Tác giả: Mẹ Sơn Sơn chỉnh lý theo lời thuật lại của Sơn Sơn
[ChanhKien.org]
(Chú thích của ban biên tập: Sơn Sơn năm nay chín tuổi, lúc bốn tuổi vì bố mẹ cậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nên cậu bé cũng đã bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp. Lúc đầu, khi mẹ ở nhà xem băng hình hay nghe băng tiếng giảng Pháp của Sư phụ, cậu ngồi bên cạnh nghịch đồ chơi, dường như chưa từng bận tâm, nhưng sau khi lên năm, cậu bé bắt đầu hay nói ra những lời khiến bố mẹ phải sững sờ. Lên năm tuổi, Sơn Sơn bắt đầu chính thức tu luyện, cậu không biết đọc tiếng Trung, thậm chí cả tên tiếng Trung của mình cũng không viết nổi, nhưng lại có thể đọc “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác, nhưng nếu những chữ tương tự xuất hiện ở các nơi khác, cậu lại không biết đọc. Hơn một năm gần đây, cậu bắt đầu kể cho mẹ những cảnh tượng mà mình nhìn thấy, cậu kể rất nhiều chuyện, dưới đây chỉ là một vài nội dung liên quan trong đó).
16. Ba lần phát chính niệm, triệt để tiêu trừ gốc rễ tà ma
Vừa đến chiến trường, tôi nhìn thấy Sư phụ đã ngồi trên hoa sen từ sớm. Ngài dẫn theo một vài Đại Thần, chờ các đệ tử lần lượt đến. Đây lại là một chiến trường lớn, yêu ma cũng đuổi đánh đến nơi rồi, các loài yêu ma từ khắp nơi tụ lại, hỗn tạp không phân biệt, từ cá sấu, ốc sên khổng lồ đến âm quỷ và đầu lâu…, xếp thành đội hình lên đến hàng vạn. Sư phụ đặt một cái nắp trên cả chiến trường này, nhưng tất nhiên bọn ma không nhìn thấy, hôm nay chỉ cần chúng tiến vào, là không thể thoát ra được.
Lúc đó chúng tôi đang luyện tĩnh công, đợi tới thời gian phát chính niệm toàn cầu. Đầu tiên có một lô ít những âm quỷ, chúng biến ra luồng khí lạnh rợn người thổi dồn về phía các đệ tử. Gió trời hun hút, lạnh ngắt như đá. Mặc dù là trời tháng Sáu, nhưng các đệ tử vẫn cảm thấy lạnh tê tái, trong niệm đầu không ngừng nghĩ đến chữ “lạnh”.
17. Sư phụ đang quan sát hết thảy
Bọn ma quỷ thấy gió lạnh có hiệu quả, liền kết bè kéo cánh, hàng loạt âm quỷ lững lờ kéo đến để can nhiễu giờ phát chính niệm sắp tới. Gió lạnh ngày càng tê buốt, từng trận gió lùa thấu xương quét thẳng về phía các đệ tử, lạnh thấu tim can. Nhưng các đệ tử không vì thế mà dao động, không một ai lùi bước, cũng chẳng hề động đậy. Hàng loạt âm quỷ lao đến, chúng không phải quỷ từ âm gian, mà là do ma diễn hóa ra, và đều có chút công năng. Sư phụ thấy nếu tiếp tục như thế, hiệu quả phát chính niệm của các đệ tử sẽ bị ảnh hưởng, Sư phụ liền đả thủ ấn trên hoa sen, các Đại Thần bên cạnh Ngài cũng bắt đầu thanh lý tà ma.
Đến thời điểm phát chính niệm lần ba, các đệ tử chống lại luồng gió lạnh, niệm thầm khẩu quyết “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, phát công năng và Pháp Luân về phía lũ ác ma. Chiến trường ngập trong lửa, điện quang chớp giật, sấm nổ vang dội, như vừa diễn ra một vụ nổ bom. Số lượng yêu ma hôm nay rất nhiều, mà bên cạnh Sư phụ chỉ có một vài vị Thần, thêm các đệ tử và một vài Thiên Thần trợ lực tham chiến, cũng đủ để khiến lũ yêu ma đông đảo hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần phải tử thương ngổn ngang.
Hôm nay là trận quyết chiến, những tà ma tham chiến đều có chút bản lĩnh. Đám yêu ma cá sấu, ốc sên trước khi xuất trận đều nuốt “tiên đan”, chúng ở một vài không gian đã trộm lấy các Pháp khí của Thần và tiên đan được luyện nhiều năm. Đêm trước trận quyết chiến, mỗi con nuốt một viên nên đắc được chút linh khí. Tôi cho nổ một con đại ma đầu, lúc nổ vẫn còn nhìn thấy trong ngực nó có một viên bảo đan màu vàng kim. Nhưng để đối phó lũ ma độc ác này, chúng ta chẳng cần dùng đến một ngón tay để vê nát, Pháp Luân cũng chẳng cần xoay chuyển đến một vòng.
Sau ba lần phát chính niệm, không có con ma nào chạy thoát, toàn bộ đều bị tiêu trừ sạch trong chiếc nắp của Sư phụ. Thời tiết dần ấm lên, mặt trời cũng từ từ chiếu về phía chúng tôi.
Hôm nay có lúc tôi theo Sư phụ thanh trừ tà ma, có lúc lại tự mình đi ứng chiến với chúng. Mấy ngày nay, hầu như ngày nào tôi cũng cùng Sư phụ ra ngoài trừ ma. Sư phụ không ngừng chỉ dạy tôi làm sao phát chính niệm thuần tịnh hơn nữa để diệt trừ yêu ma. Tối qua khi luyện công, Sư phụ đến đón tôi, tôi vui mừng đi trừ ma cùng Sư phụ. Tôi thấy một cánh cửa màu vàng, bên trên có hai ổ khóa, đẩy thử mà vẫn không mở ra. Tôi liền hỏi Sư phụ phía sau cánh cửa này là gì? Sư phụ vừa nghiêm túc vừa từ bi nói với tôi: “Tâm hiếu kỳ của con nên bỏ đi thôi”. Một lát sau, có một “sư phụ” giả đến lừa tôi, Sư phụ liền thanh lý nó. Sư phụ nói với tôi: “Con đừng đào sâu vào vấn đề, cớ gì phải để ý nó đã diễn hóa thế nào? Con thấy ma thì hãy lập tức xử lý, càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản càng có uy lực, nếu không, công năng của con sẽ bị tư tưởng của bản thân chặn đứng, mười phần công năng thì chỉ phát huy được một phần mà thôi”. Sư phụ nói tiếp: “Tương lai khi viên mãn, điều gì con cũng sẽ biết, hiện giờ cần tranh thủ thời gian thanh trừ tà ma”.
Trước khi đi, Sư phụ bảo tôi dùng hai tay lập chưởng, rồi phát công về phía sào huyệt của tà ma tại Trung Quốc, Sư phụ gia trì ở sau lưng tôi, miệng tôi niệm “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, lập chưởng rồi phát công, ngắm chuẩn mục tiêu trên Trái Đất, nơi đó lập tức phát nổ, ánh lửa ngút trời. Nếu dựa vào năng lực tiêu diệt tà ma ngày trước của tôi, nhiều nhất chỉ có thể làm nổ một tầng lầu. Tôi lĩnh hội sâu sắc được lời của Sư phụ. Hết thảy mọi thứ của chúng ta đều đến từ Sư phụ, đến từ bộ Đại Pháp của vũ trụ – “Chân-Thiện-Nhẫn”, phải hoàn toàn từ bỏ tự ngã, dung hòa trong Pháp, theo sau đó là nguồn sức mạnh vô hạn của vũ trụ. Hiện tại, sau khi tiêu diệt tà ma, tôi đều không cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nữa, trong tim dường như ngập tràn nguồn tinh lực vô tận.
Sư phụ giảng, không cần động khẩu, chỉ cần dùng ý niệm. Giọng của Ngài rất trầm ấm, lời nói như ngâm thơ, khi Sư phụ đưa tôi về vẫn không ngừng dặn dò: “Con đã nhớ chưa? Hãy nhớ kỹ…nhớ kỹ…nhớ kỹ”. Sau đó Sư phụ biến mất cùng một luồng ánh quang chói lòa. Sư phụ có một chồng hiệp ước, đó là khế ước mà những đệ tử tình nguyện hạ phàm đã ký với Phật Chủ (Sư phụ của chúng ta) trước khi lên đường. Khế ước có hình dạng giống chiếu chỉ lụa của hoàng đế ngày xưa, hai đầu cuộn lại. Trên mỗi một bản khế ước đều ghi rõ những việc mà đệ tử cần làm trong thời kỳ Chính Pháp, bao gồm cả việc phát chính niệm thanh trừ tà ma ngày hôm nay, những việc này đều đã có an bài từ trước. Mỗi một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đều đảm nhận một trách nhiệm riêng, mỗi khế ước khép lại bằng dòng chữ đậm: “Giữ trọn lời hứa, không bao giờ phá bỏ thệ ước”. Nếu các đệ tử từng ký khế ước mà không tham dự vào Chính Pháp, thì sẽ mang tội nghiệp rất lớn, vì đã lừa dối Chủ của vũ trụ. Khế ước này là ký kết với Sư phụ và có hiệu lực cho tới khi tiến trình Chính Pháp kết thúc, khi ấy dòng tên phát ánh vàng kim của đệ tử trên khế ước mới biến mất. Cạnh các bản khế ước có một bình đựng cát, chính là đồng hồ cát, và cát đã chảy sạch, chứng tỏ tiến trình Chính Pháp cũng đã đến hồi kết.
18. Sinh mệnh biến dị tại cao tầng đặt ra nạn lớn
Những sinh mệnh cao tầng lệch khỏi Pháp đã dùng trăm phương ngàn kế để can nhiễu các đệ tử Đại Pháp. Chúng ở trên tầng thứ rất cao bày ra ma nạn cho đệ tử Đại Pháp, nên nạn ấy là vô cùng lớn. Thực ra những sinh mệnh biến dị này tự biết, cho dù chúng có đầu thai làm người, cũng không thể vượt qua ma nạn lớn như vậy, mà dù có vượt qua được, cũng không thể kiên trì lâu như vậy.
Chúng đẩy đệ tử Đại Pháp vào trong ma nạn cực đại, ngoài các đệ tử tại Trung Quốc đại lục phải chịu đựng đủ mọi cực hình tàn bạo, thì những đệ tử trong và ngoài nước cũng lâm vào cảnh eo hẹp tài chính, liên lạc bất tiện, gia đình mâu thuẫn, v.v. Rất nhiều chuyện ở không gian này nhìn có vẻ như phát sinh ngẫu nhiên, hoặc là những khó khăn trong cuộc sống, nhưng thực ra rất nhiều trong số đó là những tình cảnh bế tắc mà cựu thế lực tạo ra. Tôi thấy những ma nạn này đã can nhiễu đến không ít đệ tử.
Khi các đệ tử do áp lực lớn, công việc tích tụ quá nhiều nên buông bỏ những việc cần làm như giảng thanh chân tướng hay hồng Pháp, những sinh mệnh này rất đắc ý, một mực đòi tìm đến Sư phụ, than vãn với Sư phụ rằng: “Đệ tử của ông tu lên cao như vậy, lẽ nào mấy khó khăn này cũng không vượt qua được?” Đặc biệt có một vài đệ tử, gồm cả đệ tử hải ngoại, chưa hoàn toàn tận tâm tận lực với Chính Pháp, hoặc khi vượt quan chưa đạt được tiêu chuẩn của Sư phụ, thì những sinh mệnh biến dị này lại chạy đến trước mặt Sư phụ, mỉa mai đệ tử của Ngài, đa số thái độ của chúng đều kiểu như: “Ông xem, những đệ tử này chắc không ổn rồi, không vượt qua nổi quan này, ông còn nói đệ tử của ông vĩ đại sao?”
Những sinh mệnh biến dị này mang thái độ châm biếm, quan sát chiến dịch “SOS giải cứu khẩn cấp” ở nước ngoài xem tồn tại được bao lâu. Chúng thao túng đám ma đầu chuyên đối phó với trung tâm thông tin và một số mạng lưới quan trọng truyền tin tức Đại Pháp. Gần đây, tôi nhìn thấy tên ma đầu tấn công làm hỏng máy tính của bố tôi, còn gây ra bao sóng gió cho gia đình tôi, khi bố tôi chưa hoàn thành công việc Đại Pháp, sinh mệnh biến dị tại cao tầng liền nói với Sư phụ rằng: “Đây mà là vĩ đại sao?” Tôi còn nghe phong thanh một vài bọn ma đầu bàn bạc rằng cần tăng cường đối phó với chú Giản – người phụ trách Phật học hội Pháp Luân Công tại Hồng Kông, phải gia tăng khó khăn cho ông ta, ngăn chặn việc giảng thanh chân tướng, chúng nói muốn kéo Hồng Kông xuống. Tôi lập tức tiêu diệt tên ma đầu đang thảo luận này. Khi các đệ tử Đại Pháp làm rất tốt, có thể đột phá quan ải giảng thanh chân tướng, những sinh mệnh bất hảo ấy liền không nói năng gì nữa, né sang một bên coi như chưa có gì.
Khi nghe chúng nói, Sư phụ thường mang vẻ như nghe những lời rác rưởi, dường như chẳng hề để tâm. Ngài thường nói: “Các ngươi không cần quản, đây là đệ tử của ta, ta sẽ an bài”. Nhưng chúng thường không nghe theo, chỉ có một số ít chuyển hướng lại, không còn nhúng tay tham dự vào việc bức hại các đệ tử. Nhưng vẫn còn số đông cựu thế lực rất cố chấp, vẫn đang nghĩ mọi cách gia tăng áp lực cho đệ tử Đại Pháp, thủ đoạn vô cùng tàn độc. Tôi thấy tư tưởng chúng đều đã biến dị, không còn là vật chất thuần tịnh của cảnh giới ấy nữa, thật vô cùng quá đáng. Ngay khi chúng vừa nảy ra chủ ý ấy, Sư phụ liền thanh lý chúng; nhưng có nhiều lúc, Sư phụ vẫn không ngừng đối thoại và thuyết phục những sinh mệnh này. Giảng xong với tốp này, lại một tốp sinh mệnh nữa đến tìm Sư phụ nói chuyện, có những sinh mệnh biến dị đến mức vô phương cứu chữa, vừa mở lời với sư phụ về những chuyện ấy, liền bị tiêu diệt.
Sư phụ tại các không gian khác nhau có những hiển hiện khác nhau. Chúng đều biết Sư phụ đang Chính Pháp, nhưng đều không chắc rằng Sư phụ cao hơn chúng.
Còn có rất nhiều Thần sau khi trải qua Chính Pháp, đều vô cùng quan tâm đến những chuyện nhân gian. Họ lúc nào cũng hội họp, bàn bạc làm sao giúp nhiều người đắc Pháp hơn, và tăng cường chính niệm của con người. Ngày trước tôi thường xuyên nghe được một số vị Thần nói với vẻ lo lắng, rằng Trung Quốc có nhiều Vương trên Thiên Thượng như vậy, nếu họ thật sự không quay về được, thì những thế giới của họ nên xử lý ra sao, v.v. Biện pháp cuối cùng hình như là tái tạo lại. Họ đều tận lực làm hết khả năng của bản thân, đưa chính niệm đả nhập vào đầu não con người.
19. Phát chính niệm chính là sự bảo hộ của Sư phụ đối với đệ tử
Hiện giờ, những cuộc giao chiến trên Thiên Thượng biểu hiện ở dưới nhân gian chính là quá trình đệ tử Đại Pháp giảng thanh chân tướng, đưa Đại Pháp truyền rộng khắp thế giới. Mỗi lần có sự kiện của Đại Pháp là một trận đại chiến, làm rung chuyển vô số tầng không gian. Mỗi một vị đệ tử Đại Pháp ở mọi phương diện đều chịu sự can nhiễu của các sinh mệnh cao tầng biến dị. Cụ thể là chúng lợi dụng gián cách giữa các tầng không gian của từng thể hệ, mà các khoảng cách này đều ngập tràn nghiệp lực. Tôi nhận ra giữa các đệ tử có tâm tính khác nhau thì gián cách không gian cũng không giống nhau, các đệ tử tâm tính cao thì gián cách không gian sẽ nhỏ, thậm chí rất ít, tâm tính thấp thì gián cách không gian sẽ vô cùng phức tạp. Ở tầng người thường thì gần như bị nhồi kín, khi không gian của kẻ xấu bị những khoảng cách chằng chịt lấp đầy, đầy rẫy nghiệp lực, thì thực chất kẻ đó đã chạm đến bờ vực hủy diệt. Tôi còn nhìn thấy, khi tâm tính đệ tử đề cao lên, những gián cách giữa không gian trong trường không gian của vị ấy sẽ bị thu hẹp lại vài phần.
Trên thực tế, phát chính niệm chính là lá bùa hộ mệnh mà Sư phụ ban cho để bảo vệ các đệ tử Đại Pháp, là sự đảm bảo thiết yếu giúp cho các đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua đại nạn. Chúng ta phát chính niệm, niệm khẩu quyết, đó đều là những vũ khí sắc bén mà Sư phụ ban tặng để giúp đệ tử phá tan vòng vây kìm hãm của cựu thế lực. Trong phạm vi trường không gian của mỗi một vị đệ tử đều tồn tại nhân tố của cựu vũ trụ, những sinh mệnh cao tầng biến dị đã lợi dụng những thứ này, mà khi chúng ta phát chính niệm, chính là để thanh lý những vật chất bại hoại ấy. Đối ứng với tầng không gian nhân loại này, cái “lợi” thấy rõ là ma nạn giảm đi hoặc biến mất.
Khi phát chính niệm, trước đó năm phút, “trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài” (Đạo Hàng – Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001).
Điều này vô cùng quan trọng, khi đọc những dòng này của Sư phụ, tôi thấy những thứ bất hảo trong đầu não tự động tan biến. Khi đọc “có ý nghĩ bản thân mình như vị Thần đỉnh thiên độc tôn” (“Phát chính niệm theo thời gian cố định” – Thông báo của ban biên tập Minh Huệ), tôi thấy bản thân mình quả thật là một vị Thần to lớn đang phát chính niệm.
Mỗi lần chúng tôi phát chính niệm, luôn có Thiên Thần từ không gian khác tới ngồi cạnh chúng tôi, phát chính niệm cùng lúc với chúng tôi.
20. Các sinh mệnh “Thời gian”, “Mệt mỏi” và “Tưởng tượng” đều đã biến dị
Bọn tà ma đã điên cuồng đến mức tột độ, vì để hủy hoại một đệ tử Đại Pháp, hủy diệt một sinh mệnh, chúng sẵn sàng hy sinh chính mình. Rất nhiều Thần đều đã biến dị, trong đó bao gồm cả “Thời gian” và “Mệt mỏi”, còn cả “Tưởng tượng” nữa …
“Mệt mỏi” là một sinh mệnh bảo vệ đặc tính của vũ trụ, nhưng nó đã biến dị đến mức không tưởng, lẽ ra nó không đáng bị tiêu diệt nhanh đến vậy, vẫn có thể quy chính, nhưng nó đã tham gia cuộc họp của bọn tà ma bàn bạc tìm cách phá hoại Đại Pháp từ hai tháng trước, từ đó định sẵn số phận bị tiêu diệt của nó. Tôi nhìn thấy cái “mệt mỏi” ở không gian khác bị Sư phụ tiêu diệt, hiện nay nó chính là một trong những ma đầu tàn bạo tham gia can nhiễu các đệ tử Đại Pháp.
Còn có một loại ma vô cùng ghê gớm tên “Tưởng tượng”, cũng là một sinh mệnh cao tầng biến dị đang bức hại khốc liệt đệ tử Đại Pháp ngày nay. Nó không có hình dạng cố định, mọi lúc đều có thể thiên biến vạn hóa, mỗi vẻ một khác. Các đệ tử Đại Pháp khi gặp phải vấn đề hay mâu thuẫn, hễ động niệm là nó liền khởi tác dụng thuận theo quan niệm của người ấy. Giữa các đệ tử Đại Pháp, nhiều điều “tưởng tượng” về nhau hoàn toàn không đúng sự thật. Vì thời gian hiện tại cấp bách, các đệ tử Đại Pháp rất bận, thời gian gấp gáp, các đệ tử chỉ cần sơ ý là động niệm, “tưởng tượng” liền đến. Có lúc nó rất ghê gớm, làm người ta nghi kỵ lẫn nhau, không thể chân thành thẳng thắn, khiến con người xa cách nhau. Một vài đệ tử Đại Pháp vì không thể phân biệt rõ nó nên đã làm lỡ một số chuyện của Đại Pháp.
21. Giảng chân tướng cứu thế nhân mang ý nghĩa sâu sắc
Hơn một năm trước, tôi nhìn thấy trong vũ trụ có ghi chép: trong số người đắc Pháp, chỉ có 20% đệ tử viên mãn, nhưng hiện giờ xem lại, thấy con số ấy đã lên tới một nửa, có rất nhiều thứ đang thay đổi. Có một bản danh sách ghi chép kín tên các đệ tử, đa số là những đệ tử có thể viên mãn, trong đó một số tên được ghi trong dấu ngoặc, nêu rõ vẫn còn những tâm cần tu bỏ, như tâm đố kỵ, tâm tranh đấu, tâm sợ hãi v.v., còn có những tâm không biết gọi là gì, đồng thời còn ghi rõ chuyện làm sao để tống khứ những tâm đó đi.
Ban đầu tôi tưởng rằng, công trụ vượt ra khỏi một tầng thiên thể và một tầng vũ trụ là một chuyện rất khó khăn, nhưng khi thấy có nhiều đệ tử Đại Pháp có công trụ khá cao, nhiều đệ tử có công cao xuyên qua nhiều tầng vũ trụ, có những công trụ từ lâu đã đột phá qua không biết bao nhiêu thiên thể vũ trụ.
Trong khi giảng thanh chân tướng, công của đệ tử Đại Pháp tăng vọt, đột phá qua tầng tầng thiên thể. Có hôm, một vị đệ tử phát tờ rơi cho người thường, giảng cho người đó nghe về chân tướng Đại Pháp, người đó có phần xúc động. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy công của vị này nhanh như bay đột phá từng tầng vũ trụ. Tôi cảm khái, giảng thanh chân tướng cho một người thường có thể khởi tác dụng lớn như vậy, đây quả là một cơ duyên tu luyện khó có được!
22. Những sinh mệnh cao tầng to lớn bên trong thân thể của đệ tử Đại Pháp đều mong chờ học Pháp
Mấy ngày nay có chút mệt mỏi, nên hôm nay tôi không đi học, sáu giờ sáng thức dậy luyện công. Mẹ tôi bảo tôi mệt thì hãy ngủ thêm một tiếng nữa. Tôi đã mặc sẵn quần áo rồi, lại nằm xuống giường. Vừa đặt đầu lên gối, một làn khói trắng bay đến, Pháp thân của Sư phụ với ánh quang chói lòa xuất hiện, Sư phụ nói: “Hiện giờ thời gian rất cấp bách, có nhiều chuyện một khi bỏ lỡ là sẽ không còn cơ hội nữa, cũng không được an bài nữa. Những tổn thất theo sau đó cũng rất lớn, không thể bù đắp”. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Thực tế sau khi chúng ta thức dậy, lại lập tức phải xử lý những chuyện phát sinh khác, chúng ta hầu như đều bận đến tối, cứ mãi không có thời gian luyện công.
Mỗi khi học Pháp, tôi thường nhìn thấy rất nhiều thể sinh mệnh ở không gian khác cùng tôi đọc sách. Những sinh mệnh này đều ở trong thân thể tôi, ở trong phạm vi trường không gian của tôi, có quan hệ trực tiếp với tôi. Họ và tôi đều cùng lúc đồng hóa với Đại Pháp. Ở không gian khác, cũng có không ít gia đình mà toàn bộ thành viên cùng học Pháp, cũng có trẻ con ham chơi, bố mẹ nhẹ nhàng bảo đứa trẻ phải tập trung tinh thần. Họ học Pháp đều vô cùng chăm chú, nhưng vì tôi vốn là sinh mệnh chủ thể đại biểu cho họ đến địa cầu đồng hóa với Pháp, nên khi tôi học Pháp lơ đễnh, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ đồng hóa Đại Pháp của các sinh mệnh khổng lồ ở không gian liên đới.
Có một ngày, tôi học Pháp cùng mẹ. Dạo này mẹ tôi rất mệt, nằm trên giường học Pháp, thường thường cứ thế mà thiếp đi. Tôi đột nhiên nhìn thấy trong thân thể mẹ có vô vàn vô tận các thể sinh mệnh, rất nhiều Thần với biết bao tầng sinh mệnh cao cấp đều tỏ vẻ ai oán, gần như thống khổ. Họ đang trách móc mẹ từ bỏ quá dễ dàng, ảnh hưởng tới họ đồng hóa Đại Pháp.
Năm phút trước khi phát chính niệm, thanh lý những niệm đầu tư tưởng bất hảo tồn tại trong đại não, nghiệp lực và những niệm đầu bất hảo cùng những can nhiễu ngoại lai là vô cùng thiết yếu. Những thể sinh mệnh tà ác sẽ lẩn trốn trong các khoảng cách giữa những trường không gian của bản thân chúng ta. Khi phát chính niệm, chúng ta sẽ bị can nhiễu trực tiếp. Sau khi thanh lý những can nhiễu đó, chính niệm rất mạnh, hiệu quả trừ ma cũng rất tốt. Vào chủ nhật, đệ tử Đại Pháp toàn thế giới sẽ đồng tâm phát chính niệm, hiệu quả rất lớn, công năng của các đệ tử đều hợp lại với nhau, tiêu diệt tà ma trên quy mô lớn.
Trong Tam giới nơi chúng ta đang sống, Mặt Trời vốn là Vương của Tam giới. Thứ tự sắp xếp của chín hành tinh trong không gian khác không giống với thứ tự mà các nhà khoa học của chúng ta đo lường được hiện nay.
Tam giới này của chúng ta có chín đại hành tinh, biết bao sinh mệnh phân bố rộng khắp trên chín đại hành tinh, sinh mệnh của mỗi một tinh hệ đều có quan hệ với Trái Đất. Có rất nhiều sinh mệnh đều từng sinh sống trên Trái Đất từ vài trăm triệu năm hoặc không biết từ bao nhiêu ức kiếp trước. Khi những sinh mệnh loại này quá nhiều, sẽ có một hành tinh mới được sinh ra, họ sẽ rời khỏi Trái Đất để đến hành tinh mới kia sinh sống. Số lượng thể sinh mệnh này nhiều không kể xiết, nhưng ngoại hình của họ rất xấu xí, tương tự như sinh mệnh dị hình trên các phim ảnh hiện nay, tỷ lệ đầu và thân không hài hòa, có những dị thể với lớp da mềm như bông màu xanh, cực kỳ đáng sợ. Tất cả các sinh mệnh loại này đều cần bị đào thải trong Chính Pháp. Chúng đều trực tiếp tham gia phá hoại Đại Pháp.
Mặt Trăng là do người khổng lồ tạo ra, và những người mà tạo ra Mặt Trăng thời ấy, hiện vẫn còn đang sinh sống trên một trong chín đại hành tinh. Khoa học khi ấy của họ rất phát triển, vật chất phong phú đa dạng, họ dùng loại vật chất tương tự như bảo thạch trên Trái Đất, tập hợp lại, rồi dùng công năng đưa Mặt Trăng lên trời. Trước khi Mặt Trăng được tạo ra, buổi tối ở Trái Đất chỉ toàn một màn đen.
Những thể sinh mệnh biến dị này hầu như đều bám trên thân người và những nhân vật quỷ quái trong các loại phim hoạt hình. Có một con ác ma bám lên vai diễn trong bộ phim hoạt hình của Mỹ – Toy Story 2, nó khống chế nhân vật hoạt hình này. Càng nhiều người xem thì càng cung cấp nhiều năng lượng cho nó.
Máy tính thực chất là bộ não của người ngoài hành tinh, đó là phần mở rộng của bộ não người ngoài hành tinh tại Trái Đất; hình dạng của chúng đều tương tự với bộ não của người ngoài hành tinh, cực kỳ thông minh, có khả năng xử lý đồng thời nhiều thông tin, đạt hiệu quả cao, cũng chính là cái “khôn” mà Sư phụ giảng. Chúng ta đã quen với cách thức của máy tính, cũng tức là quen suy nghĩ vấn đề theo tư duy của người ngoài hành tinh, điều đó vô cùng biến dị. Cũng có rất nhiều tư duy logic mà đệ tử Đại Pháp hiện nay không thể ý thức được, là một trong những nhân tố quan trọng khiến các đệ tử Đại Pháp tranh cãi gay gắt và bất đồng nghiêm trọng.
Pháp lý của vũ trụ giảng về bao dung, là sinh mệnh cao tầng bao dung những sinh mệnh tầng dưới, sinh mệnh cao tầng hơn nữa lại bao dung những sinh mệnh cao tầng này, ở đây không có logic, mà chính là sự rộng lượng trong tâm tính. Hiện nay, tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp, cũng là thông qua máy tính mà tiến hành dễ dàng nhất. Tà ác có thể cô đặc thành virus rất bé, rồi truyền cho máy tính, email của đệ tử Đại Pháp bằng mạng máy tính ở không gian khác, gây ra các loại lỗi máy tính, đặc biệt là hệ thống trung tâm máy tính quan trọng của đệ tử Đại Pháp.
Về mặt tư tưởng, tư duy logic của người ngoài hành tinh can nhiễu nghiêm trọng đến đệ tử Đại Pháp, trong đó ẩn giấu rất nhiều vật chất biến dị. Logic hiện đại là do cái “tư” của người ngoài hành tinh đạt đến cực hạn. Loại biến dị này rất khó nhận ra, luôn có vẻ như vì người khác, nhưng thực chất lại dùng tư tưởng ích kỷ lệch khỏi đặc tính vũ trụ làm công cụ để thực hiện các việc Đại Pháp, không có sự viên dung. Mẹ tôi nói, rằng người Trung Quốc cổ đại không có tư duy như vậy, cổ nhân giảng thiên nhân hợp nhất, cho rằng con người phải hòa hợp với thiên nhiên. Tư duy máy móc khiến con người xa cách nhau, tách người ta ra khỏi tự nhiên, khiến con người theo đuổi chủ nghĩa cá nhân. Nhìn có vẻ như là công bằng, khách quan, hiệu quả, nhưng thực ra là sự tiếp nối của tư duy toán học. Ngôn ngữ hiện đại cũng là một dạng phái sinh của tư duy toán học của người ngoài hành tinh, cản trở chúng ta đồng hóa Đại Pháp, trở thành một chỉnh thể.
Sinh mệnh tà ác có hệ thống quản lý tương tự như “Kim tự tháp”, mỗi một chiến khu đều có “Vương” cai trị. Ở nước Anh có nữ hoàng lạnh lùng; nước Pháp có nam hoàng đế; Tây Ban Nha và Hồng Kông đều có nữ vương cai trị. Số lượng tà ma càng ngày càng giảm, nhưng vẫn đông khủng khiếp, chúng cũng phân thành tiền tuyến chính và phụ, tập trung “binh lực” để can nhiễu những hạng mục quan trọng của Đại Pháp.
Đệ tử Đại Pháp tầng thứ càng cao thì không gian sinh mệnh bao phủ càng rộng, cơ thể càng lớn thì vật chất biến dị tương ứng bên trong càng nhiều, vì trên tầng cao nhất cũng đã sai lệch, nên càng xuống dưới càng bao trùm phạm vi rộng lớn vật chất biến dị. Hiện nay, rất nhiều đệ tử đến từ tầng cực cao chịu đựng rất nhiều, có người cảm thấy trạng thái không còn tốt như trước, chính vì vật chất biến dị mà họ muốn chuyển hóa vô cùng nhiều, càng tiến về hồi kết thì càng thống khổ. Không gian nơi bọn sinh mệnh tà ác có thể dung thân ngày càng ít ỏi, vì thế chúng lại càng dùi sâu vào sơ hở của đệ tử Đại Pháp, những thể sinh mệnh biến dị đen thui đều muốn nhồi nhét vào chỗ “hữu lậu” đó. Khi học Pháp không đủ, đệ tử Đại Pháp sẽ thường cảm thấy bị một thế lực bất hảo lôi kéo trong vô thức, đó chính là khi vật chất biến dị tà ác đang liều mạng chui vào những chỗ “hữu lậu” đen ngòm.
Khi chúng ta phát chính niệm, chính là đang thanh lý những vật chất biến dị trong thân thể và thế lực ngoại lai. Tôi thấy các cô chú phát chính niệm cùng tôi đều có thứ nước đen chảy ra từ thân thể.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153