Tác giả: Tiểu Trí

[ChanhKien.org]

Tôi là giáo viên tiểu học, nhờ sự ủng hộ của hiệu trưởng và ban phụ huynh, học kỳ này tôi đã thành lập được một “Câu lạc bộ” Pháp Luân Công, vài tuần trước nhóm chúng tôi học luyện các bài động công, rất nhiều bạn nhỏ đều vô cùng bất ngờ khi cảm nhận được Pháp Luân xoay chuyển, thân thể nóng lên và có cảm giác thoải mái khi luyện công, khiến các em rất thích môn công pháp này. Lớp trưởng Tiểu Hiên (tám tuổi) tâm tính rất cao, dưới đây là những cảnh tượng em nhìn thấy tại không gian khác khi luyện công.

Khi tôi đang dạy các em luyện bài công pháp số năm, Tiểu Hiên bất ngờ thốt lên, nói rằng mình đang ngồi trên đài hoa sen, tổng cộng có năm tầng cánh sen màu đỏ, sau khi luyện được vài lần các động tác đả thủ ấn thì cũng là lúc tan học. Một vài bạn nhỏ vẫn chưa muốn nghỉ nên tôi liền dẫn dắt các em tiếp tục luyện, năm, sáu người chúng tôi ngồi quây thành vòng với nhau, Tiểu Hiên lại thốt lên, cậu bé nói: “Trong vũ trụ, chúng ta đều cùng ngồi trên một bông hoa sen lớn, dưới đáy là một Pháp Luân lớn đang xoay chuyển, như trong sân chơi vậy, trên thân mỗi người đều phát ra ánh sáng vàng kim, Sư phụ ngồi ở giữa chúng ta.” Tiểu Hiên Hiên tò mò chạm vào cánh sen, nói: “Thầy xem này, tay của con có thể xuyên qua cánh hoa.” Sau đó, cậu nhìn thấy ngày càng có nhiều hoa sen và bảo rằng chúng ta đang ở trong một cung điện hoa sen.

Hôm sau, tranh thủ 10 phút giờ giải lao, năm, sáu bạn nhỏ lại cùng nhau luyện tĩnh công, Tiểu Hiên Hiên nhìn thấy một con quái thú màu xanh lục đang ăn cánh hoa sen, khi tôi bảo các em phát chính niệm thì chuông vào học cũng đã reo lên rồi. Hôm sau nữa, mọi người lại luyện công sau giờ học, Tiểu Hiên Hiên lại thấy con quái thú màu xanh hôm trước, nó còn chạy vòng xung quanh chúng tôi, chúng tôi liền phát chính niệm. Một lúc sau, Tiểu Hiên đã thấy con quái thú xấu xí đó hóa thành vũng nước, Tiểu Hiên còn nhìn thấy đóa sen bên dưới có 12 tầng. Trong khi luyện công, cậu bé không yên tâm, né qua né lại, cậu nói có rất nhiều thiên thạch lao về phía mình. Tôi nghĩ đó là can nhiễu, liền bảo cậu giữ vững chính niệm, đừng sợ.

Khi học tiết đọc hiểu, chúng tôi đọc sách tại thư viện, Tiểu Hiên bỗng có những hành động kỳ lạ, không biết là đang vồ lấy cái gì, cậu bé nói xung quanh mình có một vòng cánh hoa sen, nhưng không chạm vào được, những cánh sen cứ biến thành nhỏ xíu rồi xa dần. Tiếp đó cậu bé kể rằng tối hôm qua 12 giờ không ngủ được, liền luyện tĩnh công, khi đó có hai con quái thú hình cầu chạy đến, cậu vừa niệm “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, một con liền bị giải thể, con còn lại đứng lên dùng chân đá vào không trung, sau khi cậu bé niệm khẩu quyết xong nó liền nổ tung trên trời. Cứ vậy, Tiểu Hiên đã gia nhập vào hàng ngũ trừ ma.

Trước khi học luyện bài công pháp số năm, tôi đã nghiêm túc dặn dò các bạn nhỏ rằng dù có nhìn thấy gì hay xảy ra chuyện gì, đều phải bất động tâm, chuyên tâm luyện công. Khi vừa bắt đầu đả thủ ấn, tôi liền cảm thấy cả người nóng lên, như đang ở trong hỏa lò, nhưng lại vô cùng thoải mái, không lâu sau, hơn hai chục bạn nhỏ cũng dần dần nhập tĩnh. Sau giờ học, Tiểu Hiên nói với tôi rằng khi vừa bắt đầu luyện công, chỉ có năm bạn ngoan nhất là được Sư phụ bảo hộ. Sau này khi tất cả các bạn nhỏ đều yên tĩnh và ngoan ngoãn luyện công, thì mỗi một bạn đều có một Pháp thân của Sư phụ trông coi, bạn nào càng ngoan thì đài sen càng nhiều tầng, hầu hết các bạn đều có ít nhất hai tầng.

Vào giờ giải lao, có lúc tôi bảo các em học Pháp, niệm “Luận Ngữ” hoặc “Hồng Ngâm”, có lúc bảo các em luyện công. Một lần nọ, tôi cùng vài bạn nhỏ quây thành vòng luyện tĩnh công. Tiểu Hiên nói với tôi, đài sen của chúng tôi chỉ có hai tầng. Tôi thầm nghĩ sao lại thụt lùi rồi? Tôi bèn bảo cậu bé không được ngoan, không ngồi yên kia tạm rời khỏi vị trí luyện công, kết quả đài hoa sen lớn của chúng tôi liền bay vút lên. Lúc đó, em trai Tiểu Hàn (học lớp một) của Tiểu Hiên đến tìm anh trai, tôi bảo cậu bé cùng vào luyện, đây cũng là lần đầu cậu luyện công, tôi hỏi hiện giờ chúng tôi đã lên đến tầng thứ mấy rồi, Tiểu Hàn lập tức trả lời: “Tầng thứ 99 ạ”, Tiểu Hiên cũng nhìn xuống dưới, đáp: “Tầng 99 ạ.” Tôi cổ vũ các bạn nhỏ, hãy chăm chỉ luyện, cuối cùng đài sen lên tới tầng 110, lúc ấy chuông vào học cũng đã reo.

Sau khi luyện công xong, Tiểu Hiên nói với tôi rằng cậu bé vừa nhìn thấy Trái Đất, Mặt Trời cùng chín đại hành tinh, sao băng và hố đen. Tất cả mọi người trong vũ trụ, cũng có người nước ngoài, người lớn và trẻ nhỏ đều đang luyện Pháp Luân Công, có người luyện bài một, có người thì luyện bài năm; Sư phụ ngồi trên một tòa sen cao không biết bao nhiêu tầng. Trong “Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng rằng:

“Người ấy ngồi trên công trụ của mình mà lên”, “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu.”

trong khi luyện công lại có Pháp thân bảo hộ, chúng ta quả thật quá đỗi hạnh phúc, cảm tạ Sư phụ từ bi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153