Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Tôi tu luyện trong trạng thái khai mở, nên vừa có thể nhìn thấy và nghe thấy những sinh mệnh tại không gian khác, vừa có thể câu thông với họ. Tôi rất khó chịu vì điều này, cảm thấy phiền vì bản thân không thanh tĩnh được như những đồng tu không thể nghe hay nhìn thấy không gian khác. Tôi có thể nghe rõ được tiếng con rết bò dưới đất giống như tiếng bò kêu; còn khi tư tưởng không thanh tĩnh, thì có thể thấy những thứ trông như vi khuẩn ở không gian đối ứng đang bàn tán xôn xao. Vài năm gần đây, tôi đã nhìn thấy đủ loại sinh mệnh tà ác loạn bát nháo ở không gian khác, có lúc tôi buồn nôn đến mức chẳng nuốt nổi cơm. Lâu lắm rồi tôi cũng không động đến thịt, vì thịt rất bẩn! Mỗi ngày tôi ăn chút lương khô, dưa muối, cháo loãng với rau xanh là được. Lúc còn là người thường, tôi rất thích ăn hải sản, sau này Sư phụ đã giảng Pháp về thanh lý trường không gian bản thân, trong khi thanh lý, tôi phát hiện các loại thủy sản như tôm cá đều lưu lại trong cơ thể mình. Thật ra con người ăn gì cũng đều lưu lại thứ đó trong thân thể, và ở không gian khác chúng đều là những sinh mệnh sống.
Trước đây, mỗi ngày tôi đều thanh lý tà ác vào thời gian cố định, tôi thấy trong không gian khác có những thứ yêu, quái… với hình thù dị dạng, còn có những loại cáo chồn quỷ rắn sói, hổ, … Những loài thực vật giương nanh múa vuốt, vươn xúc tu dài quất mạnh vào các đệ tử Đại Pháp. Đây nào phải nhân gian, căn bản không còn là thế giới con người nữa rồi. Cách trang điểm ăn mặc của những thứ yêu ma quỷ quái kia cũng không khác với những người mẫu ngoài phố và trên sàn catwalk là mấy, thậm chí có thứ còn ăn mặc lòe loẹt lố bịch, trên mặt vẽ loang lổ các kiểu hoa văn màu mè, những loại hình tượng yêu quái như trong “Tây du ký” đều có cả, nhiều loại hơn nữa cũng có. Hiện tại, rất nhiều người trên phố nhuộm tóc, thật ra là con người đã biến dị rồi, vì tóc của của yêu quái đều có màu đỏ, vàng, xanh… giống vậy, bên trong lại xen vài cọng màu khác. Ở không gian khác, có những thứ mang hình người nhưng không được gọi là người, những thứ mang dáng dấp nam giới thì giống hệt những thanh niên nhuộm tóc hoặc buộc tóc chỏm trên đường phố hiện nay. Còn về việc xăm mình, thì trên người xăm hình gì sẽ mang theo thứ đó và bị nó khống chế.
Con người ngày nay chìm đắm trong biển dục vọng, những người ăn uống vô độ dù có ăn no nê phình bụng, cũng không đủ để thỏa mãn cơn thèm khát của đám sinh mệnh tạp loạn ở không gian khác kia, vì chính là chúng đang ăn. Còn về những người làm nghề kỹ nữ kỳ thực chính là một loại thể hiện của những sinh mệnh tà ác ở không gian khác đang làm loạn thế gian con người, tôi thường xuyên nhìn thấy những loại hồn phách, yêu, quái bám vào thân xác những người nam người nữ để mặc sức buông thả dục vọng. Con người hiện đại đều đang truy cầu cái gọi là hạnh phúc “nhục dục”, thật ra đó chính là những sinh mệnh loạn bát nháo ở không gian khác đang mượn thân xác con người để thỏa mãn chính bản thân chúng, điều này rất đáng sợ. Những kỹ nam, kỹ nữ đó hay những người có lối sống buông thả thì trên thân đều mọc đầy mụn mủ, nước mủ chảy ra vô cùng dơ bẩn và gớm ghiếc.
Hơn nữa, con người nơi đây thật sự rất dơ bẩn, trên mọi vật thể ở khắp xung quanh, ở dưới đất, trên tường, giường, chăn, khắp mọi nơi đều có côn trùng bò dày đặc. Bạn thấy một người thường rất thích sạch sẽ, anh ta quét dọn nhà cửa gọn gàng, chăn đệm, quần áo đều giặt giũ thơm tho, cảm thấy bản thân rất sạch sẽ, thật ra anh ta vẫn rất bẩn. Vì thứ bị lau rửa sạch đi chỉ là cái bẩn mà mắt thường nhìn thấy, mà những thứ bẩn thỉu tại vi quan thì lại ở khắp nơi, chi chít các loại vi sinh vật; nhìn kỹ thì thấy nào là bọ cạp, rết, rệp, còn có những thứ hình giáp xác không biết gọi là gì, chúng mọc ra những chiếc xúc tu tua tủa đầy lông, chúng là những vi sinh vật có lực sống rất mạnh và không dễ bị giết chết.
Tuy nhiên đệ tử Đại Pháp là ngoại lệ, vì trên thân người tu luyện luôn mang theo năng lượng có thể bảo hộ bản thân không bị xâm hại, hơn nữa, những vật dụng mà đệ tử Đại Pháp từng dùng qua hay chạm vào đều có năng lượng, ngay cả quần áo của người nhà được đệ tử Đại Pháp giặt bằng tay cũng mang theo năng lượng rất mạnh. Lại nhìn sang thân người thường, ôi chao, khắp người toàn là những vi sinh vật bò kín, trên mặt hay miệng đều có, nhiều đến mức chỉ cần vung tay một cái là bay tung tóe như khi người ta sảy lúa vậy. Lúc người thường tiếp xúc với người thường, hễ bắt tay là đang trao đổi những thứ này với nhau, bảo sao người xưa khi gặp mặt, đàn ông thì chắp tay ôm quyền, phụ nữ thì chắp tay hành lễ, đó quả là một kiểu lễ nghi rất cao minh.
Một đồng tu nữ từng kể cho tôi về chuyện cô ấy bị tâm sắc can nhiễu, tôi nghe xong liền bật cười khanh khách, tôi thấy chuyện này thật buồn cười, một sinh mệnh thuần tịnh với ánh hào quang tỏa khắp thân rực rỡ sao có thể bị một người thường nghiệp lực đầy mình thu hút được? Hơn nữa chẳng cần nói đến sắc, thậm chí ngay cả dục vọng giữa vợ chồng với nhau đều không có, những thứ này thật ra đều phải tu bỏ từ từng ý từng niệm.
Còn những đồng tu mấy năm nay bị hủy trong danh lợi, trong khi truy cầu chút thành tựu nơi người thường mà làm lỡ việc tu luyện thì lại càng đáng thương hơn nữa. Nơi nhân gian này căn bản không có gì đáng để gọi là “thành tựu” cả, một sinh mệnh đang trong hố phân, mà bạn vẫn còn nói đến những gì là thành tựu, là hạnh phúc ư? Bản thân có thể thành tựu được điều gì, sẽ đắc được hạnh phúc gì chứ? Hãy thử nghĩ về thảm họa sóng thần Nam Á, người chết nhiều đến mức giống như những con gà bị chôn trong hố vì dịch cúm gia cầm vậy. Hãy nghĩ kỹ xem, nhân loại đã đi đến bước hoại diệt, dưới con mắt của Thần cũng không được đối đãi như con người nữa. Nhưng nếu con người tự biết thương lấy bản thân, muốn được Thần trân quý, thì chỉ có tu luyện; mà ngày nay, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp là đang cấp cơ hội cho con người mà thôi.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153