Tác giả: Tiểu đệ tử Đại Pháp nhờ mẹ ghi chép qua lời thuật

[ChanhKien.org]

Khi tôi, mẹ tôi và hai vị đồng tu nữa cùng nhau phát chính niệm, tôi nhìn thấy một vật tròn tròn xoay chuyển xung quanh chúng tôi, toả ánh sáng lấp lánh, còn có Tiên nữ rải hoa phía trên vòng tròn, họ đều mỉm cười với tôi, khiến tôi rất vui! Các Tiên nữ ấy giúp tôi thanh lý tà ác, những bông hoa họ rải ra đều có công năng, hoa bay đến đâu, tà ác bị tiêu diệt đến đó. Có lúc, tôi còn nhìn thấy khi mình và mẹ phát chính niệm, tiểu anh hài và Thần hộ Pháp của chúng tôi đều xuất hiện trợ giúp trừ tà ác.

Một hôm nọ, sau khi tan học, trên đường tôi từ trường về nhà thì trời đổ mưa lớn, tôi nghĩ thầm: “Mưa ơi mưa, đừng làm ướt tôi nhé”. Dù mưa xối xả, tôi thật sự đã không bị dính ướt. Trên đường có vài người (đã minh bạch chân tướng) nhìn thấy vậy đều cảm thấy kỳ lạ: “Sao mưa to vậy, chỉ có chúng ta bị ướt, em ấy lại ráo người nhỉ?”

Gần đây, tôi còn nhìn thấy một số tình huống Chính Pháp ở tầng thứ sở tại của bản thân. Cựu thế lực trong vũ trụ chỉ lệnh cho tất cả những sinh mệnh tà ác âm thầm ngăn chặn việc tố tụng tên đầu sỏ tà ác họ Giang tại nhân gian, rồi còn tạo ra giả tượng cho một số học viên đã khai thiên mục, can nhiễu học viên phát chính niệm. Chúng muốn khiến toà án không tiếp nhận những tư liệu vạch trần tội ác của chúng do đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục gửi đi. Nhưng tà không áp được chính, mọi cản trở đều bị phá tan. Tên ma đầu họ Giang hiện giờ đang vật lộn trong cơn hấp hối, toan bỏ trốn thoát thân. Nó còn muốn tăng cường bức hại đệ tử Đại Pháp trong nước, đang điên cuồng báo thù các đệ tử, nhưng giờ nó đã lực bất tòng tâm, tà ác bị thanh trừ ngày càng nhiều, thành ra giờ đây nó vừa sợ vừa hận, vừa chạy vừa muốn mắng chửi.

Bởi vì hiện nay tà ác trong vũ trụ và bọn ác nhân ở thế gian đã bị đào thải quá nhiều rồi, địa ngục đã hết chỗ chứa, Sư phụ lại dùng sấm sét giáng xuống khiến địa ngục mở rộng ra gấp bội.

Tà ác phân công những việc can nhiễu Chính Pháp như sau:

  1. Phá hoại quá trình Đại Thẩm phán.
  2. Can nhiễu phá hoại đệ tử Đại Pháp phát chính niệm, ví như khiến họ đau đầu, đau nhức người hoặc buồn đi vệ sinh, đối với những học viên đã khai thiên mục thì khiến họ nhìn thấy giả tượng, không cho họ phát chính niệm.
  3. Tăng cường bức hại những đệ tử Đại Pháp bị bắt giam.
  4. Không bỏ qua cả người thường, can nhiễu phá hoại làm cho họ không muốn minh bạch chân tướng.
  5. Gây khó khăn cho việc phát tài liệu giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp.
  6. Cản trở Sư phụ đào thải những tà ác can nhiễu Chính Pháp.
  7. Can nhiễu phá hoại những đệ tử tu chưa được tốt, chuyển hoá họ, khiến họ bán đứng đệ tử Đại Pháp, sỉ nhục Đại Pháp, nói lời tục tĩu, hòng huỷ hoại họ, khiến họ bị đánh hạ xuống địa ngục vào thời kỳ Pháp Chính nhân gian.

Trên đây là những điều cá nhân tôi nhìn thấy ở hiện tại, vẫn mang tính cục hạn. Nếu có chỗ chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153