Thắp sáng ngọn đèn tâm (42): Hạnh phúc đến từ sự cho đi



Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Trong xã hội hiện đại, hầu như ai ai cũng đều đang theo đuổi và truy cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc thực sự là gì? Nguồn gốc của hạnh phúc là gì? Thì lại rất ít người suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc, và cũng không mấy người hiểu được đạo lý bên trong của nó. Có những người còn không ngừng làm hại người khác chỉ để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, mà đâu biết rằng kết quả của việc theo đuổi và đòi hỏi vô hạn độ lại không những không có được hạnh phúc, trái lại còn khiến hạnh phúc càng ngày càng xa vời hơn. Bởi vì hạnh phúc thực sự đến từ việc cho đi. Nếu một người trong khả năng cho phép, mà quan tâm người khác với tâm thái chân thành, thì người đó có thể đạt được hạnh phúc một cách hết sức dễ dàng.

Mẹ tôi sau khi nghỉ hưu, đã khai phá một vườn rau nhỏ trên bãi đất hoang bên cạnh con đường phía trước sân nhà, rồi trồng nhiều loại rau như cải bó xôi, hành tây và cà chua. Qua mấy tháng chăm chỉ vun trồng bằng việc tưới nước và bón phân, khoảnh vườn nhỏ đã cho thu hoạch bội thu. Họ hàng và hàng xóm đều khuyên mẹ tôi nên mang số rau còn thừa ra chợ bán, tuy rằng giá rau có rẻ, những ít nhiều cũng có thể kiếm thêm chút thu nhập. Mẹ tôi nghe xong thì cười nói: “Chỗ rau này hương vị rất ngon, tôi thật không nỡ mang bán chúng đi, tôi muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc của mình với bà con hàng xóm xung quanh”. Do đó, mẹ đã mang số sau dư ra, đi từng nhà phân phát cho bà con làng xóm gần xa, nhìn thấy sự vui mừng và cảm kích của bà con làng xóm khi nhận được rau tươi, bản thân mẹ cũng thấy rất vui vẻ, cái cảm giác hạnh phúc ấy thật khó có thể diễn tả bằng lời được.

Mấy mươi năm trước, trong một thành phố nhỏ ở phía Nam nước Mỹ, có đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến. Cạnh nhà họ là một cặp vợ chồng già. Sau khi đi chào hỏi, họ phát hiện thấy cụ bà gần như bị mù, và tứ chi bị liệt phải ngồi xe lăn, di chuyển khó khăn, và chỉ có mình cụ ông chăm sóc bà. Thế nhưng sức khỏe của cụ ông cũng không được tốt lắm, hai vợ chồng họ cứ thế dựa vào nhau mà sống bao năm.

Lễ Giáng Sinh sắp đến, đôi vợ chồng trẻ muốn làm gì đó cho hai vợ chồng già, sau khi thảo luận cùng nhau, họ quyết định trang trí một cây thông Nô-en tặng cho hai ông bà. Do đó, họ đã mua một cây nhỏ, rồi trang trí nó với những con búp bê và kim sa, treo thêm một số món quà, rồi tặng cho cặp vợ chồng hàng xóm vào đêm Giáng Sinh. Cụ bà nhìn những bóng đèn nhỏ nhấp nháy trên cây thông Nô-en lòng đầy cảm kích, không cầm lòng được mà khóc. Ông chồng nói rằng: “Chúng tôi đã rất nhiều năm không được ngắm cây thông Nô-en rồi”. Từ đó trở đi, cứ mỗi khi họ đến thăm cặp vợ chồng hàng xóm già, ông bà cụ đều cảm kích nhắc đến cây thông Nô-en ấy.

Từ đó chúng ta thấy được rằng, trong cuộc sống con người, điều mà người ta cần không chỉ là sự hưởng thụ vật chất bên ngoài, mà còn rất cần sự vỗ về cả mặt tinh thần nữa. Đối với đôi vợ chồng trẻ trong câu chuyện mà nói, một cây thông Nô-en nhỏ cũng có thể mang lại sự ấm áp và niềm hạnh phúc lớn lao cho người khác. Tôi từ sau khi bước vào con đường tu luyện, đã thay đổi tâm thái đòi hỏi ích kỷ trước đây của mình, trong tâm luôn mang theo sự từ bi. Dùng tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn để nghiêm khắc yêu cầu bản thân, luôn luôn nghĩ cho người khác, trong khi cho đi sự quan tâm đối với người khác thì tôi cũng đạt được niềm hạnh phúc vô hạn trong lòng. Vậy nên, bất kỳ điều nhỏ nhặt nào cũng có thể biến thành niềm hạnh phúc lớn lao chỉ cần chúng ta cho đi sự quan tâm và yêu thương người khác bằng tấm lòng chân thành. Bản thân người cho đi cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích từ việc đó.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975



Ngày đăng: 03-05-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.