Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (92): Vẻ đẹp của đấng nam nhi

25-10-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Vẻ đẹp của người đàn ông không nằm ở diện mạo bề ngoài, cũng không nằm ở việc có bao nhiêu tài sản, mà ở khí phách nam nhi vốn có của anh ta.

Tính khí trời ban ấy đã tạo nên nét cuốn hút độc đáo của người đàn ông, đồng thời cũng chính là biểu tượng cho sức mạnh của nhân loại.

Một người đàn ông thành công không nhất định có phẩm chất ấy; chẳng phải trong xã hội ngày nay vẫn có không ít kẻ nhờ vào mánh lới mưu mẹo, giả dối hai mặt, xu thời nịnh bợ mà đạt được thành công đó sao?

Vẻ đẹp thật sự của bậc nam nhi nằm ở chỗ đối diện với khó khăn gian nan mà không nản lòng, luôn giữ tinh thần lạc quan tiến về phía trước, không cúi đầu trước áp lực nặng nề, mà kiên định với chuẩn tắc làm người, và một khi đã nhận rõ con đường quang minh của mình, thì dù có phải chết cũng không bao giờ quay đầu.

Người đàn ông như thế chưa hẳn là người vô tình; thông thường, những người này lại rất trọng tình trọng nghĩa; anh ta trọng tình, nhưng tuyệt đối sẽ không vì chuyện tình cảm nam nữ mà lạc mất chí hướng đời mình.

Người đàn ông như thế ắt hẳn có một tấm lòng rộng mở. Anh ta tuyệt đối không sống chỉ vì một người, mà sẽ vì niềm hạnh phúc của bao người đang hiện hữu quanh anh. Bởi vậy, anh không bận tâm người khác đối xử với mình ra sao, điều anh nghĩ đến là làm thế nào để thiện đãi người khác. Câu nói: “Thà để người trong thiên hạ phụ ta, chứ ta quyết không phụ người trong thiên hạ” chính là chuẩn tắc làm người của anh.

Anh ta có ý chí kiên cường, nhưng không dễ nổi giận. Anh rất khoan dung, mà trong sự khoan dung ấy lại ẩn chứa vẻ uy nghiêm. Có khi anh trầm mặc, và chính sự trầm mặc ấy đem lại cho người khác một nguồn sức mạnh; cũng có khi anh giỏi giao tiếp, trong lời nói toát lên trí huệ và nét hài hước. Lời nói và hành động của anh khiến những người xung quanh nhận được rất nhiều lợi ích.

Thật đáng tiếc là trong xã hội ngày nay, những kẻ đàn ông bụng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, khom lưng uốn gối, hèn hạ nịnh bợ không hề ít; còn những người không có chí lớn, chỉ biết sống ích kỷ tự tư tự lợi cũng đầy rẫy khắp nơi.

Đáng mừng thay, vẫn còn những tráng sĩ Trung Thổ dám vì chân lý mà xả thân đầu rơi máu chảy; vì hạnh phúc của người khác mà hy sinh lợi ích bản thân, thậm chí cả sinh mệnh của chính mình. Lại có biết bao người đàn ông cảm động trước những hành động hào hùng ấy, mà đứng ra lên tiếng vì chính nghĩa.

Thật đáng buồn thay, vẫn còn những kẻ đàn ông máu lạnh, đối diện với sự hy sinh sinh mệnh của người khác mà chẳng gợn lên chút lòng trắc ẩn nào. Không những thế, những kẻ cười cợt mỉa mai, những kẻ a dua hùa theo thì cũng chẳng ít. Họ nào hay biết, sẽ có một ngày, chính họ phải cúi đầu hổ thẹn trước khí phách nam nhi mà Trời xanh đã ban cho, và cũng xấu hổ trước con cháu của chính mình. Đã mang thân nam tử, mà khi người khác gặp hoạn nạn lại chỉ biết hèn nhát cầu an, thờ ơ vô cảm, ấy chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của đàn ông trong thiên hạ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài