Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (75): Cảm ngộ lời thệ ước xa xưa

23-09-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Thần nói, sinh mệnh nơi nhân gian vốn đều là Thần Tiên từ trên trời giáng hạ xuống, khi hạ xuống, họ đều mang theo sứ mệnh mà đến, có một bộ phận người đã lập thệ ước từ trên đó.

Mặc dù tôi không thể nhớ được nội dung của lời thề viễn cổ đó, nhưng tôi chắc chắn rằng, vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi quyết định hạ xuống nhân gian, tôi đã phát thệ rằng nhất định sẽ trở về. Nếu không thì sao tôi dám xuống? Lúc ấy hẳn tôi mang theo một sứ mệnh vô cùng thù thắng và vĩ đại, nếu không, làm sao tôi dám liều mạng nhảy vào cõi hồng trần cuồn cuộn nghiệp lực này?

Thế nhưng, những năm tháng dài đằng đẵng đã cuốn trôi lời thệ ước ấy, chỉ còn sót lại chút tàn ảnh mờ ảo bụi trần. Sư phụ đã đánh thức tôi nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể nhớ lại cảnh tượng khi tôi đến đây và lời thệ ước mà tôi đã lập.

Tôi nghĩ, trong lời thệ ước ấy nhất định có những việc tôi mong muốn thực hiện, đồng thời cũng có những hình phạt phải chịu nếu không thể đoái hiện thệ ước của mình. Mặc dù tôi không nhớ được nội dung của lời thệ ấy, nhưng vẫn nhận ra những gì không nên có trong thệ nguyện của mình.

Đầu tiên, chắc chắn là sẽ không phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Trong suốt cuộc đời, tôi luôn tìm kiếm một điều gì đó, chỉ đến khi gặp Sư phụ và Đại Pháp, tâm bất an ấy mới thực sự yên ổn. Tôi biết đây chính là ý nghĩa thật sự sự tồn tại của sinh mệnh mình, cũng là mục đích thật sự mà tôi đến nhân gian. Nếu ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng sẽ phản bội Sư phụ và Đại Pháp, thì tôi việc gì phải khổ sở xuống nhân gian?

Thứ hai, trong đó chắc chắn không thể có điều gì đi ngược lại với Chân Thiện Nhẫn, vì đây là chuẩn tắc mà toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ tuân theo. Nếu đi ngược nó, ngay cả làm người cũng không thể, thì làm sao có thể trở lại Thiên quốc?

Thứ ba, tôi sẽ không ký kết một thệ ước chỉ để tham cầu hưởng lạc nơi trần thế, tôi biết các vị Thần trên thiên thượng tuyệt đối không mang những thứ thấp kém và dơ bẩn trở về, đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Thần. Vì vậy, giữa con người và Thần, tôi chỉ có thể chọn một, và lựa chọn ấy là Thần.

Thứ tư, tôi cũng quyết không thề rằng sẽ hạ xuống nhân gian để chìm đắm trong biển tình mà không thể tự thoát ra, điều đó chẳng khác gì tự hủy, tự diệt, khiến tôi vĩnh viễn không có ngày thoát ra được. Dẫu trong luân hồi, tôi đã vô số lần mê lạc trong biển tình, nhưng hôm nay, Sư tôn từ bi đã dùng Đại Pháp một lần nữa gột rửa cho tôi, khiến tôi có thể trong sạch thuần khiết trở về quê nhà xa cách bấy lâu.

Thứ năm, là một sinh mệnh cao tầng, tôi tuyệt đối sẽ không chỉ vì riêng mình mà phó xuất một cái giá to lớn đến vậy, nhất định là vì nhiều người hơn nữa mà đến, vì vô số sinh mệnh khác thì tôi mới hạ quyết tâm đưa ra một lựa chọn trọng đại như thế.

Từ những điều tuyệt đối không thể có trong lời thệ ước ấy, tôi có thể suy ra được nội dung thần thánh mà bản thệ ước ấy hẳn phải bao hàm, đó chính là: kiên định tin tưởng Sư tôn và Đại Pháp, đồng hoá với Chân – Thiện – Nhẫn, triệt để loại bỏ mọi chấp trước vào thế gian, bao gồm cả những chấp trước vào tình dục, tình ái. Dùng Pháp lực và lòng từ bi mà Sư tôn đã ban cho tôi thông qua Đại Pháp để cứu độ chúng sinh thoát khỏi bể khổ, đánh thức thiện niệm và lương tri của họ, giúp họ có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Lớp lớp bụi trần phong kín đã chôn vùi chân ngã ấy, Sư tôn dùng Đại Pháp từng chút từng chút khai mở trí huệ của tôi, khiến bản ngã đã phát thệ hạ xuống ấy dần dần tỉnh thức trở lại. Tuy tôi không nhớ được nội dung của lời thệ ước ấy, nhưng trong quá trình học Pháp, tôi biết mình cần làm gì để có thể đoái hiện những lời thề nguyện bên trong: điều gì phù hợp với những nguyên tắc trên, tôi đều tận lực thực hiện, còn những gì đi chệch khỏi các nguyên tắc đó, tôi đều sẽ chính niệm bài trừ. Chỉ có như vậy, tôi mới xứng với lời thệ ước thuở ban đầu khi nguyện hạ xuống cõi hồng trần này.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài