Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Câu chuyện về người con hiếu thảo và con cá

20-08-2025

Tác giả: Vũ Quang

[ChanhKien.org]

Những người Hoa từng đến Bắc Mỹ hầu hết đều biết rằng trong các nhà hàng do người Hoa mở ở khắp nơi có một loại cá rất được ưa chuộng gọi là cá long lợi. Loại cá này thịt vừa tươi vừa mềm, một bên có thịt, bên kia thì không; thân cá hai mặt có màu khác nhau, bên không có thịt thì trắng nhạt, bên có thịt lại màu nâu sẫm. Tại sao loài cá này lại khác thường như vậy? Đằng sau đó ẩn chứa một câu chuyện cảm động đến cả trời xanh.

Chuyện kể rằng từ rất lâu về trước, có một chàng trai trẻ sống cùng người mẹ già mù lòa, người mẹ bệnh tật triền miên phải nằm liệt giường quanh năm. Năm ấy, vào giữa mùa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, gió lạnh buốt da, người mẹ nhiều ngày liền không ăn uống gì cả. Chàng trai vô cùng lo lắng hỏi mẹ muốn ăn gì. Người mẹ hiểu gia cảnh nghèo khó, nhà đã trống trơn không còn gì ăn, bản thân nằm liệt giường bao năm cũng đã là gánh nặng quá lớn cho con, nên lần này đã quyết không ăn uống gì, chỉ chờ chết cho nhẹ nợ.

Nhưng người con trai quá đau lòng, chỉ mong mẹ có thể ăn được chút gì đó dù chỉ là ít nước cháo, để có thể níu kéo lại sinh mạng cho mẹ. Mẹ biết trời đông đất đóng băng, sông hồ băng giá, con trai dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể kiếm được cá, nên mới bịa ra một lý do để con yên tâm ở nhà không đi ra ngoài, bảo rằng mình muốn ăn cá.

Không ngờ người con quá hiếu thảo tưởng thật, mừng rỡ vô cùng vì mẹ đã chịu ăn rồi, có hy vọng rồi! Nhưng nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy gió tuyết mịt mù, gào rú thê lương, anh lo lắng không biết đi đâu để kiếm được cá đây. Dẫu vậy, anh vẫn vững tin, dặn mẹ chờ mình rồi lao ra khỏi nhà, chạy thẳng tới bờ sông gần đó. Trước mắt anh là mặt sông băng giá phủ đầy tuyết trắng, nào có dấu hiệu gì của cá?

Nhưng vì muốn cứu mẹ, anh quỳ xuống khấn trời khấn đất, cầu xin Thần sông phù hộ cứu lấy mẹ anh. Sau đó, anh cởi áo áp ngực trần xuống mặt băng lạnh buốt, dùng hơi ấm yếu ớt của mình để làm tan lớp băng. Chuyện thật kỳ lạ, lòng hiếu thảo chân thành của anh đã cảm động đến trời đất và Thần linh, băng tuyết bỗng nhiên tan ra một khoảng, và bất ngờ có một con cá tươi sống, nhảy vọt khỏi nước lên mặt băng.

Chàng trai mừng rỡ vô cùng, cảm tạ trời xanh và cảm ơn con cá. Cả đời anh chưa từng sát sinh, nhưng lúc này vì cứu mẹ, anh ôm con cá vào lòng và nói: “Ta vốn không muốn lấy mạng ngươi, nhưng vì mẹ ta sắp mất, ta đành làm phiền ngươi một lần vậy”.

Rồi anh chỉ cắt một miếng thịt nhỏ bên sườn cá, không làm tổn hại nội tạng, sau đó thả con cá còn sống ấy về lại dòng nước.

Loại cá ấy về sau được gọi là cá hiếu, và ngày nay, ở nước ngoài, người Hoa gọi nó là cá long lợi (dragon sole).

Tối hôm đó, chàng trai dùng miếng thịt cá ấy nấu một bát canh thơm ngon, mang đến tận giường đút cho mẹ đang thoi thóp. Thật kỳ diệu, kể từ khi uống bát canh ấy, người mẹ ngày càng khỏe mạnh trở lại, thậm chí đôi mắt cũng dần dần sáng ra.

Câu chuyện này cho thấy sức mạnh của lòng hiếu thảo và thiện tâm thuần khiết thực sự có thể cảm động cả trời đất. Sự hồi đáp ấy không gì khác hơn là sức mạnh siêu nhiên vô hình, điều kỳ diệu ấy giúp con người khỏe mạnh, thanh lọc tâm hồn, nâng đỡ hy vọng, lan tỏa chính khí và khiến cho cả xã hội trở nên tràn đầy sức sống.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài