Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (89): Lười biếng

19-10-2025

Tác giả: Mai Vũ

[ChanhKien.org]

Lười biếng là thứ không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng mỗi ngày tôi đều bị nó can nhiễu. Khi muốn dậy sớm, nó khiến tôi lại ngủ tiếp; khi muốn đọc sách, nó làm mí mắt tôi khép lại.

Lười biếng là một thứ sinh mệnh nhỏ giảo hoạt, nó lợi dụng đủ mọi thủ đoạn để khuất phục ý chí của tôi:

Khi tôi thức dậy sớm, nó liền nói: “Đêm qua ngủ muộn quá rồi, giấc ngủ cũng rất cần thiết trong cuộc sống”. Thế là tôi tắt báo thức, rồi lại chìm vào giấc mộng.

Khi tôi đọc sách, nó liền nói: “Nghỉ ngơi đầy đủ rồi đọc sẽ có hiệu quả hơn”. Thế là tôi gấp sách lại, rồi leo lên giường.

Khi tôi định viết bài chia sẻ, nó liền nói: “Trên mạng có bao nhiêu bài rồi, thiếu một bài của bạn cũng chẳng sao”. Thế là tôi tắt máy tính và bước vào phòng ngủ.

Thời gian đi từ xuân sang hạ, rồi từ hạ vội vã sang đông, thoáng chốc, tuyết lại phủ trắng đất trời… Ngày tháng trôi qua càng lúc càng nhanh, như thể bị tăng tốc. Tận mắt thấy thời gian trôi đi một cách uổng phí, và thứ trôi đi chính là những năm tháng không bao giờ trở lại…

Bị sự lười biếng lừa dối rồi, tôi mới lặng lẽ suy ngẫm: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của sinh mệnh, tôi sẽ sống thế nào đây? Để ý chí làm chủ bản thân, hay lại tiếp tục đầu hàng trước sự lười biếng?

Nếu hôm nay chính là ngày cuối cùng của sinh mệnh, tôi nhất định phải hoàn thành kế hoạch của mình:

Tôi nhất định phải dậy sớm để luyện công đả toạ, chỉ như thế thân thể tôi mới tràn đầy sinh lực; tôi nhất định phải tĩnh tâm đọc sách, học Pháp, bởi Pháp là nguồn cội của sinh mệnh tôi; tôi cũng nhất định phải hoàn thành bài chia sẻ của mình, vì đây là tâm nguyện tôi đã lập từ thuở xa xưa.

Lười biếng ư? Lần này tôi thật sự chẳng còn thấy hình bóng nó đâu, cũng chẳng sờ thấy nó nữa. Thì ra, nó yếu đuối đến thế! Chỉ cần tôi quy chính ý niệm, nó liền sợ hãi mà chạy trốn khắp nơi, biến mất không tung tích.

Dịch từ:https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài