Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Văn học

Huyền mộc ký (5-33)

30-11-2025

[ChanhKien.org]

Bức thư của Đất Mẹ gửi đến toàn thể nhân loại

Gửi những con người thế gian trên Trái Đất:

Xin chào tất cả mọi người!

Trước đây, con người tín phụng Thần linh, thế nhân gọi ta là Vương Mẫu Nương Nương. Sau này, con người tin vào khoa học thực chứng, thế nhân liền gọi ta là Mẹ Trái Đất, chỉ thừa nhận một lạp tử trong thân thể ở một tầng của ta mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Thế nhưng, con người vẫn còn gọi ta một tiếng “mẹ”, vậy thì hôm nay, ta sẽ lấy thân phận của một người mẹ mà trịnh trọng nói với tất cả con người thế gian trên Trái Đất đôi lời.

Darwin là sứ giả của ma quỷ, hắn dùng tà thuyết của ma quỷ để mê hoặc thế nhân, khiến thế nhân rời xa Thần, rời xa người mẹ chân chính của mình.

Trong thần thoại phương Đông, Nữ Oa Nương Nương dùng bùn đất nặn ra con người. Trong thần thoại phương Tây cũng có truyền thuyết rằng Thần của phương Tây dùng bùn đất để tạo nên loài người. Những truyền thuyết này đều là thiên cơ mà Thần lưu lại cho con người, đều là chân thật không hề hư giả.

Thứ “bùn đất” mà Thần dùng để tạo ra con người, chính là sự kết hợp của “thủy” và “thổ” trong ngũ hành.

Nước (thủy) hòa vào đất (thổ) thì sẽ thành bùn. Nếu coi nước là dương, đất là âm, thì khi tỷ lệ giữa hai yếu tố này đạt được điều hòa, vạn vật mới có thể sinh ra.

Thần đã dùng lạp tử nước ở một tầng vi quan hơn tầng phân tử của con người, cùng với lạp tử đất ở một tầng vi quan hơn tầng phân tử của con người, để kết hợp hóa sinh và tạo ra loài người.

Con người, là do Thần tạo ra.

Vạn vật đều có linh, ngũ hành đều là Thần.

Ta chính là Thổ trong ngũ hành, Thủy trong ngũ hành cùng với ta đã hóa sinh ra thân thể xác thịt của nhân loại.

Ta là mẹ của loài người.

Thủy trong ngũ hành là cha của loài người, cũng chính là Chủ của Tam Giới.

Tại sao nước lại là Chủ của Tam Giới?

Bởi vì nước là nhân tố cơ bản nhất cấu thành nên thiên thể mà chúng ta đang sống này.

Trong thiên thể mà chúng ta đang sống này, nước ở những tầng thứ khác nhau tạo ra những vũ trụ ở các tầng thứ khác nhau, nước tối căn bản ở các tầng thứ khác nhau đã cấu thành nên vạn sự vạn vật trong vũ trụ ở các tầng thứ khác nhau.

Khi Thần muốn tạo ra Tam Giới, thì sẽ dùng nhân tố nước ở tầng thứ cao hơn Tam Giới để tạo ra nhân tố nước của tầng Tam Giới. Nhân tố nước này lại tiếp tục dùng để tạo nên vạn vật, vạn vật từ đó ứng vận mà sinh, cho nên loại nước ấy trở thành Chủ của chúng sinh trong Tam Giới.

Ở phần cuối cùng của “Huyền mộc ký” phần bốn, có viết rằng Ngài ấy là “Con trai đầu tiên của Bàn Cổ”, cũng là ẩn dụ tầng hàm nghĩa này. Nhân tố nước ở tầng cao hơn tạo ra nhân tố nước ở tầng thấp hơn có thể tạo thành vạn vật trong vũ trụ.

Vũ trụ càng đi xuống càng đối lập, lý tương sinh tương khắc cũng càng rõ ràng. Do đó mới có thổ tương ứng.

Ngài ấy làm dương, ta làm âm. Chúng ta chính là Lưỡng Nghi trong Tam Giới, cũng chính là Trời và Đất mà con người vẫn thường nói.

Nước này nếu như Ngài ấy muốn tụ thành hình người, thì người xưa gọi là Hạo Thiên Đại Đế hoặc Ngọc Hoàng Đại Đế. Đất này nếu như Bà muốn tụ thành hình người, thì người xưa gọi ta là Tây Vương Mẫu hoặc Vương Mẫu Nương Nương.

Ngũ hành chúng ta đều là con cái của Sáng Thế Chủ.

Trời và Đất của con người thế gian, chính là con cái của Sáng Thế Chủ.

Chẳng phải con người thường hay gọi “lão Thiên gia” (ông Trời) đó sao? Vậy thì hôm nay ta nói cho mọi người biết: Lão Thiên gia của mọi người, hiện tại đang ở trong hàng ngũ các đệ tử Đại Pháp. Ngài ấy cũng giống như hàng nghìn nghìn vạn vạn các đệ tử Đại Pháp, đang quy chính bản thân trong Đại Pháp.

Ta cũng là một đệ tử Đại Pháp.

Nói đến ta, ta sẽ tiết lộ cho thế nhân thêm một thiên cơ.

Nhân loại không chỉ sống trên đất, mà còn sống ở trong đất.

Mặt đất dưới chân là đất, nhưng không khí mà con người hít thở cũng là đất. Địa cầu ở dưới chân là lạp tử đất ở một tầng lớn hơn phân tử, còn không khí mà con người hô hấp là lạp tử đất ở tầng phân tử này, đều là thân thể của Thổ trong ngũ hành. Tầng không gian mà con người đang sinh tồn chính là thân thể của ta.

Vì sao trong tập 33 của “Huyền mộc ký” phần bốn, Dao Khôn lại là người cuối cùng diễn dịch trên sân khấu?

Bởi vì thân thể của Dao Khôn đại biểu cho tầng thứ thấp nhất trong vũ trụ này, chính là nhân gian trên Trái Đất.

Vậy thì tại sao Dao Khôn lại là người đầu tiên đứng dậy nói: “Trợ Phụ hoàng Chính Pháp”? Đó là ẩn dụ rằng Chính Pháp bắt đầu từ nhân gian ở trên Trái Đất, cuối cùng cũng sẽ kết thúc tại nhân gian.

Nếu như tiến trình Chính Pháp đến nhân gian trên Trái Đất, thì chính là Pháp Chính Nhân Gian, hết thảy điều này sẽ đều kết thúc.

Sự từ bi của Sáng Thế Chủ thật quá hồng đại! Sáng Thế Chủ đã chờ đợi nhân loại lâu đến như vậy!

Hơn nữa vào lần cuối cùng này, người kêu gọi thế nhân bước lên con thuyền Noah không phải là Noah nữa, mà chính là bản thân Trái Đất, là ta!

Hỡi con người thế gian, mọi người có biết vì sao hiện nay con người vẫn còn có thể sống trên Trái Đất này không?

Ta nói cho mọi người biết, là Sáng Thế Chủ vẫn luôn gánh chịu nghiệp lực cực đại thay chúng ta!

“Mọi người biết rằng trong quá khứ nông dân Trung Quốc, nếu làm việc trên ruộng đồng, mà bị đứt tay, thì lấy ít bột đất bôi vào vết thương, không để ý tới nó, rất nhanh sẽ khỏi. Đất ngày nay thì chư vị đừng động vào nó, người thường động vào nó một chút không chừng sẽ bị nhiễm trùng, nói không chừng còn bị uốn ván mà chết. Vì sao vậy? Điều đó chứng tỏ rằng đất hiện nay đều mang theo nghiệp lực. Cho nên, tại không gian cao tầng mà quay đầu lại nhìn thử trái đất, thì khắp nơi đều là nghiệp lực, sóng đen cuồn cuộn”. (Trích bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí trong “Giảng Pháp tại Lễ thành lập Phật học hội Singapore”)

Sư phụ đã vì ta mà gánh chịu tội nghiệp to lớn như trời, suốt chặng đường đã che chở, bảo hộ vô số lần, mới khiến nhân loại hiện giờ vẫn còn có thể sinh tồn dựa vào Trái Đất này.

Thế nhưng con người thế gian đã làm những gì?

Phỉ báng Sáng Thế Chủ, phỉ báng Đại Pháp của vũ trụ, bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Các người còn bắt lão Thiên gia vì để đắc Đại Pháp mà chuyển sinh thành con người, bức hại Ngài ấy giam vào nhà tù, khiến Ngài ấy phải lưu lạc, khốn khổ, sống trong nghèo đói.

Ta cũng từng bị bức hại, những người bức hại ta lại không hề hay biết rằng thân thể của những người đó chính là được tạo nên từ các lạp tử thân thể của ta, chính mặt đất dưới chân người đó cũng phải dựa vào sự nuôi dưỡng từ chủ thể của ta.

Con người à! Các người đã đối đãi với Thần của chính mình như vậy đấy.

Vậy, ta lại đang ở trong thân thể của vị đệ tử Đại Pháp nào? Ngoài thân thể của vị đệ tử Đại Pháp ấy lại là vị đệ tử Đại Pháp nào nữa?

Bởi vì các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong xã hội người thường, phù hợp tối đa với trạng thái của người thường, cho nên con người không nhìn thấy được quả vị của họ, không nhìn thấy được họ là Thần vĩ đại đến nhường nào, là Chủ của thiên thể to lớn bàng đại đến mức nào, bởi thế con người mới dám bức hại họ!

Nói đến bức hại, ta lại lấy thân phận của một đệ tử Đại Pháp, tại đây một lần nữa giảng chân tướng cho các đại diện của các quốc gia.

Trên Trái Đất có rất nhiều quốc gia, trước đây, mỗi quốc gia đều có một vị vua, hiện tại, mỗi quốc gia đều có một người đại diện, hoặc gọi là tổng thống, hoặc gọi bằng danh xưng nào đó.

Kẻ đầu tiên phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là kẻ được coi là “đại diện” của Trung Quốc lúc bấy giờ, là tên tội đồ vạn cổ – con cóc Giang Trạch Dân.

Nhưng bây giờ, nói rằng Giang Trạch Dân khi còn sống đã từng “đại diện” cho các người, đã làm việc gì đó, thì ai trong số các người sẽ thừa nhận? Chẳng ai chịu thừa nhận, chẳng ai nguyện ý có bất kỳ liên hệ gì với nó.

Thế nhưng, nó lại để lại tội ác tày trời trong việc bức hại Đại Pháp cho các người gánh chịu! Các người cứ thế mà âm thầm chấp nhận sao?!

Đằng sau nó là “tà linh cộng sản Trung Cộng” ở không gian khác. Tà linh cộng sản Trung Cộng chưa bị diệt tận thì cuộc bức hại vẫn sẽ phát sinh. Nhưng tà linh cộng sản Trung Cộng cũng luôn tìm kiếm những đối tượng có thể lợi dụng, những người có thể lợi dụng. Nếu nó không tìm được ai để lợi dụng nữa, vậy thì Thần sẽ lập tức giải thể nó.

Nói thẳng ra, Thần đang chờ đợi con người thế gian dứt khoát đoạn tuyệt với ma quỷ.

Con người sống ở thế gian, sẽ có các chủng loại công việc do trời định. Có những người làm thường dân, có một số người làm tới tổng thống.

Nhưng bất kể họ là ai, làm công việc như thế nào, có người bạn đời ở bên, con cháu quây quần hân hoan, đây đều là hạnh phúc của mỗi người. Thế nhưng các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục lại bị bức hại đến nỗi nhà tan cửa nát, gia đình ly tán!

Vậy thì, cho dù bây giờ ngươi là lãnh đạo tối cao, là đại diện cao nhất của Trung Quốc Đại Lục, ngươi cũng vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi. Đối diện với một tổ chức tà linh như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên thoái xuất hay sao?

Các đệ tử Đại Pháp đều là những người dân lương thiện, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, khiến cho quần thể Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành đối tượng mà chư Thần trong vũ trụ đều muốn tru diệt. Các đệ tử Đại Pháp kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi Trung Cộng, chính là kêu gọi con người thoái xuất khỏi tà linh cộng sản đang thao túng con người làm việc ác ở không gian khác, để con người tránh bị đào thải. Điều này không phải để đối địch với một số người hay một cá nhân nào đó nơi thế gian, chỉ là như vậy mà thôi.

Đệ tử Đại Pháp không có kẻ địch. Trước đây vốn không có, bây giờ không có, và tương lai cũng sẽ càng không có.

Trong mắt các đệ tử Đại Pháp chỉ có những người cần được cứu độ.

Đệ tử Đại Pháp chính là đến để cứu người. Vì vậy, đệ tử Đại Pháp không mong đợi người đời sẽ “minh oan” cho mình, nhưng đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm giảng rõ chân tướng cho từng con người thế gian.

Vì vậy, dù cho hiện giờ ngươi là người nắm quyền tối cao ở Trung Quốc, thì trong mắt các đệ tử Đại Pháp, ngươi cũng chỉ là một con người cần được yêu thương.

Ngồi ở vị trí đó, có phải rất khổ đúng không? Khổ đến mức không cách nào nói nên lời.

Thần là công chính, đối đãi với chúng sinh đều như nhau, sẽ không vì công tác đặc thù của ai đó đặc biệt mà bỏ qua “tâm” của họ. Thần chỉ nhìn vào nhân tâm, cho dù chỉ cần dùng một hóa danh để làm tam thoái trên trang The Epoch Times thì cũng được, tất cả mọi người đều như nhau, không có phân biệt đối xử. Nhưng trời biết, Thần biết.

Dưới sự dẫn dắt của duyên phận, ngươi sẽ thấy những lời ta nói với ngươi.

Các vị tổng thống của các quốc gia khác, những người đang cầm quyền cũng vậy. Tuyệt đối đừng can nhiễu Chính Pháp của Sáng Thế Chủ, tuyệt đối đừng can nhiễu các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, tuyệt đối đừng trở thành đối tượng bị tà linh ở không gian khác lợi dụng! Tà linh sẽ bị tiêu hủy, còn những người bị lợi dụng cũng sẽ bị đào thải, phải chịu vận mệnh bi thảm tột cùng, tạo nên kết cục không thể cứu vãn cho chính mình.

Tất cả mọi người trên thế giới đều nên đoạn tuyệt hoàn toàn với tà linh cộng sản Trung Cộng ở không gian khác! Hãy để ma quỷ ở không gian khác không còn đối tượng nào để lợi dụng nữa!

Tất cả con người trên thế giới đều nên đi theo sự chỉ dẫn của Sáng Thế Chủ, quay trở về với vòng tay của Thần.

Vì sao trong “Huyền mộc ký” lại viết rằng Tây Vương Mẫu từng bị nổ chết? Đó là ẩn dụ cho việc Trái Đất mà con người đang nương nhờ sinh tồn theo cựu lý cũng sẽ đi đến điểm kết thúc sinh mệnh.

Vì sao ở phần cuối của phần thứ ba, Dao Chân lại cùng Cộng Công đồng quy vu tận? Bởi nếu cứ tiếp tục chiểu theo quy luật cũ của thành trụ hoại diệt, chiểu theo cựu lý đã biến dị, thì cuối cùng Trái Đất này sẽ cùng tà linh cộng sản cùng diệt vong. Nhưng còn các người thì sao? Chúng sinh trên Trái Đất thì sao? Tất cả cũng sẽ kết thúc hết.

Tam thoái, chính là để con người có một con đường lùi phía sau. Đối diện với sự “hủy diệt” nhanh chóng, con người vẫn còn có thể lui về nơi an toàn.

Tất cả những khoan dung võng khai nhất diện này, đều là vì lòng từ bi và yêu thương hồng đại của Sáng Thế Chủ dành cho thế nhân!

Ta có dùng hết ngôn từ, thậm chí dùng hết tư tưởng, cũng không thể miêu tả được sự vĩ đại và từ bi của Sư phụ.

Ta có dùng hết tất cả cũng không thể hình dung hết những gì Sáng Thế Chủ đã làm cho chúng sinh.

Mỗi con người trên Trái Đất, dù có dốc hết tất cả sức mình, cũng đều không thể báo đáp nổi một phần vạn ân đức vô thượng mà Sáng Thế Chủ đã ban cho chúng sinh.

Bởi vì tầng không gian nhân loại này là thân thể của ta, mà ta lại là một đệ tử Đại Pháp, nên tầng không gian nhân loại này nhất định sẽ trả lại sự thanh bạch cho Pháp Luân Đại Pháp, sẽ khai sáng một thời đại huy hoàng nhất, rực rỡ nhất cho Pháp Luân Đại Pháp!

Đây là điều tất nhiên của tất nhiên, đây chính là thời khắc Pháp Chính Nhân Gian.

Dao Khôn đã bước ra diễn dịch rồi, mọi thứ thật sự đã đi tới hồi kết rồi.

Vì sao trong “Huyền mộc ký” phần thứ tư, Trương Hữu Nhân lại ít lời, không giỏi ăn nói? Những gì anh ấy muốn bày tỏ đều phải nhờ Dương Hồi thay anh biểu đạt? Đây là ẩn dụ rằng ý Trời không thể nói ra được; sự biến hóa của Thiên tượng sẽ phản ánh trên mặt đất. Chỉ khi con người thấy được những biến hóa đang diễn ra trên mặt đất, thì mới hiểu được ý của Trời.

Vậy thì, khi con mắt của con người nhìn thấy Địa cầu đang biểu đạt Thiên ý, chính là lúc cuối cùng của cuối cùng rồi.

Hỡi thế nhân, ta nhớ các người đã từng nói: “Phụ nữ vốn yếu đuối, làm mẹ thì trở nên kiên cường”. Một tiếng gọi “Mẹ Trái Đất” của các người vẫn sẽ khiến ta bất chấp tất cả, không tiếc thân mình. Nhưng lần này, Dao Khôn sẽ không đi theo kết cục như của Dao Chân nữa.

Hãy quay về đi, quay về với vòng tay của Đất Mẹ bao la.

Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Hãy quay về đi, quay về con đường ngay chính mà Sáng Thế Chủ chỉ dẫn.

Mẹ đang đợi tin tốt lành từ các con!!!

Thổ của Ngũ Hành – Dao Khôn

Ngày mùng 6 tháng 6 năm Giáp Thìn

11/7/2024

(Đại kết cục)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297930

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài