Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (62): Tự trách mình quý hơn trách người

26-08-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Nhiều bất hạnh trên đời bắt nguồn từ sự trách móc và công kích lẫn nhau. Nếu một người có thể thường xuyên tự kiểm điểm những thiếu sót của bản thân và luôn nghĩ cho người khác, thì có thể tránh được nhiều cuộc tranh cãi không đáng có, từ đó tạo ra một môi trường sống hạnh phúc, êm ấm với tâm thái bình thản và hoà ái.

Trong một khu rừng sâu ở Trung Quốc cổ đại, có hai ngôi chùa cách nhau không xa. Các hoà thượng ở chùa A thường xuyên cãi vã, ai nấy đều đề phòng lẫn nhau, cuộc sống vô cùng khổ sở; còn các hoà thượng ở chùa B thì rất hòa thuận, ai cũng tươi cười rạng rỡ, cuộc sống thật vui vẻ. Trụ trì chùa A nhìn thấy các hoà thượng chùa B hàng ngày sống hòa hợp, yên ổn vô sự, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, nhưng lại không biết bí quyết nằm ở đâu. Vì vậy, một ngày nọ ông đã đặc biệt đến chùa B để hỏi một chú tiểu về bí quyết đó.

Trụ trì hỏi: “Các vị có phương pháp gì hay để trong chùa luôn duy trì được bầu không khí hòa hợp và vui vẻ như vậy?” Chú tiểu không chút do dự đáp: “Bởi vì chúng tôi thường xuyên phạm sai lầm”. Đúng lúc trụ trì chùa A còn đang nghi hoặc, chưa hiểu rõ thì bỗng thấy một vị hòa thượng vội vã từ bên ngoài trở về, khi bước vào đại sảnh thì sơ ý trượt ngã. Lúc này, vị hòa thượng đang quét dọn lập tức chạy đến, vừa đỡ người kia vừa xin lỗi: “Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta lau nhà quá ướt khiến huynh bị ngã”. Vị hòa thượng đang đứng ở cửa lớn thấy vậy cũng chạy đến nói: “Không, đều là lỗi của ta, do ta không nhắc huynh rằng đại sảnh đang lau, phải cẩn thận hơn”. Còn hòa thượng bị ngã nghe xong không trách ai mà chỉ tự trách: “Không, không phải lỗi của các huynh, là lỗi của ta. Đều tại ta quá bất cẩn, làm phiền đến mọi người”.

Trụ trì chùa A nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ông cuối cùng đã hiểu được bí quyết khiến các hòa thượng chùa B sống hòa thuận với nhau. Từ đó có thể thấy, việc trách móc người khác chính là che giấu và dung túng cho những lỗi lầm của bản thân, là trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Làm như vậy chỉ gây ra những tranh cãi vô nghĩa giữa người với người, càng đẩy con người ra xa nhau hơn. Tự trách mình chính là lời xin lỗi dành cho người khác, đồng thời cũng là sự phản tỉnh về lỗi lầm của bản thân. Khi giữa người với người nảy sinh mâu thuẫn, chỉ có tự trách mình mới có thể hóa giải hung hăng thành hoà ái, đồng thời khiến con người chân thành đối đãi với nhau. Trách người chi bằng trách mình, tự trách mình quý hơn là trách móc người khác.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài