Thắp sáng ngọn đèn tâm (32): Tích điều thiện nhỏ có thể tạo nên đức lớn
Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Trên đời có rất nhiều người tuy mang trong lòng chí lớn, mong muốn làm nên một phen sự nghiệp vĩ đại, nhưng lại không thể nghiêm túc hoàn thành từng việc nhỏ quanh mình. Tuy nhiên, bất kỳ sự nghiệp vĩ đại nào trong thế gian này cũng đều được tạo nên từ vô số việc nhỏ. Một việc tưởng chừng như tầm thường, nhỏ nhặt có thể hoàn toàn thay đổi cuộc đời một con người. Vì vậy, bất kỳ hành động nào mang tính vị tha và thiện ý đều có thể mang lại niềm vui bất ngờ cho người ta.
Có một câu chuyện đồng thoại kể rằng: Một con kiến nhỏ đang uống nước bên bờ sông, không may bị rơi xuống nước. Nó dốc hết sức bơi về phía bờ, nhưng chỉ bơi được một lúc thì đã kiệt sức, chỉ có thể quay vòng tại chỗ, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lúc ấy, có một con chim lớn đang kiếm ăn bên bờ sông, thấy cảnh tượng này, nó nhìn con kiến đầy thương cảm, bèn ngậm một cành cây nhỏ thả xuống gần con kiến. Con kiến cố gắng bò lên cành cây và cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm, trở lại bờ an toàn.
Khi con kiến đang hong khô thân mình trên bãi cỏ ven sông, nó nghe thấy tiếng bước chân người. Hóa ra là một người thợ săn đang nhẹ nhàng tiến đến, tay cầm súng, chuẩn bị bắn con chim lớn. Con kiến lập tức bò lên ngón chân người thợ săn rồi chui vào ống quần. Đúng lúc người thợ săn bóp cò, con kiến cắn mạnh một cái. Người thợ săn bị kiến cắn, trong lúc phân tâm, khiến viên đạn bắn trượt. Tiếng súng vang lên làm con chim giật mình bay vút lên trời thoát nạn. Dù con kiến nhỏ bé yếu ớt hơn rất nhiều so với con chim lớn, nhưng nó đã dùng hết sức bình sinh của mình để giúp chim tránh khỏi cái chết.
Vạn vật trong vũ trụ, dù là loài vật yếu ớt đến đâu, hành động thiện lương của chúng cũng không bao giờ là vô ích. Đạo lý làm người cũng vậy, tích điều thiện nhỏ sẽ thành đức lớn, tích lũy từ những việc nhỏ sẽ làm nên thành công lớn. Những điều vụn vặt trong cuộc sống thường ngày đều có thể thể hiện lòng người là thiện hay ác, chính hay tà, đẹp hay xấu. Vì vậy, từng suy nghĩ, từng ý niệm trong cuộc đời đều vô cùng quan trọng. Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Đê đắp nghìn dặm, vỡ vì tổ kiến nhỏ”. Dù là thiện ý hay ác ý, đều do tích tiểu thành đại. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ vì việc ác nhỏ mà làm. Đây cũng là một trong những đạo lý làm người đúng đắn vậy.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975
Ngày đăng: 27-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.