Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (76): Cơ duyên quý giá như vàng kim

25-09-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Người Trung Quốc có câu tục ngữ: “Không nghe lời người già, chịu thiệt ở trước mắt”. Ngày xưa, các bậc cao niên khi giáo dục lớp trẻ luôn tận tình khuyên bảo, hết lòng khuyến thiện. Thế nhưng, trên đời có không ít người bị quan niệm riêng của bản thân ngăn trở, không đoái hoài đến lời khuyến thiện của người khác. Kết quả là, những ai biết lắng nghe lời khuyên sẽ đạt hiệu quả gấp đôi, hóa giải được kiếp số hoặc ma nạn trong đời, còn những người một mực làm theo ý mình thì hay gặp thất bại, đánh mất những cơ duyên quý giá nhất của đời người. Thuở xưa, những bậc đại giác như Phật Thích Ca Mâu Ni hay Chúa Giê-su khi hạ thế độ nhân đã không để sự lãnh đạm của thế gian, cũng như thật giả thiện ác của con người làm dao động tâm mình, từ đầu đến cuối đều chỉ một lòng khuyên người làm việc thiện. Kết quả là, những người kính Phật tin Phật đã gieo cho mình một cơ duyên tu Phật, những ai đắc Pháp rồi chăm chỉ cố gắng thực hành theo sẽ tu thành chính quả. Những người tin Thần mà tu tâm cũng có duyên vào Thiên quốc của Chúa Giê-su, còn những ai không có tín ngưỡng sẽ đánh mất cơ duyên, trong lục đạo luân hồi có thể làm người hoặc làm thú, sống mờ mịt giữa thế gian chịu đầy tội khổ mà không thể giải thoát.

Tương truyền rằng thuở xưa có hai cha con cùng nhau băng qua sa mạc, sau một hành trình dài vất vả, cả hai đều kiệt sức và cực kì khát nước, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan. Lúc này, người cha nhìn thấy giữa cát vàng có một chiếc móng ngựa lấp lánh dưới ánh nắng, đó là di vật còn sót lại của những người đi sa mạc đầu tiên. Người cha hiền từ nói với con trai: “Nhặt nó lên đi, chắc chắn sẽ có ích”. Người con lại không thèm đoái hoài, nhìn ra sa mạc mênh mông: “Có ích gì chứ?” Vì vậy, người con lắc đầu không quan tâm. Người cha thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt chiếc móng ngựa và tiếp tục đi.

Cuối cùng, họ đến một lâu đài, và người cha đã dùng chiếc móng ngựa đổi được 200 quả nho chua. Khi họ tiếp tục băng qua sa mạc và đến lúc khát nước, người cha lấy ra vài quả nho chua, vừa đi vừa ăn, đồng thời mỗi khi ông ăn một quả, lại bỏ một quả xuống đất, người con mỗi lần ăn một quả nho là phải cúi xuống nhặt một lần.

Lẽ ra nhặt một chiếc móng ngựa chỉ cần cúi xuống một lần, nhưng sau khi người con từ bỏ cơ hội này, cậu lại phải cúi tới 100 lần để bù đắp cho sai lầm của mình. Một vật nhỏ tưởng chừng không đáng kể, nhưng đến thời khắc quan trọng lại có thể trở thành chiếc chìa khóa vàng hóa giải khó khăn và bế tắc. Một việc nhỏ tưởng chừng không đáng làm, nhưng một khi bỏ lỡ cơ duyên, có thể sẽ phải nỗ lực gấp trăm lần mới bù đắp được. Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, có những người chưa rõ sự thật về Pháp Luân Công, nhưng khi nghe các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, họ phớt lờ tấm lòng khuyến thiện của các học viên, hoặc tỏ vẻ khinh thường, từ chối chân tướng, thậm chí còn dùng lời lẽ ác ý. Những người này sắp mất đi một cơ duyên vô cùng quý giá, mà cơ duyên ấy chính là chiếc chìa khóa vàng dẫn dắt sinh mệnh tiến về tương lai.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài