn Đao địa ngục (Địa ngục kéo cắt)
Tiễn Đao địa ngục là tầng thứ 2 trong 18 tầng địa ngục. Ở dương gian, nếu một người phụ nữ mất chồng sớm, trở thành góa phụ, và ai đó xúi giục cô ta tái hôn, hay tìm cách làm mối cho cô ta, thì sau khi chết, họ sẽ bị đày xuống Tiễn Đao địa ngục và bị cắt đứt mười ngón tay. Thậm chí, nếu người chồng vẫn còn sống mà người vợ có hành vi gian dối, giống như Vương Bà trong “Thủy Hử” xúi giục Phan Kim Liên quyến rũ Tây Môn Khánh, đưa cho cô ta thuốc độc hại chết Võ Đại Lang. Ngay khi Vương Bà khởi lên ác niệm ấy, địa ngục kéo cắt đã chờ sẵn bà ta rồi.
Là tầng thứ 2 trong 18 tầng địa ngục, Tiễn Đao địa ngục lấy 7.500 năm của nhân gian làm một ngày. Tội quỷ phải chịu hình phạt tại đây trong 20.000 năm (tương đương với 54 tỷ năm nhân gian).
Tầng thứ 3: Thiết Thụ địa ngục (Địa ngục cây sắt)
Thiết Thụ địa ngục là tầng thứ 3 trong 18 tầng địa ngục. Những người sống trên đời mà gây chia rẽ giữa anh em, cha con, vợ chồng, hay xúi giục các mối quan hệ trong gia đình bất hòa, sau khi chết sẽ bị đày xuống Thiết Thụ địa ngục. Cây ở đây mọc đầy những lưỡi dao sắc nhọn, tội quỷ sẽ bị lưỡi dao móc vào da lưng treo lơ lửng trên cây sắt. Sau khi xong hình phạt này, họ còn phải tiếp tục bị đày vào các địa ngục khác như Nghiệt Kính địa ngục (Địa ngục gương soi tội), Chưng Lung địa ngục (Địa ngục lồng hấp).
Là tầng thứ 3 trong 18 tầng địa ngục, Thiết Thụ địa ngục lấy 15.000 năm của nhân gian làm một ngày. Tội quỷ phải chịu hình phạt tại đây trong 40.000 năm (tương đương với 216 tỷ năm nhân gian).
Tầng thứ 4: Nghiệt Kính địa ngục (Địa ngục gương soi tội)
Nghiệt Kính địa ngục. Những ai phạm tội ở dương gian nhưng giấu diếm để tìm cách trốn tránh hình phạt, hoặc dùng quan hệ, tiền bạc để lừa lọc qua mặt pháp luật, hay là những kẻ phạm tội đang lẩn trốn, trốn tránh cả đời cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết, thì sau khi chết sẽ bị đày xuống Nghiệt Kính địa ngục. Tại đây, một chiếc gương sẽ hiện rõ từng tội lỗi mà họ đã gây ra. Sau khi hình phạt tại đây kết thúc, kẻ chịu tội sẽ bị chuyển sang các tầng địa ngục khác để tiếp tục chịu tội.
Nếu tội quỷ phạm phải quá nhiều tội lỗi mà Diêm Vương không thể kiểm tra từng tội một, nhưng có thể khẳng định họ đã phạm rất nhiều tội ác, thì họ cũng sẽ bị đày xuống Nghiệt Kính địa ngục. Chiếc gương sẽ từ từ hiển hiện từng tội lỗi của tội quỷ, đồng thời tội quỷ sẽ bị giam giữ tại đây. Không chỉ vậy, sau khi chịu hình phạt ở đây, họ sẽ tiếp tục bị đày vào 17 tầng địa ngục khác để chịu thêm hình phạt.
Là tầng thứ 4 trong 18 tầng địa ngục, Nghiệt Kính địa ngục lấy 30.000 năm của nhân gian làm một ngày. Những tội quỷ phải chịu hình phạt tại đây trong 80.000 năm (tương đương với 432 tỷ năm nhân gian).
Tầng thứ 5: Chưng Lung địa ngục (Địa ngục lồng hấp)
Chưng Lung địa ngục là tầng thứ 5 trong 18 tầng địa ngục. Có những người suốt ngày chỉ lo chuyện thị phi, truyền tai những lời đồn thổi sai sự thật, vu khống, bôi nhọ danh dự người khác. Sau khi chết, những kẻ này sẽ bị đày xuống Chưng Lung địa ngục, ở đây họ sẽ bị đưa vào hấp trong những cái lồng hấp khổng lồ. Sau khi bị hấp xong, gió lạnh thổi qua, thân xác được tái tạo, rồi bị đày tiếp vào Địa ngục kéo lưỡi.
Là tầng thứ 5 trong 18 tầng địa ngục, Chưng Lung địa ngục lấy 60.000 năm của nhân gian làm một ngày. Tội quỷ phải chịu hình phạt tại đây trong 160.000 năm (tương đương với 864 tỷ năm ở dương gian).
Tầng thứ 6: Đồng Trụ địa ngục (Địa ngục cột đồng)
Đồng Trụ địa ngục là tầng thứ 6 trong 18 tầng địa ngục. Những kẻ phạm tội phóng hỏa, tiêu hủy chứng cứ, trả thù hoặc giết người bằng lửa sẽ bị đày xuống Đồng Trụ địa ngục sau khi chết. Tiểu quỷ sẽ lột trần quần áo của tội quỷ và ép họ ôm một cột đồng đường kính một mét và cao hai mét. Than được đốt bên trong cột, còn các tiểu quỷ liên tục quạt lửa, nhanh chóng biến cột đồng thành màu đỏ rực… Tô Đát Kỷ bị hồ ly tinh nhập xác, không đến từ dương gian mà từ âm gian, vì vậy cô ta cũng biết một số thủ đoạn của địa ngục.
Là tầng thứ 6 trong 18 tầng địa ngục, Đồng Trụ địa ngục lấy 120.000 năm ở nhân gian làm một ngày. Tội quỷ phải chịu hình phạt ở địa ngục này trong 320.000 năm (tương đương với 17.280 tỷ năm ở nhân gian).
Tầng thứ 7: Đao Sơn địa ngục (Địa ngục núi đao)
Đại ngục núi đao là tầng thứ 7 trong 18 tầng địa ngục theo truyền thuyết dân gian. Những kẻ phạm tội báng bổ Thần linh, sát sinh (âm ty khác với dương gian; tất cả sinh mệnh trong lục đạo luân hồi được gọi chung là sinh linh; những kẻ phạm một trong hai tội này sẽ bị đày xuống Đao Sơn địa ngục), bị lột trần truồng và bị buộc phải leo lên núi đao… tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội lỗi, họ có lẽ sẽ “thường trú” ở Đao Sơn địa ngục.
Cảnh tượng trong Đao Sơn địa ngục thật khiến người ta rợn tóc gáy: một ngọn núi được tạo thành từ vô số lưỡi đao sắc nhọn vươn tới tận trời, tội quỷ bị buộc phải leo lên đó bằng chân trần. Mỗi bước đi đều khiến máu thịt lẫn lộn, tạo ra nỗi đau đớn tột cùng; hơi sơ ý một chút là sẽ ngã xuống và bị những lưỡi dao cắt cho tả tơi, chịu đựng nỗi đau không thể tả xiết. Trong suốt 640.000 năm ở địa ngục (34.560 tỷ năm nhân gian), họ liên tục trải qua nỗi đau còn kinh khủng hơn cả cái chết.
Tầng thứ 8: Băng Sơn địa ngục (Địa ngục núi băng)
Băng Sơn địa ngục là tầng thứ 8 trong 18 tầng địa ngục. Những người phụ nữ độc ác mưu hại chồng, ngoại tình, ác ý phá thai, sau khi chết sẽ bị đày xuống tầng địa ngục này. Tội quỷ bị lột bỏ toàn bộ y phục, trong tình trạng trần truồng phải trèo lên núi băng lạnh giá.
Không chỉ vậy, những kẻ nghiện cờ bạc, bất hiếu với cha mẹ, bất nhân bất nghĩa cũng bị đưa vào Băng Sơn địa ngục để chịu hình phạt.
Thời gian chịu phạt tại đây kéo dài 1.280.000 năm địa ngục, tương đương 69.120 tỷ năm nhân gian.
Tầng thứ 9: Du Oa địa ngục (Địa ngục vạc dầu)
Du Oa địa ngục là tầng thứ 9 trong 18 tầng địa ngục. Những kẻ phạm tội mại dâm, trộm cắp, cướp bóc, bắt nạt kẻ yếu, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, vu khống hoặc phỉ báng người khác, hoặc chiếm đoạt tài sản và vợ của người khác, sau khi chết sẽ bị đày xuống Du Oa địa ngục, bị lột trần truồng và ném vào vạc dầu sôi để bị chiên đi chiên lại nhiều lần. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội ác, tội quỷ sẽ liên tục bị chiên nhiều lần. Những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng vừa ra khỏi địa ngục băng sơn, lại tiếp tục bị đưa vào địa ngục vạc dầu này.
Thời hạn chịu hình phạt ở địa ngục này là 2.560.000 năm địa ngục (tương đương với 138.240 tỷ năm nhân gian).
Tầng thứ 10: Ngưu Khanh địa ngục (Địa ngục hố trâu)
Ngưu Khanh địa ngục là tầng thứ 10 trong 18 tầng địa ngục, là tầng địa ngục dùng để báo oán cho súc sinh. Những kẻ khi còn sống tùy tiện sát hại gia súc, cảm thấy vui vẻ từ nỗi đau của chúng, sau khi chết sẽ bị đày xuống Ngưu Khanh địa ngục, từng đàn trâu rừng hung dữ lao tới, dùng sừng húc, dùng móng đạp.
Thời gian thụ hình tại tầng địa ngục này kéo dài 5.120.000 năm địa ngục, tương đương 276.480 tỷ năm nhân gian.
Tầng thứ 11: Thạch Áp địa ngục (Địa ngục đá đè)
Thạch Áp địa ngục là tầng thứ 11 trong 18 tầng địa ngục. Những kẻ khi còn sống sinh con rồi nhẫn tâm sát hại, dù với bất kỳ lý do nào — từ việc đứa trẻ sinh ra bị thiểu năng, khuyết tật, cho đến tư tưởng trọng nam khinh nữ mà dìm chết hoặc vứt bỏ trẻ sơ sinh — sau khi chết đều bị đày xuống Thạch Áp địa ngục.
Nơi đây là một bệ đá hình vuông. Một khối đá khổng lồ có kích thước tương đương được treo phía trên bằng dây thừng. Tội quỷ bị đặt vào trên bệ đá, sau đó dây thừng bị chặt đứt bằng rìu, khối đá nặng nề rơi xuống, nghiền nát thân xác trong nháy mắt.
Thời gian chịu hình phạt tại tầng địa ngục này kéo dài 10.240.000 năm địa ngục, tương đương 552.960 tỷ năm ở nhân gian.
Tầng thứ 12: Thung Cữu địa ngục (Địa ngục cối giã)
Thung Cữu địa ngục là tầng thứ 12 trong 18 tầng địa ngục. Những người khi còn sống phung phí lương thực, chà đạp ngũ cốc — chẳng hạn như tiệc tùng ăn thừa rồi tùy ý đổ bỏ, hoặc thức ăn không hợp khẩu vị chỉ ăn vài miếng đã vứt đi — sau khi chết sẽ bị đày xuống Thung Cữu địa ngục, bị ném vào cối lớn và giã nát đến chết.
Điều khiến người thời nay không khỏi rùng mình là: ngay cả những kẻ trong lúc ăn uống buông lời tục tĩu, nói những lời dơ bẩn, ô uế, sau khi chết cũng không thoát khỏi hình phạt nơi Thung Cữu địa ngục.
Thời gian thụ hình tại tầng địa ngục này kéo dài 20.480.000 năm địa ngục, tương đương khoảng 110.592 tỷ năm nhân gian.
Tầng thứ 13: Huyết Trì địa ngục (Địa ngục ao máu)
Huyết Trì địa ngục là tầng thứ 13 trong 18 tầng địa ngục. Những kẻ bất kính với người lớn tuổi, bất hiếu với cha mẹ, bất lương hoặc đi theo con đường tà đạo, sau khi chết sẽ bị đày xuống Huyết Trì địa ngục. Chúng sẽ bị ném vào ao máu để chịu hình phạt.
Tội nhân không chỉ phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi bị cắt lưỡi và móc mắt, mà còn phải chịu đựng sự tra tấn khi bị ngâm trong ao máu và nỗi thống khổ từ các loại hình phạt nhỏ khác của địa ngục gây ra. Không khí đặc quánh mùi máu tanh, môi trường xung quanh rùng rợn và đáng sợ, nỗi đau không thể chịu đựng nổi, và hình phạt kéo dài trong một thời gian cực kỳ lâu. Thời hạn chịu hình phạt trong địa ngục này là 40.960.000 năm địa ngục (221.184 tỷ năm nhân gian).
Tầng thứ 14: Uổng Tử địa ngục (Địa ngục chết uổng)
Uổng Tử địa ngục là tầng thứ 14 trong 18 tầng địa ngục. Sinh mạng con người rất quý giá. Những ai không trân trọng cuộc sống ở cõi người và chọn tự sát (bằng cách cắt cổ tay, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy từ trên cao xuống, nhảy cầu, hoặc bất kỳ cách nào khiến bản thân chết không đúng lúc) sẽ không được giải thoát sau khi chết; thay vào đó, họ bị đày xuống Uổng Tử địa ngục. Một khi bị đày xuống địa ngục này, họ sẽ bị giam cầm vĩnh viễn và không bao giờ có cơ hội được chuyển sinh làm người.
Thời hạn giam cầm trong địa ngục này là 81.920.000 năm địa ngục (442.368 tỷ năm nhân gian).
Đây là một hình phạt cực kỳ khắc nghiệt, bởi vì sinh mạng con người vô cùng trân quý, cơ hội được sinh ra làm người là vô cùng hiếm hoi. Tự sát nghiêm trọng hơn nhiều so với tội lỗi lãng phí thức ăn hoặc khinh nhờn Thần linh. Vậy thì tội lỗi của những người viết sách, làm phim, cổ vũ tự tử trên mạng xã hội và xúi giục thanh thiếu niên tự tử sao lại không nghiêm trọng chứ?
Tầng thứ 15: Trách Hình địa ngục (Địa ngục phanh thây)
Trách hình địa ngục là tầng thứ 15 trong 18 tầng địa ngục. Những kẻ đào mộ sẽ bị đày xuống địa ngục này sau khi chết. Tiểu quỷ sẽ dùng những lưỡi dao sắc bén để xẻ cơ thể họ thành từng mảnh; cắt từng miếng từng miếng xuống, đau đớn không thể tả xiết.
Trong nhân gian, xuyên suốt lịch sử, những kẻ đào mộ đều bị mất nhân phẩm, trong đó việc “đào mộ cả nhà” là tổn âm đức nhất. Vì vậy, luật pháp nhân gian trừng phạt rất nặng những kẻ đào mộ. Trong “Luật Đại Thanh” thời nhà Thanh quy định: “Nếu khai quật mộ thường dân, mở quan tài thấy thi thể, kẻ cầm đầu sẽ bị chặt đầu ngay lập tức; tất cả đồng phạm bất kể mức độ, đều bị xử treo cổ nhưng tạm giam chờ xét duyệt. Nếu khai quật mộ và thấy quan tài, cưa nắp khoét lỗ lấy trộm trang sức quần áo, chưa để lộ thi thể, kẻ cầm đầu sẽ bị kết án treo cổ ngay lập tức; tất cả đồng phạm đều bị kết án treo cổ nhưng tạm giam chờ xét duyệt”.
Trong bóng tối vô tận và ngọn lửa dữ dội của địa ngục (nơi âm gian trừng phạt tội quỷ), tội quỷ không chỉ phải chịu đựng nỗi đau bị ngàn dao cắt nát và chặt chân tay, mà còn phải chịu đựng sự chế giễu và hả hê của những tội hồn khác, càng làm trầm trọng thêm sự suy sụp tinh thần của họ.
Tầng thứ 16: Hỏa Sơn địa ngục (Địa ngục núi lửa)
Hỏa Sơn địa ngục được cho là tầng thứ 16 trong 18 tầng địa ngục. Những kẻ trục lợi trên lưng người dân, tham nhũng, trộm cắp vặt, cướp bóc, đốt phá hoặc các hành vi xấu xa khác, cũng như các nhà sư và đạo sĩ vi phạm giới luật, sẽ bị đày xuống Hỏa Sơn địa ngục sau khi chết và bị ném vào núi lửa để bị thiêu sống mà không chết.
Tầng thứ 17: Thạch Ma địa ngục (Địa ngục cối đá)
Thạch Ma địa ngục là tầng thứ 17 trong truyền thuyết về 18 tầng địa ngục. Những kẻ lãng phí lương thực, trộm cắp, quan lại tham nhũng, đàn áp dân chúng, và các nhà sư, đạo sĩ ăn mặn đều bị đày xuống Thạch Ma địa ngục sau khi chết, nơi họ bị nghiền thành thịt băm, rồi lại được tái tạo thân người và tiếp tục bị nghiền nát.
Tầng thứ 18: Đao Cứ địa ngục (Địa ngục dao cưa)
Đao Cứ địa ngục là tầng thứ 18 trong truyền thuyết về 18 tầng địa ngục. Đây là hình phạt dành riêng cho những người khi còn sống đã phạm tội nghiêm trọng cắt xẻ, gây tổn hại nghiêm trọng đến thân thể người khác. Những kẻ sống gian dối, làm ăn gian lận, cắt xén vật liệu, lừa dối cấp trên, dụ dỗ phụ nữ và trẻ em, buôn bán bất công, sau khi chết đều sẽ bị đày vào Đao Cứ địa ngục.
Theo kinh sách cổ, linh hồn trong tầng địa ngục này sẽ bị bắt nằm trần truồng trên những lưỡi dao cưa khổng lồ, sắc bén vô cùng, được rèn từ lửa địa ngục. Tội quỷ sẽ bị cởi bỏ hết quần áo, trói thành hình chữ “大” (Đại) trên bốn cọc gỗ, rồi dùng cưa xẻ từ háng lên đến đầu cho đến chết.
Những ai ở nhân gian áp dụng hình phạt tương tự lên người khác, thì phía sau lớp da người của họ không còn là con người mà là những quỷ nhỏ, linh hồn âm binh từ địa ngục. Con người vốn là anh linh của vạn vật; những linh thể thấp kém gây họa cho nhân gian, tội lỗi của chúng không chỉ là xúc phạm con người mà còn là xúc phạm Thần linh. Hình phạt không chỉ là chịu tra tấn, mà là bị hủy diệt hoàn toàn, giống như rác thải ô nhiễm đối với con người.
Còn những ai ở thế gian áp dụng hình phạt địa ngục đối với người tu luyện, thậm chí tàn khốc hơn (ví dụ như mổ lấy nội tạng người còn sống), thì bản thân họ và gia đình, dòng tộc sẽ gặp báo ứng ngay khi sống, sau khi chết sẽ phải đối mặt với chắc chắn không chỉ 18 tầng địa ngục.
(Theo NTD)
