Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tiểu Bảo nhìn thấy trên bầu trời, có hai chú sư tử lớn đang chạy, bộ lông trên người chúng đen nhánh, bóng loáng, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve, bộ lông liền lóe lên ánh kim. Hai chú sư tử áp sát vào nhau, cùng chạy song song, trên lưng chúng chở một căn chòi nhỏ, bên trong chòi có một ông lão Đạo sĩ râu dài, tay cầm phất trần.

Tiểu Bảo bay đến trước mặt họ rồi hỏi: “Các vị định đi đâu vậy?” Ông lão Đạo sĩ đáp: “Trở về Thế giới Thần Tiên”. Tiểu Bảo cảm thấy vô cùng hiếu kỳ: “Cháu cũng muốn đi cùng để xem thử, có được không?” Ông lão Đạo sĩ gật đầu đồng ý. Thế là Tiểu Bảo cũng bước vào ngồi trong căn chòi nhỏ.

Hai chú sư tử chạy rất nhanh, chỉ một lúc đã đến trước cổng Thế giới Thần Tiên. Cổng vào Thế giới Thần Tiên cũng được xây theo hình dạng một căn chòi nhỏ. Đi vào bên trong, cảm giác giống như đi qua cổng vòm ở Thiên An Môn vậy. Bên cạnh cổng có một căn phòng nhỏ, trong căn phòng ấy cất giữ báu vật truyền đời trong thế giới của họ, một viên kim cương màu vàng lấp lánh. Vì kim cương sợ bị va chạm nên những sợi lông mềm của cây phất trần được dùng để bao bọc nó.

Còn hai chú sư tử lớn khi đến cổng, thì ngoan ngoãn ngồi xổm ở hai bên cổng để canh giữ, không cho người ngoài tùy tiện xông vào, trừ khi được người của Thế giới Thần Tiên đích thân dẫn vào.

Khi vào đến Thế giới Thần Tiên, ở đó có rất nhiều Chân Nhân. Ai nấy đều cầm phất trần trên tay, trong đó có một người trông rất giống Thái Ất Chân Nhân.

Tiểu Bảo nhìn thấy một căn phòng phát ra ánh vàng lấp lánh, cảm thấy rất hiếu kỳ, nên bước vào xem thử. Hóa ra là những cây phất trần đang phát sáng. Ở đó có một cây tiên, trông giống như cây phất trần. Những chiếc lá trên cây tiên trông chẳng khác nào từng cây phất trần. Nhìn kỹ, thì ở phần đầu cán phất trần còn có một cuống xanh, trông giống như vừa mới hái xuống từ trên cây vậy.

Ở Thế giới Thần Tiên, Tiểu Bảo còn được ăn một món rất đặc biệt, đó là một loại tương. Nước ép từ thân cây tiên được trộn với bột mì, sau đó tạo thành tương. Còn bột mì thì được làm từ lá cây tiên phơi khô rồi nghiền thành bột.

Trên bàn ăn có bày vài chiếc lá, những chiếc lá có hình dáng giống cây phất trần. Tiểu Bảo học theo dáng vẻ của lão Đạo sĩ, dùng lá chấm tương rồi ăn. Tương rất ngọt, hương vị rất ngon.

Ăn một bữa thật ngon lành, Tiểu Bảo liền trở về.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817