Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại châu Úc
[ChanhKien.org]
Hôm nay sau khi học Pháp xong, mọi người tập trung tại phòng làm việc cùng phát chính niệm. Vì máy tính trong phòng làm việc cứ luôn hỏng không rõ nguyên do khiến tôi động một niệm, muốn xem xem có phải bị ma can nhiễu phá hoại hay không. Niệm này vừa xuất ra, tôi lập tức thấy được một không gian khác đối ứng với phòng làm việc, đó là một khoảng không thoáng đãng, không có bất cứ thứ gì bất hảo. Đồng thời, một cảnh tượng thù thắng triển hiện ra trước mắt tôi.
Ở không gian khác, chúng tôi ngồi quây lại thành một vòng tròn, trên đầu mỗi người đều có một công trụ. Công trụ của mỗi người tỏa ra các màu sắc khác nhau như xanh ngọc, lam, tím và trắng. Cứ mỗi ba, bốn người thì công trụ của họ kết lại thành một dải băng phấp phới có màu của các công trụ hợp lại, cao vút lên tận trên trời. Bốn màu xanh ngọc, lam, tím và trắng của các công trụ trong suốt, tinh khiết và cũng thật dịu nhẹ, vẻ đẹp ấy khó mà hình dung được.
Tôi ngộ ra rằng, cảnh tượng thù thắng này cho thấy toàn thể các đồng tu trong nhóm nhỏ chúng tôi vô cùng đoàn kết và hợp tác, nên các công việc trong Chính Pháp mới có thể càng làm càng tốt, khởi tác dụng rất lớn trong việc cứu độ thế nhân.
Cảnh tượng thù thắng này chỉ kéo dài mấy giây. Nhưng tôi đã cảm nhận sâu sắc được tấm lòng từ bi hồng đại của Sư phụ, khích lệ chúng tôi phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa, trong tiến trình Chính Pháp, cần tu bản thân để trở nên thuần tịnh, cùng giúp nhau đề cao, phát huy tốt hơn nữa vai trò là một chỉnh thể của chúng ta.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153