Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Sợ ma nạn hay không sợ ma nạn đều có thể dẫn đến ma nạn, chỉ có phủ nhận nó, không thừa nhận nó, thì mới có thể tấn công và giải thể nó.
Ma nạn là sinh mệnh sống, nó ở không gian khác, quan sát từng ý từng niệm của con người hết sức rõ ràng:
— “Ngươi sợ ta sao? Ta sẽ nhắm vào tâm sợ của ngươi, ta phải đến!”
— “Ngươi không sợ ta sao? Vậy ta nhất định phải đánh bại ngươi, ta không chỉ đến mà còn sẽ đến nhiều lần nữa”.
— “Ngươi phủ nhận ta sao? Vậy ta phải làm sao? Dù ta xuất hiện cũng vô dụng, tốt nhất ta nên rút lui”.
— “Gì cơ? Ngươi muốn giải thể ta sao? Vậy ta phải nhanh chóng trốn đi, nếu muộn thì sẽ mất mạng!”
Ma nạn đã rút lui, nhưng chưa đi xa, nó vẫn dõi theo:
— “Ta đi rồi, ngươi vui mừng khôn xiết, ta phải quay lại, nhắm vào tâm hoan hỷ của ngươi”.
— “Ta đang rời đi, ngươi vừa nghi ngờ vừa lo lắng, vậy ta tạm thời không đi, phải nhắm vào tâm hữu cầu của ngươi”.
Ma nạn cứ như vậy liên tục quấy rầy người tu luyện.
Ma nạn có hay không hoàn toàn quyết định bởi một niệm của người tu luyện. Nếu như nhận thức về Pháp chưa rõ ràng, thì sẽ luôn bị nó quấy rầy, không có hồi kết. Chúng ta phải hiểu rõ: “Ta đến đây không phải để gánh chịu ma nạn, cũng không phải để tu bỏ ma nạn, ta đến để chứng thực Đại Pháp, để cứu độ chúng sinh, mọi ma nạn đều sẽ giải thể trong chính niệm, và ta chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975