Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (57): Cảnh tượng ở không gian khác trong khi phát chính niệm

12-02-2026

Tác giả: Bằng Bằng thuật lại

[ChanhKien.org]

Khi tôi niệm khẩu quyết “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” của Sư phụ, một lưỡi phi đao màu xanh lam lập tức được phóng ra, lưỡi đao phát ra ánh sáng màu lam nhạt, phía trên gắn một chiếc móc câu. Mỗi lần niệm khẩu quyết đều phát ra một lưỡi phi đao như vậy. Lưỡi đao chặt đầu ma quỷ sau đó treo lên móc đao, rồi ném thành một đống. Đồng thời, các bộ phận trên thân chúng bị biến thành đá, rơi xuống chân núi lớn hoặc giữa sa mạc. Những mảnh xương của chúng một khi rơi xuống đất của địa cầu liền hóa thành tro bụi, máu của chúng bị biến thành hóa chất, chứa trong một chiếc thùng lớn gấp bội bầu trời. Đầu của ma hóa thành tuyết rơi xuống núi tuyết, xương thì rơi xuống và tan chảy trong giếng dầu giữa sa mạc hoặc núi lửa.

Mỗi một loại ma đều có vũ khí của riêng mình. Tôi biết tên ma quỷ đầu sỏ là Giang XX, vì đằng sau mỗi một con ma đều có một bức hình người tại nhân gian, cũng chính là cách Sư phụ tiết lộ cho đệ tử biết chúng là ai tại nhân gian. Tên ma đầu trông vô cùng hung ác, trên cánh tay và khắp người mọc đầy những khối u to màu đen, trong mũi mọc ra hai chiếc nanh thép cong vút lên lộ ra ngoài, trên môi cũng mọc ra hai chiếc nanh hung dữ. Với bọn tiểu ma thì rất dễ đối phó, Pháp Luân chỉ cần phát ra ánh sáng đỏ là chúng tự động ngã xuống, hóa thành tro bụi. Tiểu ma cũng luyện công và có công năng, nhưng không quá mạnh. Tuy nhiên Pháp Luân biết ẩn thân, một hồi sau đã thu mất hết công của chúng rồi hóa thành không khí, bọn tiểu ma cũng không hiểu rốt cuộc là sao.

Tên ma đầu Giang XX là khó đối phó nhất, chỉ dùng công do một Pháp Luân phát ra sẽ không khắc chế nổi, toàn bộ Pháp Luân buộc phải hợp lại phóng ra luồng pháo ánh sáng cường đại mới có thể chế ngự được nó; Giang XX vẫn có thể tránh luồng pháo ánh sáng ấy, nó dùng răng nanh phản công, đẩy luồng pháo ánh sáng ngược lại. Luồng pháo ánh sáng ấy được phát ra từ chấm nhỏ trong đồ hình âm dương của Pháp Luân, chỉ cần đánh tổng cộng năm lần là khiến Giang XX nổ tung mà chết. Hai lần đầu luồng pháo ánh sáng đánh nát răng nanh của nó, ba lần sau làm nổ tung đầu nó, khiến nó chết hoàn toàn, sau khi chết thì hóa thành đất.

Pháp Luân lớn ở phía trước, còn vô số Pháp Luân nhỏ ở phía sau là các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, trong đó có cả tiểu đệ tử. Sư phụ ở phía sau gia trì năng lượng, Pháp Luân càng nhỏ thì mật độ càng lớn.

Trên trời còn có thiên lao, ban đầu được làm bằng gỗ. Ma quỷ bị nhốt bên trong, tuy nhiên có khoảng 1.000 con đã dùng công năng thoát ra ngoài, trốn vào Tam giới. Nhưng Sư phụ đã phát hiện ra, liền biến thiên lao thành những lan can được làm bằng vàng ròng tinh khiết và cứng cáp bậc nhất, khiến bọn ma không thể trốn thoát được. Ma quỷ trong thiên lao sợ nhất là Pháp Luân.

Mỗi tầng đệ tử Đại Pháp phía bên này đều có một lá cờ màu đỏ, bên trên viết “Chân, Thiện, Nhẫn”, còn phía ma bên kia thì cờ màu đen với hình ma đầu.

Sư phụ bảo tôi lên thiên thượng đối phó với ma, nơi ấy có một khu gọi là “khu Thiên Hoàng” và một khu gọi là “khu Thiên Ma”.

Công bất thuần của những vị Phật không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp biến thành vàng rồi rơi xuống núi tuyết, xuống chân núi vùng Tây Tạng, tại nơi có độ cao 4.000-4.500 mét so với mực nước biển.

Tên ma đứng đầu lần này là Giang XX, những tên ma đầu ở tầng trung là Tăng Khánh Hồng, La Cán và Hà Tác Hưu. Trong đợt giao chiến lần này, trên thượng tầng đã đánh bại 3.000 tên ác ma, còn có 1.800 tên chưa bị nổ chết, trong 3.000 tên đó có 95 tên là ác độc nhất. Ở trung tầng có 4.800 tên chưa bị cho nổ.

(Chú thích: đây là cảnh tượng được nhìn thấy vào lúc 5:00-7:05 sáng ngày 27 tháng 05 năm 2001.)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài