Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Ý nghĩa của sinh mệnh nằm ở sự thăng hoa và phản bổn quy chân, vì vậy giàu sang hay quyền thế tuyệt đối không thể xem là thước đo thành công của đời người. Một người dù cả đời nghèo khó hay chỉ có rất ít của cải, thì điều ấy chỉ khiến cuộc sống của họ trở nên thêm phần khó khăn, chứ chẳng thể cản trở được sự thăng hoa của sinh mệnh. Trời sinh ta ắt có chỗ dùng, một đời người có được coi là thành công hay không, không nằm ở của cải nhiều ít hay quyền thế lớn nhỏ, mà ở chỗ cảnh giới tư tưởng có thực sự được thăng hoa trong kiếp sống hữu hạn này hay không.
Từ xưa đến nay, biết bao bậc thánh hiền và vĩ nhân dù ở trong cảnh nghèo khó, không quyền không thế, vẫn không hề sa ngã hay xem thường bản thân. Thủy tổ của Nho giáo là Khổng Tử, trong cả cuộc đời, ông chỉ từng làm quan hơn ba tháng, đời sống tuy nghèo khổ lận đận nhưng cũng chẳng thể nào lay chuyển được ý chí truyền Đạo của ông, ông đã lưu lại cho hậu thế quy tắc làm người và một di sản văn hóa phong phú. Đại thi nhân đời Đường là Lý Bạch, với bản tính phóng khoáng, coi nhẹ danh lợi, cả cuộc đời cũng chỉ làm quan trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng đã lưu lại cho hậu thế những áng thơ bất hủ, trường tồn ngàn năm. Thi nhân điền viên Đào Uyên Minh lại càng thoát tục, để giữ cho tâm hồn được tự tại, ông thà từ quan, quyết chẳng “khom lưng vì năm đấu gạo”, chính trong gian khổ mà cảnh giới tư tưởng của ông càng trở nên thăng hoa.
Trong xã hội hiện đại, mấy ai được thong dong, thoát khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền, phần lớn mọi người đều bị gánh nặng cuộc sống đè nặng đến mức không cất nổi đầu lên, cả một đời tất bật ngược xuôi chỉ vì kế mưu sinh. Người đời chẳng biết ý nghĩa sinh mệnh là gì, người thì mải miết chạy theo tiền bạc, người thì ra sức mưu cầu địa vị cao sang, cuối cùng cứ thế trôi dạt vô định trong chốn hồng trần hỗn loạn này. Tuy nhiên, tiền tài và quyền thế không thể mang lại hạnh phúc lâu dài cho con người, khi sinh lão bệnh tử hay thiên tai nhân họa xảy ra, tiền bạc và quyền thế hầu như chẳng có tác dụng gì. Chỉ những người tu luyện bước lên con đường Đại đạo phản bổn quy chân mới có thể hoàn toàn thoát khỏi những phiền não nơi thế gian, và trong sự thăng hoa của cảnh giới tư tưởng, trải qua một cuộc đời rực rỡ, viên mãn.
Sinh ra giữa thế gian hỗn độn, biết tìm hạnh phúc ở đâu? Danh tăng Đường Huyền Tông đời Đường, từng nói rằng: “Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, chính Pháp nan ngộ; toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên” (tạm dịch: Thân người khó đắc, Trung thổ khó sinh, chính Pháp khó gặp; được cả ba điều, may mắn lắm thay). Từ góc độ của người tu luyện mà suy ngẫm về nhân sinh, đắc được thân người quả là quý giá, lại chuyển sinh tại Trung Quốc đại lục, vừa đúng thời khắc Đại Pháp vũ trụ khai truyền, thật là điều may mắn không gì sánh được trên cõi đời này, mọi thứ hạnh phúc trong đời người đều không sánh được với phúc báu khó gặp này. Vì vậy, mỗi người sinh ra trong thời đại phi thường này đều nên trân quý sinh mệnh của mình, trân quý cơ duyên hiếm có từ vạn cổ tới nay, và chớ để kiếp người quý giá này trôi qua uổng phí.