Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
1. Những điều nhìn được ở không gian khác khi phát tư liệu chân tướng
Một lần nọ, Sâm Bảo cùng mẹ ra ngoài phát tài liệu chân tướng, cậu cầm tư liệu mà mẹ định phát, nói rằng: “Mẹ ơi, cho con phát với ạ”, mẹ liền hỏi: “Sao con nhất định muốn phát vậy?”, cậu bé đáp: “Khi phát tư liệu chân tướng, năng lượng con phát ra là một chuỗi các Pháp Luân, xung quanh Pháp Luân còn có vô vàn mũi tên bao quanh tư liệu, đẹp lắm ạ”. Cậu bé còn nói: “Khi người thường cầm tư liệu chân tướng, những mũi tên xung quanh Pháp Luân tức thì bắn ra, tiêu diệt hết những niệm đầu không tốt về Đại Pháp trong tư tưởng người thường”. Khi mẹ cậu phát tài liệu, Sâm Bảo liền nói: “Mẹ ơi, mẹ phát ra ba Pháp Luân, xung quanh Pháp Luân có rất nhiều tầng ánh quang, hễ có người tới là sẽ cảm nhận được có một điều gì đó rất tốt đẹp đang chờ đợi mình”. Cậu bé còn nói, năng lượng của chúng ta đều được Sư phụ ban cho.
Mẹ cậu bé ngộ ra, ngày trước khi phát tài liệu giảng chân tướng, đầu tiên mẹ luôn cầu Sư phụ gia trì để khiến tài liệu Đại Pháp có thể được nhiều người hữu duyên hơn nữa trân quý; nhưng cũng có lúc nảy sinh niệm đầu bất hảo, sợ tư tưởng người thường không tiếp nhận. Nhưng lời nói của tiểu đệ tử đã giúp mẹ nhận ra, chúng ta không nên dùng tư tưởng con người để suy nghĩ, vì bất cứ chuyện gì mà đệ tử Đại Pháp làm đều không đơn giản như vẻ bề ngoài. Về mặt hành động thì là đệ tử đang làm, nhưng thực chất là Sư phụ đang dẫn dắt và giúp đỡ đệ tử. Từ đó, mẹ cậu bé có thêm lý giải thâm sâu hơn về câu: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), chính là Sư phụ đang giúp đệ tử lập nên uy đức của bậc Giác Giả.
Tại trang 115 của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:
“Có thể khi chư vị đắc Đạo, trong tương lai sẽ có nhiều người được lợi ích; như thế, có rất nhiều người sẽ thay chư vị mà đảm nhận một phần … [Chỗ ấy] sẽ được phân thành vô số rất nhiều các phần, đặt tại các tầng tu luyện của chư vị; lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị, chuyển hóa nghiệp lực của chư vị, tăng công của chư vị.”
Vậy thì khi đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, chẳng phải đang tiêu trừ đi những nghiệp lực cuối cùng của mình sao? Mỗi chúng sinh mà bạn cứu độ và những thể hệ thiên thể khổng lồ liên đới với họ, chẳng phải đều giúp bạn tiêu trừ đi từng phần từng phần nghiệp lực sao? Vậy nên những việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử làm thì nhất định là điều tốt nhất.
2. Bài trừ can nhiễu của tà ma trên con đường chính niệm chính hành
Có một lần, hai mẹ con đi xe máy ra ngoài phát tư liệu chân tướng, mẹ của Sâm Bảo thấy xe mãi không đi, vặn ga cũng không được, thầm nghĩ không biết chuyện gì. Tiểu đệ tử Sâm Bảo ngoảnh đầu nhìn, rồi nói: “Mẹ ơi, sau xe có một con ma lớn, thân nó nặng như bánh xe, đang ra sức kéo lại không cho đi”. Sau khi giải thể con ma ấy, xe máy lại đi được nhanh như thường. Thật ra những tình huống thế này cũng từng phát sinh, lúc ấy mà nghĩ: “Không biết xe sắp hư hay bị gì, sao vặn ga mà không lên?”, vậy là hỏng rồi. Sư phụ từng giảng trong “Hồng Ngâm” rằng:
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị maTạm dịch:
Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Mỗi khi xuất hiện can nhiễu, chúng ta không nên dùng tư tưởng của con người khiến che lấp đi nhận thức phía mặt Thần, mọi thời khắc đều phải bảo trì chính niệm cường đại, giải thể mọi can nhiễu của tà ma trên con đường chính niệm chính hành của đệ tử Đại Pháp.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153