Tác giả: Mai Vũ
[ChanhKien.org]
Đúng vào lúc tôi cảm thấy bế tắc khi giải quyết một số vấn đề, tôi đã mở cuốn “Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ” ra, chỉ sau khi đọc vài trang, những thiên thể khổng lồ, vũ trụ hồng đại mênh mông vượt ngoài sức tưởng tượng của tư duy con người đã nhanh chóng triển hiện từng phần khái niệm trong bộ não hữu hạn của tôi. Nói thật ra, bộ não tôi căn bản không thể dung nạp nổi Pháp mà Sư tôn giảng về kết cấu vũ trụ, chỉ một chút khái niệm ấy thôi, cũng đã khiến sinh mệnh nhỏ bé này của tôi trở nên lắng lại. Bỗng chốc, toàn tâm tôi thả lỏng, tư tưởng khai thông: “Tôi còn lo lắng gì nữa chứ? Có Pháp ở đây, thì còn vấn đề gì mà không thể giải quyết được?”
“Rơi vào bế tắc” kỳ thực là bởi trí huệ hữu hạn của con người mà ra. Con người tự giới hạn mình trong một cái khung, cho rằng cách giải quyết vấn đề hoặc là A, hoặc là B, nhiều lắm cũng chỉ thêm một cách thoả hiệp là C. Thật ra còn có D, E, F… nhưng con người căn bản nghĩ không tới, dẫu có vắt óc suy nghĩ cũng chẳng nghĩ ra được. Bởi những gì con người thấy trong hiện thực đều là cố định, bất biến. Nhưng ở không gian khác, các nhân tố ảnh hưởng đến một sự vật lại đang không ngừng thay đổi, thậm chí biến hóa trong chớp mắt. Chỉ vì chúng ta đã cố định sự vật ở đó, nên những biến hóa ấy không nhìn thấy được, cũng chẳng thể tưởng tượng ra. Từ những trải nghiệm nhân sinh đã đi qua, chúng ta có thể ngộ một cách rõ ràng rằng, kết quả của rất nhiều sự việc vốn dĩ đều nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta trước đó.
Trí huệ của con người là hữu hạn, còn Phật Pháp thì vô biên. Vì vậy, chúng ta có thể từ trong Phật Pháp mà lĩnh hội ngày càng nhiều trí huệ, dùng những cách thức khác nhau để làm những việc có lợi cho chúng sinh. Tình yêu của con người thì hữu hạn, còn lòng từ bi của Phật là vô hạn. Vì vậy, chúng ta có thể trong tu luyện mà tu xuất ra tâm từ bi ngày càng rộng lớn, để thiện đãi muôn hình muôn vẻ chúng sinh.
Thay vì khổ công trầm tư tìm cách giải quyết vấn đề, chẳng bằng buông bỏ chấp trước “nhất định phải giải quyết”, mở Phật Pháp ra, để cho bộ não tiếp thụ đầy đủ trí huệ và linh cảm mà Pháp ban cho.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975