Thiếu niên thời không (22): Ưu Đàm Bà La hoa khai nở



Biên tập: Tịnh Trúc

Dẫn chương trình: Thuần Tử

[ChanhKien.org]

Xin chào các em thiếu niên thân mến, chị là chị Thuần Tử. Trong chương trình của ngày hôm nay, chị Thuần Tử muốn giới thiệu để các em làm quen với một loài hoa. Loài hoa này tên gọi là Ưu Đàm Bà La Hoa. Là loài hoa thần kỳ nhất mà chị từng nghe đến! Ưu Đàm Bà La là phiên âm trong tiếng Phạn, nghĩa là Linh Thuỵ Hoa. “Ưu Đàm Bà La Hoa” là loài hoa tiên giới đẹp nhất trong truyền thuyết, bởi loài hoa “thanh bạch thoát tục” này được tôn ví như là hoa của nhà Phật. Thân hoa mảnh như sợi tóc, sắc hoa như tuyết trắng, dáng hoa hình cái chuông, không lá không cành, xung quanh bao phủ quầng sáng nhạt, có lúc còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Sự thần kỳ của loài hoa này, không phải là điều mà con người chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng đã không cần đến thổ nhưỡng, cũng không cần nước và chất dinh dưỡng, vô luận là tượng đồng, sắt thép, thuỷ tinh, hay là nhựa, trái cây, thực vật, chúng đều có thể tuỳ ý sinh trưởng và nở hoa trên đó.

Trong kinh Phật truyền giảng rằng: Ưu Đàm Bà La Hoa 3000 năm khai nở một lần, khi hoa khai nở là lúc Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế chính Pháp độ nhân. Vào tháng 7 năm 1997, truyền thông Hàn Quốc lần đầu đưa tin: Trên mặt bức tượng Phật Như Lai ở đền Cheonggyesan, đã phát hiện được 24 bông Ưu Đàm Bà La Hoa, đồng thời công bố bức ảnh Ưu Đàm Bà La Hoa nở trên mặt tượng Phật. Từ đó trở đi, Ưu Đàm Bà La Hoa giống như “tiên linh” thánh khiết vô ngần liên tiếp xuất hiện ở các nơi trên thế giới như Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Úc, Mỹ. Bất kể giá rét hay nóng bức, cũng bất kể mùa xuân hay mùa hạ, bất kể thành phố hay nông thôn, cho dù là ở chùa chiền hay ở nhà người dân bình thường, đều có thể thấy được dấu tích của chúng. Những sự thật này đã nói rõ cho con người thế gian rằng, Ưu Đàm Bà La Hoa, loài hoa thần kỳ 3000 năm mới khai nở, được truyền giảng trong kinh Phật ấy, xác thực đã giáng lâm xuống nhân gian. Theo những ghi chép trong kinh Phật: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành thần bí sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hạ sinh hoặc Đức Kim Luân Vương (Chuyển Luân Thánh Vương) xuất hiện nơi thế gian con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài”. Cũng chính là nói, sự xuất hiện của Ưu Đàm Bà La Hoa, là bởi vì đã cảm ứng được điềm lành khi Thần Phật hạ thế; thực ra cũng chính là đang nói với con người thế gian rằng, Chuyển Luân Thánh Vương trong truyền thuyết được truyền giảng trong kinh Phật đã sớm đến nhân gian rồi.

Các em thiếu niên thân mến, phải chăng các em đã thấy qua loài hoa thần kỳ này rồi? Các em phải chăng cũng cảm nhận được điềm lành của 3000 năm chờ đợi mới có này? Có điều, muốn hữu duyên gặp được nó, đâu có dễ dàng vậy, dẫu sao thì Phật chỉ độ người hữu duyên. Cô gái trong câu chuyện dưới đây thì đã may mắn gặp được rồi đó.

Tôi bất ngờ trở thành người đứng đầu lớp

Tôi tên là Minh Minh (hoá danh), từ nhỏ đã theo mẹ tu luyện, chưa từng ngừng học Pháp, cứ lớn lên dưới sự trông coi của Sư phụ, đến hôm nay tôi đã là học sinh trung học năm thứ hai rồi.

Thành tích của tôi khi vừa mới lên trung học cũng bình thường, đặc biệt là môn khoa học tự nhiên tôi học thế nào cũng không khá được, môn vật lý càng không biết gì, học kỳ hai của năm đầu trung học chúng tôi phải chọn khối xã hội hoặc tự nhiên, bởi vì thành tích môn xã hội của tôi tốt hơn môn tự nhiên, do đó tôi đã đăng ký khối xã hội. Vì học khối xã hội thì bắt buộc phải học chính trị, mà bài học môn chính trị đều là các thứ của văn hoá Đảng. Mẹ không muốn tôi chịu sự xâm nhiễm của văn hoá Đảng, vì thế đã chia sẻ với tôi, hi vọng tôi có thể lựa chọn lại. Thực ra trong lòng tôi cũng không thích thú với môn chính trị, nhưng khi nghĩ đến kì thi đại học, thì cảm thấy khối xã hội sẽ có lợi cho tương lai của tôi; cho rằng nếu học khối tự nhiên thì tương lai và tiền đồ của tôi chẳng có hi vọng nữa. Cho nên cứ do dự mãi. Hôm ấy, khi tôi và mẹ đang học Pháp, vừa hay đọc đến đoạn Pháp này trong cuốn «Chuyển Pháp Luân»: “vào lúc một cá nhân giáng sinh, thì ở trong một không gian đặc định đều có hình thức tồn tại của một đời của cá nhân ấy; nghĩa là, sinh mệnh của cá nhân này [khi] đến một [lúc] nào đó, [sẽ] cần phải làm gì đó, thì ở đấy đã có hết rồi. Hỏi ai an bài một đời cho cá nhân ấy? Quá hiển nhiên, chính là một sinh mệnh cao cấp hơn đã làm điều này. Nói thí dụ, chúng ta ở trong xã hội người thường, sau khi họ sinh ra, họ sẽ thuộc về gia đình ấy, thuộc về trường học ấy, lớn lên sẽ thuộc về đơn vị [công tác] ấy, thông qua công tác của mình và xã hội sẽ có được những liên hệ về rất nhiều phương diện; tức là bố cục của chỉnh thể xã hội đều được bố trí như thế cả”. Tôi tức khắc minh bạch được rằng: Đúng thế, mình là người tu luyện, một đời của tôi Sư phụ sớm đã giúp tôi an bài xong rồi, nơi mà tôi nên đến thì tôi có thể đến, nơi mà tôi không nên đến thế nào cũng không đến được, học khối xã hội hay khối tự nhiên thì kết quả cuối cùng cũng vậy thôi, tôi lo lắng gì chứ? Học khối tự nhiên khó khăn thế thì tôi cố gắng nhiều hơn chút để học tốt hơn là được. Do đó tôi đã sửa đăng ký thành khối tự nhiên. Học kỳ hai của năm đầu trung học vừa hay xảy ra dịch bệnh, các bạn học đều ở nhà học online, 10:30 sáng tan học, thời gian trở nên dư dả, do đó tôi dùng thời gian dư ra vào việc học Pháp, bắt đầu dần dần tinh tấn trở lại. Tôi tận dụng thời gian sau giờ học buổi chiều và buổi tối để cùng học Pháp với mẹ, mẹ buổi sáng luyện công, tôi buổi sáng không dậy nổi nên tự mình luyện công vào buổi tối, thi thoảng cùng mẹ đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người. Dù mẹ không có ở nhà, tôi cũng có thể kiên trì học Pháp, cố gắng không để bản thân buông lơi. Điều thần kỳ là, chứng nghiện điện thoại của tôi một cách rất tự nhiên đã bỏ được rồi. Tôi trước đây chỉ cần có thời gian liền lén lút chơi điện thoại, kết quả bây giờ tôi tự trong tâm đã không còn muốn chơi nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những vật chất bất hảo ấy. Sư phụ nhìn thấy tôi có quyết tâm kiên định tu luyện, nên đã nhiều lần khích lệ tôi, có một hôm lúc tôi đang ăn trái cây thì kinh ngạc phát hiện ra trên quả lê miền Nam có một bông Ưu Đàm Bà La Hoa, tôi vội gọi mẹ đến xem, mẹ nói với tôi: “Đây là Sư phụ thưởng cho con vì thời gian này đã tinh tấn tu luyện đó”. Tôi vui mừng quá, không ngừng nói trước Pháp tượng của Sư phụ: Con cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ! Tôi đem quả lê có bông hoa nhỏ đặt trên bàn của mình, để nó nhắc nhở tôi trong mọi thời khắc rằng: Sư phụ đang ở bên cạnh, tinh tấn tu luyện không được buông lơi. Cùng với việc đi sâu vào học Pháp, chất lượng học tập của tôi đã có tiến bộ rất lớn, trạng thái học tập cũng trở nên nghiêm túc tập trung hơn, việc học cũng không còn khó nhọc lắm nữa. Không ngờ rằng, trong kỳ thi học kỳ, tôi lại có thể đạt được vị trí thứ năm của lớp, điều này khiến tôi vui mừng quá đỗi, sau đó tôi lại liên tiếp hai lần đạt vị trí thứ nhất của lớp, thầy giáo và các bạn học đều nhìn tôi với cặp mắt khác. Bản thân tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi biết rằng việc tu luyện Đại Pháp đã khai mở trí huệ của tôi, là Sư phụ khích lệ tôi. Người nhà cùng bạn bè xung quanh cũng từ những thay đổi của tôi đã chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp.

Các em thiếu niên thân mến, nghe đến đây, chị nghĩ các em chắc cũng đã minh bạch rằng, chỉ cần tâm tồn thiện niệm, chiểu theo tiêu chuẩn đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” của vũ trụ để làm một người tốt, thì sẽ có cơ duyên được gặp Ưu Đàm Bà La Hoa. Hơn nữa, còn có thể hữu duyên nhìn thấy hoặc nghe thấy bí mật mà Ưu Đàm Bà La Hoa nói với các em đó.

Giấc mộng của mẹ

Năm 1998 Pháp Luân Đại Pháp truyền đến quê hương tôi, lúc ấy mẹ tôi đã xem qua sách Đại Pháp. Tháng 7 năm 1999, sau khi tập đoàn Giang Thị Trung Cộng điên cuồng bức hại Đại Pháp, bốn chị em chúng tôi vì tu luyện “Pháp Luân Công”, mà gặp phải sự quấy nhiễu và bức hại ở mức độ khác nhau của chính quyền và đồn công an địa phương, mẹ tôi vì thế mà đau xót không nguôi, nên không thể bước vào tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên bà luôn biết Đại Pháp là tốt, biết rằng Chân Thiện Nhẫn là tốt, cũng thích xem, thích nghe các băng hình, băng thu âm liên quan đến Đại Pháp, đặc biệt thích nghe mục “Hồi ức về ân Sư” trên Phát thanh Minh Huệ.

Năm 1992 mẹ tôi mắc ung thư trực tràng, sau khi phẫu thuật bác sĩ nói bà lâu nhất cũng chỉ sống thêm được hai đến ba năm nữa. Nhưng mẹ tôi đã sống đến ngày 13 tháng 1 năm 2022 mới mất, so với ước đoán của bác sĩ thì đã sống lâu hơn gần 28 năm. Trước khi mất, mẹ và mấy chị em chúng tôi đã kể với nhau về mấy câu chuyện thần kỳ vừa đẹp đẽ lại vừa thù thắng, giấc mộng này cũng là một chuyện trong số đó.

Ngày đó, bên giường bệnh của bệnh viện, mẹ tôi sau khi ngủ dậy đã nói với tôi, bà vừa mới nằm mộng, trong giấc mộng bà đã đi đến một nơi, đó là một rừng cây. Đẹp lắm, đẹp lắm! Hình dáng loài cây đó, bà chưa từng thấy cũng chưa từng nghe ai nói qua trên đời này, nó giống cây tùng nhưng lại không phải cây tùng, giống cây bách nhưng lại không phải cây bách. Bà đi vào trong rừng cây, nhìn thấy trên cành cây treo rất nhiều biểu ngữ màu vàng kim, trên mỗi tấm biểu ngữ đều viết một câu thơ, chữ có màu hồng nhạt, bà liền đọc một lượt toàn bộ từ đầu đến cuối. Vốn dĩ những cái cây đó rất cao, biểu ngữ cũng được treo rất cao. Tuy nhiên mỗi lần bà bước đến gần để đọc, thì tấm biểu ngữ sẽ tự động hạ xuống, vừa đúng độ cao bà có thể thấy được, hết sức thần kỳ. Nói đến đây, mẹ tỏ ra vui mừng như đứa trẻ, bởi vì bà phát hiện ra, trong giấc mộng bà chỉ nhìn qua một lượt những câu thơ ấy, mà sau khi tỉnh giấc bà đều nhớ hết một cách rõ ràng. Niềm vui sướng tràn ngập ấy của mẹ đã cảm động đến tôi một cách sâu sắc. Tôi nước mắt lưng tròng hai tay hợp thập, trong lòng thầm nói: “Cảm tạ Sư phụ!” Đồng thời tôi cũng thấy vui mừng thay vì cơ duyên này của mẹ.

Kể ra giấc mộng trước lúc lâm chung này của mẹ, mong rằng những người hữu duyên có thể nghe thấy được, thì có thể thông qua sự thần kỳ mà mẹ đã chứng kiến trong mộng mà phá vỡ được sự hiểu lầm trong lòng đối với Pháp Luân Công. Có thể nhận thức đúng đắn được rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính. Từ đó, trong thời mạt Pháp mạt kiếp khi tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại đã trượt xuống này, trong những thiên tai nhân họa này, trong kiếp nạn dịch bệnh tàn phá toàn cầu này, mà có thể thành tâm niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, để có được sự gia trì bảo hộ của Thần Phật, vượt qua kiếp nạn, và có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp.

Được rồi, cuối chương trình của ngày hôm nay chúng ta hãy lắng nghe ca khúc «Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở», ca từ của bài hát chính là những câu thơ mà người mẹ trong câu chuyện ở trên đã nhìn thấy và ghi nhớ lại, trong câu thơ ẩn chứa rất nhiều thiên cơ, và cũng là lời kêu gọi tha thiết chan chứa từ bi nữa đó.

Bài hát: Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở

Lời: Ngũ Tân
Nhạc: Hàn Tuyết
Phối nhạc: Như Sơ
Trình bày: Như Ca

优昙婆罗花儿开
Yōutánpóluóhuā er kāi
夜里放异彩
yèlǐ fàng yìcǎi
梦中的人啊可知道
mèng zhōng de rén a kě zhīdào
花在呼唤你醒来
huā zài hūhuàn nǐ xǐng lái
优昙婆罗花儿开
yōutánpóluóhuā er kāi
清如玉洁白
qīng rú yù jiébái
观花的人啊可知道
guān huā de rén a kě zhīdào
佛光降 洪福来
fóguāng jiàng hóngfú lái
优昙婆罗花儿开
yōutánpóluóhuā er kāi
奇香透心怀
qí xiāng tòu xīnhuái
赏花的人啊可知道
shǎng huā de rén a kě zhīdào
转轮圣王下尘来
zhuǎn lún shèng wáng xià chén lái
优昙婆罗花儿开
yōutánpóluóhuā er kāi
根儿扎在天台
gēn er zhā zài tiāntái
天下的人啊可知道
tiānxià de rén a kě zhīdào
万古天门从此开
wàngǔ tiānmén cóngcǐ kāi

Tạm dịch:

Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở
Trong đêm toả sắc màu lạ thường
Người trong mộng ơi có biết chăng
Là Hoa đang đánh thức bạn đó
Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở
Trong như ngọc trắng ngần thánh khiết
Người ngắm hoa ơi có biết chăng
Phật quang giáng hạ hồng phúc đến
Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở
Hương thơm lạ ngát tâm hồn
Người thưởng hoa ơi có biết chăng
Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ trần
Ưu Đàm Bà La Hoa khai nở
Gốc cắm ở chốn thiên đài
Người trần ơi có biết chăng
Vạn cổ thiên môn từ nay khai mở

Các em thiếu niên thân mến, chương trình «Radio Chánh Kiến – Thiếu niên thời không» của ngày hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại các em trong chương trình tiếp theo nhé.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279084



Ngày đăng: 02-11-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.