Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục. Hôm nay tôi xin viết ra một cảnh tượng mà chủ nguyên thần của tôi đã nhìn thấy ở không gian khác để mọi người tham khảo.
Tôi đắc Pháp vào tháng 08 năm 1998, lúc ấy đang là kỳ nghỉ hè, tôi đi làm lao động thời vụ ở đơn vị của bố. Vì phải đi làm ca 12:00 đêm nên buổi tối tôi sẽ thức dậy vào lúc 10:30. Hôm đó trước khi đi làm, tôi đã mơ một “giấc mơ” và thấy một cảnh tượng như thế này (khi ấy tôi mới đắc Pháp được hai, ba ngày nên không hiểu rõ lắm về Phật, cũng chưa đọc hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”): Ở một nơi cách tôi không xa (dường như tôi không ở trong đó), tôi nhìn thấy một vị Phật rất to lớn, một vị Phật sống rõ rành rành với hình tượng như bức tượng Phật trong chùa. Ngài mặc một chiếc áo cà sa màu xám để vai trần với kiểu tóc giống như của tượng Phật và nhìn trông rất trẻ, bên dưới là thứ gì đó giống mây mù màu trắng trôi bồng bềnh nên tôi không nhìn được phía thân dưới của Ngài. Cảnh tượng hiện ra vô cùng rõ nét, khi nhìn thấy những điều này, tôi còn nghe thấy tiếng “ầm ầm”, nhưng không thấy Ngài mở miệng. Khi nghe được âm thanh này thì tôi lập tức tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng 10:30, tôi cũng không nghĩ nhiều liền thay quần áo rồi đi làm.
Lúc ấy tôi không hiểu, nhưng sau này, thông qua học Pháp, tôi đã dần dần minh bạch ra rằng, đây chắc chắn là cảnh tượng chân thực mà chủ nguyên thần của tôi đã nhìn thấy được ở không gian khác, giống với điều Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng:
“Có một loại giấc mộng có quan hệ trực tiếp với chư vị, với loại giấc mộng này chúng ta không thể gọi đó là giấc mộng được. Chủ ý thức của chư vị, nó cũng chính là chủ nguyên thần, ở trong giấc mộng mộng thấy gặp thân quyến; hoặc cảm thấy một sự việc hết sức xác thực; đã thấy gì đó hoặc thực hiện việc nào đó. Ấy chính là chủ nguyên thần của chư vị thật sự ở một không gian khác đã thực thi một việc nào đó, gặp một chuyện gì đó, cũng thực thi rồi, ý thức rõ ràng, chân thực; sự việc kia thực sự có tồn tại, chẳng qua [nó] ở trong một không gian vật chất khác, thực thi tại một thời-không khác. Liệu chư vị có thể gọi đó là giấc mộng được không? Không được. Thân thể của chư vị ở phía bên này đúng là đang nằm ngủ tại nơi đây, nên cũng đành gọi nó là giấc mộng vậy; chỉ có loại giấc mộng ấy là có quan hệ trực tiếp với chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)
“Mọi người đều biết rằng Phật không dễ mở miệng. Nếu tại không gian này của chúng ta mà mở miệng nói, có thể ông [Phật] sẽ gây động đất cho nhân loại; điều ấy đâu có được! Chấn động ầm ầm như thế. Có người nói: ‘Thiên mục tôi thấy ông [Phật] nói chuyện với tôi’. Không phải ông ấy nói với chư vị. Có người nhìn thấy Pháp thân của tôi cũng làm việc ấy; [thực ra] không phải là [Pháp thân] nói với chư vị; ý niệm mà Pháp thân xuất ra có mang theo âm thanh lập thể, chư vị nghe thấy giống như nghe được Pháp thân nói vậy.” (Chuyển Pháp Luân)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153