Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (61): Thiện tâm như ánh quang

24-08-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Bất kỳ vật chất hữu hình nào nơi thế gian cũng chỉ có thể đáp ứng những nhu cầu nhất thời của đời sống con người, nhưng về lâu dài, chúng không thể làm phong phú cho thế giới tinh thần của họ. Một tâm hồn không có thiện niệm, dù tính toán đủ đường, ra sức ngược xuôi để kiếm về bao nhiêu vàng bạc, châu báu, kim cương… hay của cải hữu hình khác, cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm. Chân thành như vàng, thiện tâm như ánh quang, chỉ khi có một tâm hồn chân thành và thiện lương, mới có thể soi sáng khắp bốn phương trời.

Có một người cha vô cùng thông thái, đã dày công thiết kế một đề thi độc đáo nhằm thử thách sự thông minh và tài trí của ba người con trai. Người cha trao cho mỗi người con 100 đồng, và yêu cầu họ dùng số tiền này mua bất cứ thứ gì họ nghĩ ra, sau đó tìm cách sắp xếp những món đồ mua được để lấp đầy một nhà kho khổng lồ có diện tích hơn 300 mét vuông.

Người con cả suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định dùng toàn bộ 100 đồng để mua loại rơm rạ rẻ nhất. Kết quả, khi chở rơm về, ngay cả một nửa nhà kho cũng chưa thể lấp đầy. Người con thứ hai thông minh hơn một chút, cậu dùng toàn bộ 100 đồng để mua giấy vệ sinh. Sau đó, cậu tháo hết bao bì giấy vệ sinh ra, rồi vò từng tờ giấy cho tơi xốp phồng lên, hy vọng có thể lấp đầy cả kho. Nhưng bất kể cậu cố gắng vò giấy vệ sinh tơi xốp đến đâu, cũng vẫn không thể lấp đầy được hai phần ba nhà kho khổng lồ ấy. Người con út quan sát hành động của hai người anh, sau khi họ thử và thất bại, cậu nhẹ nhàng bước vào nhà kho, rồi đóng hết cửa sổ lại, rồi mời cha cùng vào bên trong. Tiếp đó, người con út đóng chặt nốt cửa chính nhà kho. Ngay lập tức, bên trong tối đen như mực, không thấy gì cả. Lúc này, cậu lấy từ túi ra bao diêm mua với giá một tệ, thắp sáng cây nến nhỏ cũng mua với giá một tệ. Nhà kho tối tăm bỗng tràn ngập ánh sáng từ ngọn nến. Dù yếu ớt, nhưng lại mang đến cho mọi người cảm giác vô cùng ấm áp và tươi sáng.

Thực ra, sự từ bi của Thần Phật và thiện tâm của con người thế gian cũng giống như ánh sáng phát ra từ ngọn nến trong nhà kho tối tăm kia. Dẫu vô hình, nhưng lại đủ sức chiếu rọi khắp muôn phương. Mắt thường của con người không thể nhìn thấy thế giới vô hình; chỉ có tấm lòng chân thành mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Con người nếu không có thiện tâm thì chẳng khác nào lạc bước giữa đêm tối mịt mù, dẫu cho có bao nhiêu của cải vật chất, cũng mãi quẩn quanh trong bóng đêm, chẳng thể nhìn thấy ánh sáng chân chính của sinh mệnh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33950

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài