Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (51): Trời ban bình an cho người tốt

05-06-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Tục ngữ có câu: “Trời bất ngờ nổi giông, người họa phúc sớm chiều”. Một người không có tín ngưỡng, không được Thần bảo hộ thì không thể nào biết trước ngày mai hay tương lai bản thân sẽ gặp chuyện không hay gì. Một người bình thường có vẻ rất giàu có sung túc khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng nếu trong nhà gặp phải tai vạ bất ngờ như có người liên tiếp mắc trọng bệnh hoặc gặp tai nạn giao thông, thì lập tức thành ra chẳng còn ai ngưỡng mộ nữa. Cho nên, trong cuốn sách triết học “Hoài Nam Tử” thời Hán của Trung Quốc có một câu nói nổi tiếng rằng: “Bình an chính là phúc”. Rất nhiều người trên thế gian tự cho mình là người sáng suốt, hoặc lừa gạt hành ác, hoặc hại người lợi mình, tuy rằng có thể đắc được chỗ tốt trước mắt nhưng kể từ đó lại mất đi cảm giác an toàn, không biết khi nào trời sẽ giáng hoạ. Bởi vì Ông trời và Thần minh sẽ chỉ bảo hộ những ai tin vào Thần và những người tốt trên thế gian mà thôi, bình an là phúc báo lớn nhất mà Thần cấp cho con người, cũng là phần thưởng lớn nhất mà Ông trời ban cho người tốt.

Lúc nhỏ tôi nhìn thấy trong thôn nơi tôi sống có những người dân hiền lành thành thật lương thiện, nhìn thì có vẻ như cuộc sống của họ khá thanh bần, nhưng họ đều khoẻ mạnh sống thọ, thọ hết thì ra đi thanh thản, hầu hết đều không có bệnh tật. Sau này điều kiện kinh tế được cải thiện, tuy nhiên tiêu chuẩn đạo đức lại đi xuống, các loại bệnh truyền nhiễm và ung thư khiến nhiều người phải sống khổ sống sở. Chính nhân quân tử và những người tu luyện có tín ngưỡng trên thế gian thản đãng vô tư, kính Thần kính Trời, không truy cầu danh lợi và hưởng thụ đời sống vật chất, bởi vậy đời sống tinh thần của họ lại hạnh phúc và thoải mái, người có thiện tâm tự sẽ có Thần minh bảo hộ, nội tâm an ổn mà vô bệnh vô nạn.

Có một người nông dân ở thôn Nam Sa Than huyện Nguyên Thị tỉnh Hà Bắc, bị u thực quản, chạy chữa khắp nơi vẫn không trị được, bệnh tình ngày càng xấu đi, lúc trầm trọng đến nước cũng không nuốt trôi, còn thường bị nôn ra máu và đi ngoài ra máu, thân thể cực kỳ yếu nhược, cả nhà đều sống trong khổ sở; đặc biệt là người vợ của ông, suốt ngày nước mắt đầm đìa, chăm sóc ông cả ngày lẫn đêm. Một hôm, gia đình ông nhận được một tài liệu chân tướng của Pháp Luân Công, sau khi xem xong ông đã hoàn toàn minh bạch bản chất của việc bức hại Pháp Luân Công. Tâm tình xúc động, ông trân trọng đem cất chiếc “bùa hộ mệnh” vào túi áo. Và khi nói chuyện với người thân hàng xóm ông cũng nhắc đến Pháp Luân Công, bảo với họ chớ có nghe truyền hình báo chí Trung Cộng tuyên truyền, đều là thứ lừa người hại người. Trung Cộng trước nay vận động chỉnh đốn ai cũng đều như vậy cả, Pháp Luân Công đều là người tốt. Qua mấy hôm, thân thể của ông đã khoẻ lại, đến cả những thứ trước đây không ăn được giờ ăn đều không sao, cân nặng cũng tăng mấy chục cân, đến bác sĩ cũng nói là kỳ tích. Đây là nhờ một niệm thiện đãi Đại Pháp, Thần liền ban cho ông hạnh phúc và bình an.

Có một công nhân ngoài 20 tuổi làm việc tại kho lương thực của một huyện ở thành phố Thông Hóa tỉnh Cát Lâm, chị dâu của cậu tập luyện Pháp Luân Công. Trong hơn ba năm, người này đã giúp đỡ Pháp Luân Công và chị dâu của mình không ít. Có lần, khi cậu đang che đậy cho một bồ lương thực, thì cậu bất cẩn trượt ngã từ trên chóp bồ xuống đáy bồ đầy đá dăm và đất đóng băng ở độ cao bốn mét rưỡi, những người xung quanh đều thất thần, thời điểm ấy cha của cậu cũng có mặt tại đó, và đã ngất lịm đi. Đến khi ông tỉnh lại thì thấy con trai lại chẳng hề hấn gì, còn liên tục lay ông dậy và kêu gào: “Cha, cha tỉnh lại đi, cha xem con không sao cả!” Người cha ngồi dậy nhìn vào cậu, rồi lại vỗ vỗ vào vai người con, và nói với mọi người tại đó: “Con trai tôi nhất định đã làm được chuyện tích đại đức rồi, trời ban con trai tôi bình an vô sự đó!”

Vậy nên tôi khuyên mọi người chớ có vì chút lợi cỏn con hay những lợi ích vật chất mà quên mất chính nghĩa lương tri, chân thành đãi người, thiện với người khác thì sẽ tránh xa được tai hoạ và thị phi, nội tâm bình an có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được. Người tốt tự sẽ có thần minh bảo hộ, còn kẻ ác cuối cùng cũng khó thoát khỏi bị trời trừng phạt.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài