Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Loạt bài Thần thoại nhân gian về không gian khác (38): Lời vẫy gọi từ bi

25-06-2025

Tác giả: Tịnh Nhiễm

[ChanhKien.org]

Một, vào nhầm ma giới

Rất lâu trước đây, tôi đã có một giấc mơ hết sức chân thực:

Vào một chiều chạng vạng, tôi đi đến chân một ngọn núi (thật ra là một dãy núi liền nhau), những ngọn núi ấy không quá cao (chỉ cao bằng khoảng 2-3 tầng lầu). Trong lúc rảnh rỗi không có gì làm, tôi tranh thủ ngồi song bàn dưới đất. Khi ấy, nơi đây chẳng có hoa thơm cỏ lạ, chỉ có mặt đất xám xịt cằn cỗi, không còn chút sức sống nào. Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều, nên quyết định lập chưởng thanh lý trường không gian này, nhưng lại đột nhiên cảm thấy thân thể mất hết sức lực, lực bất tòng tâm, công lực tiêu tán chẳng rõ nguyên do vì sao?

Tôi bèn xin Sư phụ gia trì công lực, đột nhiên tôi nhìn thấy một con ma lớn ở chỗ ruộng trũng phía dưới đang phát công về phía tôi. Nó bắn một vật cứng to bằng hạt đậu vào thiên mục tôi. Tôi không sợ, toan quyết chiến một trận sống mái với con ma này, nhưng cuối cùng vì chẳng còn sức chống đỡ, trong lúc ngẩn ngơ bất lực, tôi đột nhiên phát hiện hoa sen trong hồ phía Tây sau lưng đang đúng lúc nở rộ rực rỡ, một hồ sen trắng lấp lánh những giọt sương vô cùng mỹ lệ. Thế là tôi liền quyết định rời khỏi nơi này tìm đến cảnh giới tươi đẹp kia…

Vừa nghĩ vậy, tôi liền cất bước quay về theo đường cũ. Trên đường tôi gặp rất nhiều người từ già đến trẻ, bạn biết họ đang bận rộn việc gì không? Họ đang hốt hoảng tháo chạy khỏi ma giới kia, tránh xa ma nạn. Trong lúc cùng họ gấp rút rời đi, tôi gặp một bé trai khoảng mười tuổi không theo kịp đoàn người, tôi liền đến cứu em ấy, tôi dắt tay em mau chóng rời khỏi miền đất thị phi nọ.

Hai, lạc đường biết quay về

Khi đi đến cuối đường phía Nam, xuyên qua đám đông hoảng loạn, tôi bỗng phát hiện em gái mình từ phía Đông Nam đang đi về hướng con đường ma quỷ kia. Tôi liều mạng hô hoán, em gái đã dừng bước, trong tay em cầm một que kem sô cô la, cô bé đang đờ đẫn nhìn Đông ngó Tây; lúc ấy, tôi giật mình tỉnh giấc…

Sau này tôi ngộ được rằng mình cần phải thức tỉnh em gái, khuyên em kiên định và đi cho tốt con đường tu luyện, cũng như nói với em về tính nghiêm túc của tu luyện, đừng nên tham luyến hồng trần. Bản tính vừa xuất ra, em gái đã lại quay về con đường tu luyện.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài