Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (87): Cảm ngộ về dung lượng

15-10-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Hôm qua, một bạn đồng tu tên là Duyệt viết thư cho tôi nói rằng, gần đây cô ấy lại thể ngộ sâu hơn nội hàm của hai chữ “dung lượng”, nó không chỉ mang ý nghĩa là độ lượng của tấm lòng, mà còn biểu hiện sự mở rộng không ngừng của tư duy và trí huệ. Khi nội tâm đã hoàn toàn tĩnh lặng, tư tưởng có thể trong chớp mắt đi thật xa, thật xa, rồi trong chớp mắt lại trở về. Cô nói rằng, cô đã thực sự cảm nhận được thế nào là tự do của linh hồn, nhưng lại không sao diễn tả hết vẻ đẹp kỳ diệu ấy bằng ngôn ngữ.

Khi đọc bức thư của cô ấy, tôi dường như đã hòa cùng cô cảm nhận được vẻ đẹp chỉ có thể đạt được qua tu luyện: Đó là một sự tĩnh lặng sâu thẳm, xa xăm mà bao la vô tận. Với cảnh giới ấy, những ân oán tình thù nơi nhân gian đã sớm hóa giải tan biến không còn dấu vết; với tư duy nhanh nhạy và bao dung như thế, từ rộng lớn vô biên đến tinh tế vi diệu, đã sớm phá vỡ mọi ngăn cách dài dằng dặc của thời gian và không gian; trong một niệm, có thể từ xa đến gần, lại từ gần đến xa, tùy ý biến hóa, huyền diệu không thể diễn tả bằng lời.

Mọi sự việc đều có nguyên nhân phía sau, mà đằng sau nguyên nhân ấy lại còn có những nguyên nhân ở tầng sâu xa hơn nữa. Duyên phận giữa người với người cũng không đơn thuần như những gì ta thấy trên bề mặt, mà còn đan xen những ân oán trải qua các thời gian, các đời, thậm chí các không gian khác nhau. Khi thật sự ngộ được điều này, mới có thể thực sự tu khẩu, mới tự nhiên đạt đến cảnh giới thanh tĩnh vô vi, mới có thể tĩnh mà không nghĩ, chỉ để thiện niệm thường hằng trong tâm, dùng một niệm thiện ấy để hóa giải hết thảy ân oán tình thù, hãy ghi nhớ: chỉ có thiện mới là sức mạnh lớn nhất…

Mang trong lòng chí lớn, gánh vác trọng trách quan trọng, nhưng vẫn rõ ràng từng ngày từng khắc mình nên làm gì, làm thế nào để làm tốt hơn. Mọi cám dỗ đều bị bạn nhìn thấu, mọi can nhiễu đều không thể lay động quyết tâm hướng thiện của bạn, mọi khổ nạn cũng không thể làm chậm bước đi tìm kiếm chân lý của bạn… Lúc này đây, tôi cảm thấy rằng hàm nghĩa của hai chữ “dung lượng” quả thực là vô lượng vô biên…

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài