Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (45): Rồng bay trên trời

14-09-2025

Tác giả: Tịnh Liên

[ChanhKien.org]

Khi tôi mới tu luyện chưa lâu đã có thể nhìn thấy rồng, cũng cảm nhận được rồng ở xung quanh. Lúc đầu khi mới phát chính niệm, tôi luôn cảm thấy mình là một tiểu đạo đồng, cưỡi rồng bay lượn khắp nơi tiêu diệt tà ma loạn quỷ. Rồng là chiến hữu và cũng là bạn tốt của tôi, nên tại đây tôi sẽ kể một câu chuyện giữa tôi và bạn rồng của mình.

Một lần khi đang thực hiện động tác “lưỡng trắc bão luân”, tôi lại nhìn thấy rồng của mình đang bay lượn trong mây, tự tìm thú vui. Tôi bèn cưỡi rồng đi trừ ác. Tôi thấy rồng rất dễ thương, còn thơm bạn ấy một cái. Tôi nói chuyện với rồng, hỏi rằng: “Bạn có anh chị em không?”, bạn ấy nói có. Lúc này, đám mây bên cạnh tản ra, từ trong mây bỗng xuất hiện bốn, năm chú rồng khác, mỗi chú đều có phong thái riêng. Tôi nhìn thấy một chú rồng trắng nhỏ, thon thả dễ thương, liền nói: “Mình muốn cưỡi chú tiểu bạch long kia.” Bạn rồng của tôi nói: “Đó là em gái tôi, Pháp lực của em ấy không đủ.” Tôi lại trông thấy một chú thanh long to lớn uy vũ dũng mãnh, liền muốn cưỡi chú rồng ấy. Bạn rồng của tôi trả lời: “Đó là anh trai tôi, tính anh ấy hơi nóng nảy, chỉ sợ bạn …”

Tôi bèn nói: “Mình vẫn nên đi cùng bạn vậy!”

Chúng tôi bay qua một cánh rừng, khi tôi tung chưởng lực ra thì các hắc thủ và loạn quỷ trên cây đều rơi xuống chết. Chú rồng cũng phun lửa, trợ giúp tôi một tay!

Tôi đến nhà bạn rồng chơi. Trên mây, các chú rồng đều hóa thành hình người. Tôi mặc y phục màu trắng; tiểu bạch long là một tiểu mỹ nữ, vô cùng xinh đẹp, còn chú rồng của tôi là một cậu bé. Nhà của rồng được xây dựng nương theo những tầng mây, từ dưới xây lên. Tôi nhìn thấy trong hoa viên nhà bạn ấy có một Pháp Luân thật to đang xoay chuyển, to bằng cả nửa quả núi!

Tôi hỏi bạn ấy: “Các bạn tu Phật, hay tu Đạo?”

Bạn ấy trả lời: “Đương nhiên là tu Pháp Luân Đại Pháp rồi!”, ôi, thật là ngốc nghếch!

Bạn ấy lại nói với tôi rằng: “Chúng tôi tu rất khó, cho nên trợ giúp các bạn Chính Pháp mới có thể tăng thêm công đức.”

Chúng tôi đến bên rìa mây, xua tan mây mù rồi nhìn hướng về mặt đất, dưới kia cỏ xanh dập dờn, núi non điểm lên sắc biếc, phong cảnh tươi đẹp vô cùng. Bạn rồng của tôi nói rằng: “Đây chính là cảnh tượng sau khi Pháp Chính Nhân Gian”.

Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện thì Sư phụ tới. Các chú rồng đều quỳ xuống, tôi cũng quỳ xuống nghênh tiếp Sư phụ. Tôi không nhìn rõ Sư phụ, chỉ thấy Sư phụ đang ở một nơi cao cao phía xa, bên cạnh là một vị Thần có hình dáng như loài chim lớn, trông rất uy vũ, đó là Thần hộ Pháp của Sư phụ chăng? Sư phụ nói với các chú rồng rằng: “Các con phải giúp bạn ấy cùng nhau trợ Sư chính Pháp.” Họ đều gật đầu xin vâng.

Sư phụ rời đi, tôi quay người nhìn các bạn ấy. Trong phút chốc tôi chợt nảy sinh ý niệm kiêu ngạo, tôi lập tức thu tâm nhiếp tính, trừ bỏ cái tâm kiêu ngạo này, đột nhiên cảm thấy toàn thân như tan ra, hai bàn tay, cánh tay, thân thể đều biến mất, tôi cũng biến mất. Nhưng lại có một “tôi” trong đám mây, ấm áp, nhẹ nhàng, trống rỗng …, thật vô cùng thoải mái! Tôi cũng luyện công xong rồi, liền xuất định.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài