Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (58): Không nổi giận thì không có kẻ thù

18-08-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Trong giới võ thuật Trung Hoa có một câu tục ngữ: “Luyện quyền chẳng luyện công, về già cũng như không”. Vì vậy, các kiếm khách và hiệp sĩ xưa phần lớn vừa luyện võ vừa nội tu. Kiếm thuật thượng thừa thường bắt nguồn từ sự tu luyện tâm tính; tâm tính càng cao thì kiếm thuật càng xuất chúng. Thế nhưng, việc tu luyện tâm tính khó hơn rèn luyện kiếm thuật, nên những kẻ tâm thuật bất chính hoặc tâm thái bất ổn chẳng những không thể đạt được võ nghệ siêu phàm, mà còn có thể vì không tự kiềm chế được cảm xúc mà rơi vào rối loạn tinh thần, hoàn toàn không thể nói tới chuyện giành thắng lợi trong cuộc quyết đấu.

Omar là kiếm thủ duy nhất trong lịch sử nước Anh còn lưu danh đến nay. Ông từng giao đấu với một đối thủ ngang tài ngang sức, suốt 30 năm vẫn chưa phân thắng bại. Trong một lần quyết đấu, đối thủ bất ngờ ngã ngựa. Nắm lấy thời cơ, Omar cầm kiếm nhảy lên người anh ta, chỉ cần một giây là có thể giết chết đối thủ. Nhưng lúc ấy, đối thủ lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt ông. Omar lập tức dừng tay, nói với đối thủ: “Anh đứng lên đi, chúng ta sẽ đấu lại vào ngày mai”. Đối thủ ấy thoát chết trong gang tấc, sững sờ đứng đó, nhưng vẫn không hiểu vì sao ông lại làm như vậy.

Omar nói: “30 năm qua, ta luôn rèn luyện bản thân để có thể chiến đấu mà không mang chút giận dữ nào, nhờ vậy mới giữ được thế chỉ thắng không thua. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, khi anh nhổ nước bọt vào ta, trong lòng ta đã khởi lên một niệm tức giận. Nếu giết anh lúc này, ta sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác chiến thắng nữa. Vì vậy, ta muốn điều chỉnh lại tâm trạng rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại”. Thế nhưng, trận quyết đấu này vĩnh viễn sẽ không bao giờ diễn ra nữa, bởi từ đó đối thủ đã trở thành học trò của ông. Còn ông, sau khi hoàn toàn gột bỏ được cơn giận trong lòng, kiếm thuật lại càng đạt tới mức xuất thần nhập hóa; với tâm thái thuần chính và an hòa, ông thắng mọi trận chiến, đi đến đâu cũng không ai địch nổi.

Thực ra, đạo lý làm người chẳng phải cũng như thế sao? Khi một người đang giận dữ bừng bừng, sự bộc phát nóng nảy hay hành động điên cuồng sẽ khiến họ mất hết lý trí, từ đó kìm hãm trí tuệ và năng lực của mình, và kết cục ắt sẽ diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho họ. Chỉ khi xử sự với một tâm thái thuần chính và an hòa, con người mới có thể phát huy trọn vẹn trí tuệ của mình và đạt được hiệu quả tốt nhất. Từ đó có thể thấy, nổi giận đùng đùng chỉ là biểu hiện của sự bất tài; một người nếu có thể thông qua tu luyện mà loại bỏ hoàn toàn cơn giận trong lòng, thì đó mới thật sự là điều phi thường!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài