Thắp sáng ngọn đèn tâm (39): Thiện tâm kết thiện duyên
Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Đời người có mấy mươi năm, nhưng vận mệnh mỗi người lại khác nhau. Có những người gặp vận rủi liên tiếp, sống khổ sống sở. Đúng là “Bầu hồ lô nhấn chìm rồi lại nổi lên”, uống ngụm nước mát cũng mắc răng, suốt cuộc đời chẳng mấy ngày được yên; lại có những người được cát tinh cao chiếu, lúc nào cũng may mắn, ngày ngày an yên vui vẻ. Người ta khi gặp vận rủi, hầu hết đều sẽ oán trời trách người, rất ít người tự soi xét lỗi lầm của bản thân. Kỳ thực, nếu một người trong lòng mang thiện niệm, thành tâm đối đãi người khác, rộng rãi kết thiện duyên khắp thiên hạ, thế thì tương lai của người đó sẽ tránh được vận rủi, sẽ được cơm no áo ấm và luôn gặp may mắn.
Tại thành phố Manhattan của New York nước Mỹ, có một khách sạn nổi tiếng là Waldorf Astoria. Tổng giám đốc đầu tiên của khách sạn là ông George Boldt, ban đầu vốn chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường ở một khách sạn nhỏ, nhưng tình cờ đã kết được một thiện duyên nhờ thiện tâm của mình, và thiện duyên ấy đã giúp Boldt thay đổi vận mệnh cuộc đời mình.
Đó là vào một đêm mưa gió bão bùng nhiều năm về trước, George Boldt lúc ấy là nhân viên phục vụ của một khách sạn nhỏ và đang trực ban tại quầy lễ tân, một cặp vợ chồng già bước vào đại sảnh và yêu cầu đặt phòng. George Boldt đã thông báo với họ rằng: khách sạn này đã được bao trọn bởi những đoàn tham gia hội nghị, hơn nữa các khách sạn gần đó cũng đã kín phòng. Tuy nhiên khi anh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng bất lực của cặp vợ chồng già, anh đã chân thành nói với họ rằng: “Thưa ông bà, vào một đêm thế này, tôi quả thực không muốn thấy hai vị rời khỏi đây mà không có nơi nào để ở, nếu hai vị không chê, thì có thể ở tại phòng nghỉ của tôi một đêm, tuy nó không phải là căn phòng sang trọng nhưng rất sạch sẽ”. Sau khi cân nhắc, cặp vợ chồng già đã chấp nhận lòng tốt của Boldt, hôm sau khi vợ chồng già đề nghị trả tiền cho Boldt, anh lại kiên quyết từ chối. Anh chân thành nói với họ rằng: “Phòng của tôi là miễn phí cho hai vị ở. Đêm qua tôi đã kiếm thêm được chút tiền công theo giờ ở đây rồi, tiền phòng vốn đã bao gồm trong đó rồi”. Trước khi rời đi, ông chồng đã nhẹ nhàng nói với Boldt: “Một nhân viên như cậu là điều mà mọi ông chủ đều mơ ước, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ xây cho cậu một khách sạn mới”.
Lúc đó Boldt nghĩ rằng ông ấy đang nói đùa, nên chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại, và nhanh chóng quên chuyện này đi. Mấy năm sau, George Boldt vẫn còn làm việc tại khách sạn đó, vẫn là một nhân viên phục vụ như cũ. Đột nhiên một ngày nọ, anh nhận được một bức thư từ một cụ ông, mời anh đến Manhattan và kèm theo một tấm vé máy bay. Khi đến Manhattan, anh đã gặp cụ ông trước một tòa nhà sang trọng trên đại lộ số 5 và phố 34. Cụ ông nhìn Boldt đang có vẻ ngạc nhiên, mỉm cười giải thích rằng: “Tên của ta là William Waldorf Astor. Đây là khách sạn ta xây cho cậu, ta nghĩ cậu là người quản lý thích hợp nhất cho khách sạn này”. Do đó, George Boldt đã trở thành tổng giám đốc đầu tiên của khách sạn. Anh không phụ lòng mong đợi, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, đã quản lý khách sạn một cách có trật tự, và khiến nó nổi tiếng khắp nước Mỹ.
Từ đó có thể thấy rằng, Thần may mắn thích ưu ái những người có thiện niệm. Như câu nói: “Thêm một người bạn là thêm một con đường, bớt đi một kẻ thù là bớt đi một bức tường”. Nếu một người trong lòng mang thiện niệm, ôm giữ từ bi, trong lòng người đó sẽ không có kẻ thù. Ác niệm đưa đến vận rủi, thiện tâm kết thiện duyên. Nhân quả báo ứng là Thiên ý, con người há lại có thể không nhận ra mà xem nhẹ điều ấy.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975
Ngày đăng: 24-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.