Thiếu niên thời không (27): Năm mới chúc phúc



Biên tập: Tịnh Trúc

Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử. Mặc dù dịch bệnh vẫn đang hoành hành tại hai vùng Nam Bắc Trường Giang, trên dưới cả nước Trung Quốc lòng người vẫn đang lo sợ, tuy nhiên, trong lúc bước chân năm mới với nhịp điệu không đổi đang đều đều tiến về phía chúng ta, điều đó vẫn không ngăn nổi niềm mong đợi một cái Tết tốt đẹp đang dâng lên trong lòng mọi người. Bởi vì Tết là dịp tống cựu nghênh tân, bỏ đi cái cũ để đón chào cái mới, là ngày vui gia đình đoàn viên. Vì vậy, mỗi khi Tết ở Trung Quốc đến gần, mọi người đều muốn dùng các hình thức khác nhau để chúc phúc lẫn nhau, trên cửa nhà, trên tường, trên cạnh cửa đều dán lên những chữ Phúc “福” lớn bé khác nhau, mong đợi Tết đến, có thể tiêu trừ đi hết thảy mây mù u ám trên thế gian; có thể giải tỏa những băn khoăn trong lòng; cũng kỳ vọng Tết đến, có thể mang đến may mắn, phúc khí và phúc phận, để bản thân có một năm mới khoẻ mạnh sống lâu, may mắn liên miên; càng mong đợi bản thân trong năm mới có thể được Thượng đế bảo hộ, gặp dữ hóa lành, gặp nạn hoá may.

Thế nhưng, các em thiếu niên thân mến ơi, các em có biết không? Cho dù người ta cầu mong hạnh phúc là điều tốt đẹp, nhưng muốn sao được vậy, lại không phải là điều dễ dàng vậy đâu. Bởi vì “Hoạ do ác tạo, Phúc do Đức sinh” căn nguyên của hoạ phúc là tại bởi nhân tâm. Sau đây mời các em thiếu niên hãy cùng chị Thuần Tử lắng nghe mấy câu chuyện ngắn nhé.

Bệnh bại liệt của nam thanh niên và bệnh lao xương khớp của bé gái

Nhà tiên tri Edgar Cayce, (1877 – 1945) là một trong những người có công năng đặc dị nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ông có thể ở trong trạng thái thôi miên khám bệnh, có thể nhìn thấy nguyên do khác làm người ta mắc bệnh. Trong suốt cuộc đời Cayce đã giải đoán được 14.306 trường hợp mắc bệnh, phát hiện thấy bệnh tật là do người ta làm việc xấu mà tạo thành. Sau khi người ta làm việc xấu, thì sẽ tích góp rất nhiều thứ bất hảo, những thứ này sẽ theo người ta cùng luân hồi chuyển thế, trốn không được, bỏ không xong, buộc phải bồi hoàn.

Trong khi Cayce giải đoán bệnh, có một thanh niên bị bại liệt, lúc 16 tuổi vì gặp tai nạn xe hơi làm cột sống bị thương tổn, từ đốt sống thứ năm trở xuống bị mất cảm giác, hàng ngày ngồi xe lăn. Trải qua hơn bảy năm trị liệu và phục hồi chức năng không có hiệu quả. Lúc 23 tuổi, mẹ của cậu mời Cayce giúp giải đoán nguyên nhân bệnh tật của cậu. Cayce ở trong trạng thái thôi miên, hồi tưởng lại tình huống chuyển thế hai đời trước của cậu thanh niên. Một đời trong đó, vừa đúng lúc Đế Quốc La Mã bức hại tín đồ Kitô, thời điểm đó cậu là một binh sĩ La Mã, khi tín đồ Kitô bị bức hại, cậu không những hả hê trước tai hoạ đó, còn trực tiếp tham gia vào bức hại, đời đó cậu đã tạo tội nghiệp rất lớn, những tội nghiệp này đã theo cậu luân hồi chuyển sinh, đem theo đến đời này, cho nên tuổi đời cậu còn rất trẻ đã gặp phải tai nạn xe mà bại liệt, thực tế chính là để buộc cậu phải bồi hoàn tội nghiệp của đời trước mà thôi.

Còn có một trường hợp, là một bé gái, cô bé bị mắc bệnh lao xương khớp hông, thường khiến em ấy đau đến chết đi sống lại. Cayce thông qua thôi miên giải đoán tiền kiếp của cô bé, phát hiện thấy cô bé trong một đời trước đó từng là quý tộc của triều đại vua Nero của Đế Quốc La Mã. Lúc hoàng đế Nero hạ lệnh tống những tín đồ Kitô vào đấu trường, để cho sư tử cắn xé. Khi cô nhìn thấy thảm cảnh một bé gái trong số đó bị sư tử cắn xé, không những trong lòng không có chút thương xót nào, còn cười hả hê, lấy làm vui thích. Bệnh lao xương khớp hông của cô đời này chính là phải nhận sự trừng phạt vì đời đó cười cợt tín đồ Kitô.

Từ đó có thể thấy rằng, chúng ta làm người cần có tấm lòng thiện lương, cần hết lòng giúp đỡ những người gặp phải bất hạnh hoặc chuyện bất công ở xung quanh mình, không thể giậu đổ bìm leo. Dù rằng không có năng lực để thay đổi và giúp đỡ người gặp nạn, cũng cần có chút tâm đồng cảm, cho dù chỉ đơn giản là nói câu an ủi thôi, chứ đừng tuỳ ý cười nhạo người khác, càng không thể dùng lời ác độc làm tổn hại người khác, nếu không không những đã làm tăng thêm sự đau khổ cho người khác, còn sẽ vô tình mang đến vận hạn cho bản thân sau này. Thế nhưng, con người đang ở trong mê, nhìn không thấy nhân quả báo ứng, nên nhìn nhận sai lầm rằng nó không tồn tại. Thực ra, hết thảy đều có nhân quả. Ví như người Trung Quốc chúng ta ngày xưa tạo ra chữ “Phúc” (福), đều không phải là ngẫu nhiên đâu, bên trong đều ẩn chứa thiên cơ cả. Chữ “Phúc” (福), ở bên trái nó là một chữ Thị (示), có liên quan nhiều với cúng tế, Thần linh, cầu tự, ý là cầu xin sự phù hộ của Thượng đế và Thần linh. Bên phải của nó là do ba chữ Nhất khẩu điền (一口田) tạo thành, nhất khẩu điền có nghĩa là mảnh đất lương tâm – đó cũng là thứ mà Thần ban cho chúng ta. Cũng chính là nói chỉ khi trong sự bảo hộ của Thần linh, mà tìm về miền tịnh thổ của tâm linh, Phúc mới đến bên cạnh chúng ta. Cho nên, đã là con người thì chỉ có trở về bản tính tiên thiên của con người, dừng ngay việc làm ác, triệt để thay đổi bản thân, tâm sinh thiện lương, mới có thể tai qua nạn khỏi, mới có thể thực sự cầu phúc được phúc, muốn sao được vậy! Chúng ta lại nghe câu chuyện tiếp theo nhé:

“Người đàn ông bạo lực” sau khi không thể tự chăm sóc mình, đã thay đổi bản thân

Trong “Thanh minh sám hối của một ác nhân” mà Minh Huệ Net đưa tin có thuật lại một câu chuyện. Người đàn ông trong câu chuyện này, chúng tôi tạm gọi ông là Dư Sinh, ông mắc bệnh nhồi máu não, teo tiểu não và chứng múa giật. Trong thanh minh sám hối ông nói rằng: Bản thân mắc căn bệnh này, chịu những tội này, đều là báo ứng. Ông sinh năm 1952, lúc còn trẻ ông sống đúng vào thời kỳ “Đại cách mạng văn hoá”. Lúc đó cả xã hội đều đang cổ vũ tuyên dương tạo phản có lý, đánh đập cướp bóc có lý. Trong sự tiêm nhiễm của hoàn cảnh này, Dư Sinh đã dưỡng thành thói xấu cứ mở miệng là chửi, giơ tay là đánh. Ông thậm chí đạp ngã mẹ ruột của mình sang một bên tủ, còn tát bà thêm mấy cái tát. Người vợ Dư Mai (hoá danh) hàng ngày nấu cơm, còn phải giặt giũ làm việc nhà, Dư Sinh không những không giúp đỡ, còn cố ý đổ nước bẩn mà vợ giặt đồ lên sàn nhà. Bản thân ông không kiếm tiền nuôi gia đình, còn thường đánh đập người vợ kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Một lần Dư Sinh uống say nổi cơn điên, Dư Mai sợ hãi dẫn con trốn trong căn phòng chỉ có tấm cửa kính, không ngờ Dư Sinh dùng chai bia đập vỡ cửa, còn ném thẳng chai thuỷ tinh vào trong phòng, mảnh thuỷ tinh bắn tung toé cứa vào cánh tay đứa con gái, máu tươi chảy ra. Vì chịu không nổi sự ngược đãi của Dư Sinh, người vợ Dư Mai đã bảy tám lần muốn tự sát, cuối cùng vì thực không đành lòng bỏ rơi con cái mới từ bỏ suy nghĩ tự sát. Nhưng từ đó về sau, Dư Mai lại không nói chuyện nữa, trở thành “người câm” không phải “người câm”. Chỉ sau khi Dư Mai thông qua người bạn giới thiệu mà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô mới lại mở miệng nói chuyện, trên khuôn mặt cũng nở nụ cười. Không ngờ Dư Sinh sau đó đã không màng đến sự khuyên ngăn của Dư Mai, cưỡng chế xé bỏ Pháp tượng của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, vì tránh để Dư Sinh tiếp tục tạo nghiệp, Dư Mai vạn bất đắc dĩ mang con rời khỏi nhà. Năm 2013, Dư Sinh gặp báo ứng bị nghẽn mạch máu não, theo sau là chứng teo tiểu não, và chứng múa giật, dù đã nhiều lần nằm viện điều trị, bệnh tình không những không chuyển biến tốt mà còn càng ngày càng nặng, cuối cùng trở thành người không thể tự chăm sóc được, nằm liệt trên giường. Lúc này, người vợ Dư Mai vốn đã ly hôn với ông nhiều năm trước đã không vì hiềm khích trước đây, cùng con gái thay nhau đến chăm sóc ông, còn nói với ông phải sám hối với Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp về tội đã từng xé bỏ Pháp tượng của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp của ông, hàng ngày thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Cứ như vậy Dư Mai và con gái đã kiên trì chăm sóc Dư Sinh trong năm năm, cuối cùng cũng giành lại ông từ ranh giới của cái chết. Sau đó, ông đã đứng trước Pháp tượng của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp, thành tâm sám hối nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Con nhất định sửa đổi thói xấu, và làm một người có lý tính, cũng làm một người tốt nữa!” Như thế, Dư Sinh đầy “bạo lực”, sau khi không thể tự chăm sóc bản thân, đã chấp nhận sự khuyên nhủ thiện tâm của Dư Mai, hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng khiến bản thân vốn đã không còn hy vọng sống có được bước chuyển ngoặt. Có thể nói là: Trong họa gặp phúc.

Các em thiếu niên thân mến. Cổ ngữ nói rất hay: “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân”, (ý rằng: Đạo Trời không phân biệt thân sơ, mà thường gia ân cho người lành), “Hoàng thiên vô thân, duy đức thị phụ” (ý là: Trời xanh không kể thân thích, chỉ trợ giúp người có Đức). Cũng chính là nói, Đạo Trời không kể thân thích, đối với ai cũng đều như nhau, nhưng Đạo Trời luôn đồng tại cùng với người thiện lương, và người có đức hạnh. Xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, chúng ta không khó để thấy được, mỗi khi đạo đức của con người trở nên bại hoại khắp nơi, thì sẽ xuất hiện các loại tai hoạ trên diện rộng như đại hạn, ngập lụt, dịch bệnh, động đất, chiến tranh. Giờ đây dịch bệnh mãi không dứt, thiên tai nhân họa không ngừng, nguyên nhân thực sự của những loạn tượng này chính là bởi quan niệm đạo đức của con người hiện đại đã rời xa tiêu chuẩn đạo đức mà con người nên có một cách nghiêm trọng, mới tạo thành tai họa như thế. Điều đáng mừng là Đại Pháp của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn” đang được hồng truyền trên khắp thế giới, sự từ bi hồng đại của Ông đã đưa con người trở về với bản tính chân thành, thiện lương và khoan dung, cấp cho nhân loại Pháp bảo để an thân lập mệnh và đưa đến một tương lai tốt đẹp! Chúng ta hãy cảm ân sự thương xót và ban phước của Thượng đế! Trân quý thiện duyên và phúc âm này! Giữ vững lương tri và thiện niệm của bản thân! Bằng cách này những nguyện ước chúc phúc trong năm mới của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực! Xin chúc tất cả những người thiện lương một năm mới bình an, cả nhà hạnh phúc!

Cuối chương trình, mời các em lắng nghe một ca khúc mang tên “Chân phúc đến”. Mong rằng bài ca năm mới này sẽ mang đến cho các em thiếu niên lời chúc phúc năm mới, chúc các em trở thành những sinh mệnh may mắn nhất trong năm mới nhé.

Đơn ca nữ: Chân phúc đến

Lời: Mai Liên
Nhạc: Như Sơ
Trình bày: Như Ca

新年又来到
Xīnnián yòu lái dào
家家放鞭炮
jiā jiā fàng biānpào
户户换新桃
hù hù huàn xīn táo
人人盼福到
rén rén pàn fú dào
人人盼福到
rén rén pàn fú dào
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
做人为等他
zuò rénwéi děng tā
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
慈悲送万家
cíbēi sòng wàn jiā

法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
万年难寻找
wàn nián nán xúnzhǎo
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo

记住真福到
jì zhù zhēn fú dào
新年又来到
xīnnián yòu lái dào
雪压梅花俏
xuě yā méihuā qiào
娃娃穿新袄
wáwá chuān xīn ǎo
人人盼福到
rén rén pàn fú dào
人人盼福到
rén rén pàn fú dào
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
做人为等他
zuò rénwéi děng tā
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
慈悲送万家
cíbēi sòng wàn jiā

法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
万年难寻找
wàn nián nán xúnzhǎo
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
记住真福到
jì zhù zhēn fú dào
法轮大法好
fǎlún dàfǎ hǎo
记住真福到
jì zhù zhēn fú dào

Tạm dịch:

Năm mới lại đến rồi
Nhà nhà đều đốt pháo
Hộ hộ thay đào mới
Người người mong phúc đến
Người người mong phúc đến
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Làm người để đợi Ông
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Từ bi gửi muôn nhà

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Vạn năm khó kiếm tìm
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Ghi nhớ chân phúc đến

Năm mới lại đến rồi
Tuyết điểm cành hoa mai
Em bé thay áo mới
Người người mong phúc đến
Người người mong phúc đến
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Làm người để đợi Ông
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Từ bi gửi muôn nhà

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Vạn năm khó kiếm tìm
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Ghi nhớ chân phúc đến
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Ghi nhớ chân phúc đến

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/280760



Ngày đăng: 20-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.