Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tiểu Bảo nhìn thấy trên trời có một đóa sen lớn biết bay, hai bên bông sen có hai cánh hoa lớn, đó chính là đôi cánh của hoa sen. Đóa sen từ từ bay xuống.

Lúc ấy Tiểu Bảo cũng đang bay trên trời, đóa sen lớn bay xuống phía dưới Tiểu Bảo rồi nâng Tiểu Bảo lên. Tiểu Bảo ngồi trên đài sen, rồi cùng đóa sen bay lên, thẳng về phía đỉnh trời. Khi bay đến giữa không trung, Tiểu Bảo không cẩn thận chui vào một lỗ trên đài sen. Hóa ra bên trong đó cũng là một thế giới – Thế giới Liên Hoa.

Người ở Thế giới Liên Hoa đều cài một đóa sen trên đầu. Phụ nữ cài hoa sen vào tóc; đàn ông cài lên tai hoặc cầm trên tay; còn binh lính thì cài hoa sen lên mũ. Tiểu Bảo cũng cài một đóa sen lên tai rồi đi vào.

Trong Thế giới Liên Hoa có một nơi rất đặc biệt là “Liên Hoa Đàm”, nơi đó mọc rất nhiều những đóa sen màu hồng. Một nửa diện tích của Liên Hoa Đàm là những tảng đá trông giống như hòn non bộ. Những tảng đá này được xếp chồng lên nhau, tạo thành một hang động. Nước không ngừng chảy xuống từ trên đỉnh hang, trông giống như một “Thủy Liêm Động”, trong hồ sen còn có những vòi nước trông giống như hoa sen, không ngừng phun nước, vì thế thác nước nhỏ ở cửa hang mới có thể chảy mãi không ngừng.

Tiểu Bảo rất ham chơi, bay lên trên vòi phun nước hình hoa sen, nước chảy rất mạnh, cột nước phun ra nâng Tiểu Bảo lên, làm cậu chao đảo qua lại, bỗng nhiên, cột nước trở nên vừa mạnh vừa dữ dội, Tiểu Bảo suýt chút nữa rơi xuống nước.

Tiểu Bảo có chút tò mò, bèn đi theo Đại Vương của Thế giới Liên Hoa tiến vào Thủy Liêm Động xem thử, trong đó có một chiếc bàn cờ tướng, trên mặt bàn khắc dòng chữ “Sở Hà Hán Giới” (1). Ở giữa động có một thanh bảo kiếm màu vàng đang bay lơ lửng, Tiểu Bảo cầm thanh bảo kiếm lên, múa kiếm qua lại. Đại Vương nói: “Thanh bảo kiếm này nặng lắm, rất ít người có thể múa nổi nó”.

Đại Vương mời Tiểu Bảo đi xem cá, đi đến cuối Thủy Liêm Động, có mấy bậc cầu thang. Từ những bậc thang đó có thể đi xuống phía dưới những tảng đá của hòn non bộ. Tiểu Bảo không cẩn thận bị vấp ngã,cậu bèn ngồi phịch xuống bậc thang, rồi trượt nảy từng bậc, xuống đến bên dưới những tảng đá. Còn Đại Vương thì từng bước từng bước đi xuống cầu thang.

Lúc này, họ nhìn thấy một cổng hang, bèn bước vào trong xem thử, quả thật đẹp vô cùng! Hai bên cổng hang là một thủy cung lớn, ở đây có rất nhiều loài cá khác nhau.Tiểu Bảo vừa đi vừa ngắm nhìn các loài cá ở hai bên. Cá thần tiên có những chiếc vây cá vừa dài vừa nhọn; trên thân những chú cá hề lại có những mảng màu đỏ cam xen kẽ với màu trắng; cá tiểu quang có thân hình rất nhỏ, màu sắc nửa tím nửa vàng. Còn có một loài cá biết phóng điện, hình dáng giống như một chiếc lá cây bạch quả, không biết tên là cá gì; còn có cá mập vàng và rất nhiều loài khác nữa.

Tiểu Bảo còn nhìn thấy một chú rùa khổng lồ, to gần bằng một căn nhà. Trên đầu chú rùa đội một chiếc vương miện, đó chính là Vua Rùa. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy chú rùa to lớn như vậy thì lập tức nhảy lên mai rùa, do đứng không vững nên trượt một cái, vừa hay trượt xuống cổ rùa, ai ngờ chú rùa thu đầu lại, khiến Tiểu Bảo rơi tõm xuống nước.

Lúc này, một đàn cá tiểu quang bơi tới, dùng đầu húc nhẹ vào người Tiểu Bảo, dường như đang nói với nhau: “Đây là sinh vật gì mà lại vào thủy cung của chúng ta vậy?” Tiểu Bảo vừa đứng dậy thì đàn cá tiểu quang “vù” một cái, tất cả đều chạy mất.

Sau khi vui chơi xong, Tiểu Bảo cảm thấy rất sảng khoái, không ngờ lại có một tiên cảnh đẹp đến như vậy.

Chú thích:

(1) “Sở Hà Hán Giới”: dòng chữ nằm ngang ở chính giữa bàn cờ tướng, chia đôi bàn cờ thành hai phần. Thuật ngữ này xuất phát từ thời kỳ chiến tranh Hán – Sở giữa Hạng Vũ (đại diện nước Sở) và Lưu Bang (đại diện nhà Hán). Sau khi thương lượng đình chiến, hai bên lấy con sông Hồng Câu (thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay) làm ranh giới chia cắt lãnh thổ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817