Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (22): Cảnh tượng thần kỳ và mỹ diệu ở không gian khác



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Tôi năm nay 65 tuổi. Trước ngày 30/05/1994, tôi chưa từng luyện công, cũng không tin vào công pháp nào. Vào ngày 31/05, tôi gặp được Pháp Luân Công tại công viên, phụ đạo viên dạy tôi một lượt năm bài công pháp. Đến ngày 01/06 tôi chính thức tham gia luyện công tập thể. Từ ngày 21 đến ngày 28/06, tôi tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp kỳ thứ hai của Sư phụ Lý được tổ chức tại Tế Nam. Chính Pháp Luân Đại Pháp đã đưa tôi bước ra khỏi trạng thái mê muội vô tri để một lần nữa nhận thức lại từ đầu về bản thân, về vũ trụ và bước vào thế giới tu luyện rộng lớn vô bờ. Vì mấy chục năm nay tôi luôn bài xích những sự việc mà mình không thể lý giải, không nhận thức được, không phân biệt được phải trái, trắng đen, cho rằng đó là mê tín nên ngộ tính của tôi rất kém. Đối với những hiện tượng cụ thể trong Phật Pháp thì có lúc tôi không tin hoặc là bán tín bán nghi. Chính Sư phụ Lý đã kiên nhẫn điểm hóa cho tôi hết lần này tới lần khác, khiến tôi vứt bỏ đi lối tư duy truyền thống và trải nghiệm được sự tinh thâm, huyền diệu và siêu thường của Phật Pháp, từ đó tôi thành tâm tin tưởng vào Đại Pháp.

Ngày đầu tiên khi nhắm mắt đả tọa luyện công, tôi đã nhìn thấy thân thể màu vàng kim của Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Quan Âm với y phục màu trắng, phụ đạo viên nói rằng thiên mục của tôi đã khai mở. Khi ấy tôi vẫn chưa có sách, cũng chưa từng nghe nói về thiên mục, nên tôi không hiểu đó là gì. Theo lối tư duy cũ, tôi cho rằng đó là ấn tượng về những tượng Phật trong chùa còn lưu lại trong tôi. Ngày thứ hai khi đả tọa, tôi nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm cười, trước kia tôi chưa từng thấy tượng Phật trong chùa mỉm cười! Đây chắc có lẽ không phải là ấn tượng gì đó rồi! Tôi lại nghĩ hình ảnh Quan Âm Bồ Tát liệu có phải là ấn tượng của tôi về bức tượng sứ ở nhà không? Về nhà tôi tìm lại bức tượng thì thấy không giống, tượng sứ ở nhà còn xa lắm mới đẹp được bằng hình tượng Bồ Tát mà tôi nhìn thấy, bất kể là dung mạo, tư thế chân hay bảo tọa liên hoa, v.v. tất cả đều không giống. Lần này tôi hiểu ra rằng những gì mà thiên mục của tôi nhìn được hoàn toàn không phải là ấn tượng về những gì đã nhìn thấy trước kia còn lưu lại.

Trên lớp giảng Pháp tại Tế Nam, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Sư phụ đang giảng Pháp trong ánh sáng màu vàng kim. Tiếp đó tôi nhìn thấy từ phần vai của Sư phụ trở lên có một cột ánh sáng rất lớn, xuyên qua nóc nhà trên cao, đâm thủng màn đêm u tối, cột ánh sáng ấy cao đến không nhìn thấy đỉnh. Tôi còn nhìn thấy Sư phụ đang giảng Pháp ở trong đại điện vàng son nguy nga lộng lẫy, bên trên có một hàng đèn màu vàng kim rất đẹp, không giống với đèn ở nhà thi đấu chút nào. Sau lưng Sư phụ là bức màn sân khấu màu đỏ tím, tất nhiên rất dễ nhìn thành cổng chùa màu đỏ. Tôi mới vừa nghĩ vậy thì soạt một cái, khung cảnh sau lưng Sư phụ liền biến thành cỏ cây hoa lá xanh mát, Sư phụ đứng giảng Pháp trên một đài cao làm từ đá hán bạch ngọc và được bao bọc bởi hàng rào đá hán bạch ngọc. Xung quanh bục giảng là khán đài trải dài đến vô cùng, nhưng không giống như khán đài trong nhà thi đấu. Khán đài chật kín những khán giả đang lắng nghe, họ trông khác với con người chúng ta hiện nay.

Sáng sớm ngày 09/07/1994, sau khi luyện công xong, tôi bỗng nhiên nghĩ, không biết hoa sen đã nở chưa nhỉ? Thiên mục của tôi liền lập tức nhìn thấy cả ao sen đã nở rộ. Tôi muốn xác minh một chút, liền đến ao sen nhìn xem, quả nhiên hoa sen đã nở đầy ao. Vào tháng 5 năm 1995, có một người họ hàng từ nơi khác tới nhà tôi ở, hôm đó là ngày 24, sắp một giờ chiều rồi mà cô ấy vẫn chưa về nhà ăn cơm, tôi liền nghĩ, cô ấy đang làm gì vậy nhỉ? Thiên mục của tôi nhìn thấy cô ấy đang mua sách, sau đó lại thấy cô ấy ngắm tranh trong một căn phòng treo đầy tranh, vừa xem tranh vừa vẽ. Buổi tối tôi hỏi cô ấy đã làm gì vào buổi trưa? Quả nhiên là cô ấy đã mua hai quyển sách, sau đó thì vừa ngắm tranh vừa vẽ phỏng theo.

Sáng ngày 03/12/1994 khi đang luyện công tại điểm luyện công, thiên mục tôi liền nhìn thấy Sư phụ sải chân bước xuống từ khung ảnh lớn trong nhà tôi và bay ra ngoài. Ngài bay đến trường luyện công để dẫn dắt chúng tôi luyện công. Suốt một mùa đông ngày nào cũng như vậy. Sư phụ khi thì đứng trên tuyết dẫn dắt chúng tôi luyện công, khi thì đả tọa trên không trung, khi thì phiêu đãng bay trên trời và còn làm các loại động tác nữa, quả thật mỹ diệu phi phàm. Đây có lẽ là Sư phụ khen ngợi chúng tôi vì đã kiên trì luyện công ngoài trời đông giá rét.

Ngày 30/06/1995, tôi chăm chú nhìn công thân của Sư phụ trên khung ảnh lớn. Tôi dùng thiên mục nhìn, thấy từ tóc đến toàn thân Sư phụ biến thành hình tượng Pháp thân của Sư phụ. Ngài mặc áo cà sa màu vàng, tay phải đơn thủ lập chưởng trước ngực. Ngày hôm sau, để kiểm nghiệm là mình đã thật sự nhìn thấy chứ không phải huyễn tượng, tôi lại nhìn, rồi lại thấy từ đầu đến khắp thân công thân của Sư phụ biến hóa thành hình tượng Pháp thân của Ngài. Lần này Ngài song thủ hợp thập, trên thân mặc trang phục giống đạo bào màu vàng, ống tay áo rộng rủ xuống mặt đất. Ngày thứ ba tôi lại nhìn thấy, công thân của Sư phụ lại biến thành Pháp thân.

Từ ngày 16 đến ngày 23/10/1995, phân trạm tổ chức hoạt động học Pháp luyện công tập thể lần thứ tư. Tối ngày 24 khi đang luyện công, những người tham gia hoạt động học Pháp đều nói rằng trường nghe giảng Pháp vô cùng mạnh mẽ, có người nói trường luyện công này của chúng tôi không mạnh như vậy. Nhưng sau khi luyện động công xong, tất cả mọi người đều đồng thanh nói rằng trường luyện công này của chúng tôi thật mạnh mẽ, giống như trường nghe giảng Pháp vậy! Ngay cả học viên mới cũng cảm nhận được.

Thiên mục tôi trông thấy trên đỉnh đầu mỗi người đều có một Pháp Luân, cả trường không gian có rất nhiều Pháp Luân nhỏ, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu trắng, màu trong suốt, nhiều không kể xiết. Trên thiên không là Pháp Luân lớn, bên trên nữa là Pháp thân của Sư phụ và các Đại Giác Giả. Trường này giống như trường nghe giảng Pháp. Khi luyện tĩnh công, thiên mục tôi nhìn thấy từng gợn sóng màu vàng kim và con thuyền lớn màu vàng kim. Con thuyền hiện lên lần đầu tiên là con thuyền to lớn với mũi thuyền hướng lên trên trông rất hùng vĩ. Con thuyền hiện lên lần thứ hai là con thuyền hẹp và dài, rất nhẹ nhàng, linh hoạt. Tôi không nhìn rõ những người ngồi trên thuyền.

Ngoài ra, tôi còn nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thần kỳ và tráng lệ khác nhưng tôi không kể chi tiết thêm nữa. Vì đây đều là những điều mà thiên mục của tôi nhìn thấy, nó đã giúp tôi chứng thực và tin tưởng vào sự tồn tại của không gian đa chiều, đồng thời cũng chứng thực được lời Sư phụ nói về việc trực tiếp khai thiên mục cho đệ tử đến tầng huệ nhãn thông, có thể nhìn thấy cảnh tượng tồn tại ở không gian khác, thật sự nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy. Vậy là tôi đã được trải nghiệm sự tồn tại chân thực của thiên mụccông năng dao thị. Điều này đã khiến tín tâm tu luyện của tôi trở nên kiên định.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/30568



Ngày đăng: 08-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.