Đồng thoại (12) : Gia viên xinh đẹp



Tác giả: Mai Đóa Đóa

[ChanhKien.org]

Tiêm Tiêm Sơn (ngọn núi nhọn) và Độc Phong Sơn (ngọn núi chỉ có một đỉnh) thường hay cãi nhau.

Hôm ấy, Độc Phong Sơn cười nhạo Tiêm Tiêm Sơn vì không có sương mù, trơ trụi thật khó coi.

Tiêm Tiêm Sơn giận lắm, ngay lập tức xin Bà Chúa Sương rất nhiều sương về, nhiều hơn cả sương trên Độc Phong Sơn.

Độc Phong Sơn không chịu thua, lại kéo thêm nhiều sương dày đặc về chỗ của mình.

Tiêm Tiêm Sơn đương nhiên không phục, lại xin Bà Chúa Sương thêm nhiều sương đậm đặc hơn nữa…

Hai ngọn núi cứ tranh cãi mãi không thôi.

Các loài động vật sống trên núi vì vậy mà cũng bị vạ lây, sương mù dày đặc làm chúng té ngã khiến mặt mũi bầm dập cả, không làm sao phân rõ được Đông Nam Tây Bắc, tệ hơn nữa là không tìm được nhà để về.

Các loài động vật liền tìm đến Đại Vương Sư Tử kể khổ: “Đại Vương ơi, xin Ngài làm cho hai ngọn núi mà chúng tôi ở ngừng cãi vã đi!”

Đại Vương Sư Tử nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Được, chúng ta đi trao thưởng cho Đại Thanh Sơn (ngọn núi xanh lớn), trao tặng cho nó danh hiệu “Gia viên đẹp nhất!”

Các loài động vật thổi kèn đánh trống, giương cao phần thưởng đi ngang qua Tiêm Tiêm Sơn và Độc Phong Sơn.

Thấy vậy, hai ngọn núi liền dừng cãi cọ, kinh ngạc nhìn theo đoàn động vật náo nhiệt đang đi bên ngoài.

Tiêm Tiêm Sơn nói: “Độc Phong Sơn, nhìn thấy không, bọn họ muốn trao thưởng cho Đại Thanh Sơn”.

Độc Phong Sơn nói: “Đại Thanh Sơn có gì hay chứ, Tiêm Tiêm Sơn à, nói thật, nó còn chẳng đẹp bằng ngươi”.

“Nó cũng không bằng ngươi, người anh em Độc Phong Sơn của ta à!” Hai ngọn núi khen ngợi lẫn nhau một cách thân tình.

“Nó không có nhiều sương bằng chúng ta!” cả hai đồng thanh nói.

Tuy nhiên chúng phát hiện ra, lớp sương mỏng của Độc Thanh Sơn đẹp tựa như những sợi bông đang trôi bồng bềnh trong gió.

Cả hai không nói lời nào nữa, sau đó lặng lẽ đẩy đi lớp sương dày đặc trên thân mình.

Tiêm Tiêm Sơn và Độc Phong Sơn nhận ra, không cãi nhau nữa thì cả hai vốn dĩ đều có thể trở thành bạn bè.

Từ đó về sau, chúng không còn cãi vã qua lại nữa.

Dần dần, Tiêm Tiêm Sơn phát hiện thấy đỉnh núi của Độc Phong Sơn không giống những ngọn núi khác, không ngờ rằng Độc Phong Sơn lại độc đáo và xinh đẹp như vậy.

Độc Phong Sơn cũng nhận thấy rằng Tiêm Tiêm Sơn quanh năm đều xanh biếc, giống như một viên ngọc lục bảo giữa những rặng núi khác, trông vô cùng đẹp đẽ.

Chà, trước đây chúng chỉ biết cãi nhau, nhìn ai cũng không vừa mắt, thật khiến người ta thấy phiền lòng.

Bây giờ mới nhận ra người kia vốn cũng rất đáng yêu đó chứ, hai ngọn núi trở thành bạn tốt của nhau, và đều trở nên vui vẻ hẳn ra.

Đương nhiên, chúng cũng được các loài động vật trao cho danh hiệu “Gia viên xinh đẹp”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/281870



Ngày đăng: 18-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.