Tác giả: Thủy Trung Liên - Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Trải qua quá trình tu luyện gian khổ, ở không gian khác, đệ tử Đại Pháp tu luyện đề cao rất nhanh chóng, đồng thời những cảnh tượng này cũng triển hiện trước mắt tôi.
Nội hàm của tu luyện Chính Pháp mà tôi nhìn thấy
Trong quá trình tu luyện lên cao, tôi không khỏi bàng hoàng và xót xa khi nhìn thấy những thiên thể tàn khuyết bất toàn ở cao tầng, cảm giác ấy tựa như nhìn mấy viên gạch còn sót lại ở Viên Minh Viên. Những thiên thể to lớn ấy đã chẳng còn bao nhiêu. Tuy nhiên, cùng với sự đề cao tâm tính và làm tốt ba việc, những thiên thể này lại được hình thành trong nháy mắt, và đó chính là thân thể của một vị Thần. Lên cao hơn nữa, tôi lại phát hiện ra rằng một phần thân thể chưa được diễn hóa của rất nhiều đệ tử Đại Pháp thuận theo sự đề cao tầng thứ cũng sẽ được diễn hóa. Khi nhìn thấy những điều này, tôi càng minh bạch hơn nữa ý nghĩa nội hàm của tu luyện Chính Pháp.
Ở không gian vũ trụ cao hơn cũng có rất nhiều chính Thần tồn tại, bản thân đệ tử Đại Pháp ở những không gian kia cũng có một bộ phận là tồn tại dưới hình thức của Thần. Chính Pháp của Sư phụ ở những không gian kia đã hoàn thành, chỉ chừa lại một phần nhỏ để dành cho việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Tu luyện của các đệ tử Đại Pháp được đề cao và hoàn thành tại những không gian kia.
Trở lực của tu luyện Chính Pháp nằm ở đâu?
Cùng với sự đề cao trong tu luyện, tôi nhìn thấy một bộ phận sinh mệnh trên cao tầng trực tiếp tiến nhập vào Tam giới, thao túng, khống chế người thường, năng lực của chúng cũng rất mạnh. Mục đích của chúng là cản trở việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Đây chính là trở lực của tu luyện Chính Pháp và những hiện tượng này vẫn luôn tồn tại. Cách giải quyết cho vấn đề này chính là đề cao tầng thứ tu luyện và phát chính niệm.
An bài của cựu thế lực đến từ đâu?
Thuận theo sự đề cao trong tu luyện, tôi còn nhìn thấy một loại an bài của cựu thế lực dựa vào tâm chấp trước của con người. Tôi có quen một người có tâm tật đố. Tâm tật đố kia là một linh thể có hình tượng tương tự cô ấy, nhưng tách biệt với thân thể của cô, bản thân cô ấy chịu ảnh hưởng của nó. Thế là nó trở thành lỗ hổng cho cựu thế lực dùi vào. Cựu thế lực đã an bài rất nhiều hắc nghiệp và một số tà Thần của cựu thế lực ở những không gian phía dưới không gian mà linh thể tâm tật đố kia tồn tại. Những hắc nghiệp kia bao quanh thân thể con người. Khi tôi phát chính niệm chính là đang giải thể hắc nghiệp và tà Thần của cựu thế lực, đồng thời cũng tiêu hủy linh thể tâm tật đố kia. Nhờ đó vấn đề mới được cải thiện. Nhưng linh thể tâm tật đố tồn tại ở rất nhiều tầng, nên vẫn cần tiếp tục phát chính niệm.
Từ đó có thể thấy rằng, an bài của cựu thế lực là bắt nguồn từ việc lợi dụng tâm chấp trước của con người, chúng thao túng những người có tư tưởng xấu. Nếu đệ tử Đại Pháp không buông bỏ những tâm chấp trước và quan niệm biến dị hình thành trong lịch sử do cựu thế lực cố ý an bài thì sẽ vô tình bước đi trên con đường của cựu thế lực.
Đệ tử Đại Pháp đề cao trong tu luyện chỉnh thể theo hình thức quần thể xã hội
Tình huống tu luyện trước mắt mà tôi nhìn thấy được là chỉnh thể đệ tử Đại Pháp đã đột phá Tam giới, tâm điểm của tu luyện là ở không gian vũ trụ cao tầng. Ở đó, các đệ tử Đại Pháp tạo thành một chỉnh thể, hơn nữa, rất nhiều người hữu duyên đang gia nhập vào chỉnh thể này, Thần thể đang được diễn hóa. Tôi nghĩ rằng đến bước này, tất cả những trở lực can nhiễu đến tu luyện Chính Pháp đều sẽ tan thành mây khói. Về việc làm sao đẩy nhanh tiến độ tu luyện chỉnh thể, cũng hy vọng những đệ tử Đại Pháp khác đưa ra các đề xuất hữu ích. Ý nghĩa trực tiếp của việc đẩy nhanh tiến độ tu luyện chỉnh thể chính là chấm dứt đàn áp, tiến vào tu luyện không có bức hại và phổ độ chúng sinh.
Mọi người đều minh bạch rằng tu luyện Chính Pháp và bức hại là hai chuyện khác nhau, tu luyện Chính Pháp không cần bức hại. Trong Chính Pháp vũ trụ và tu luyện Chính Pháp khẳng định sẽ có rất nhiều hiện tượng tồn tại, nhưng việc bức hại là hoàn toàn không cần thiết.
Tại đây, tôi cũng hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp hãy tinh tấn thực tu, bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi đã nhìn thấy được cảnh tượng hoành tráng khi các đệ tử Đại Pháp đề cao và quay trở về, các đệ tử Đại Pháp đều là Thần hạ thế đắc Pháp tu luyện.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153