Tác giả: Mẹ Sơn Sơn chỉnh lý theo lời thuật lại của Sơn Sơn
[ChanhKien.org]
(Chú thích của ban biên tập: Sơn Sơn năm nay chín tuổi, lúc bốn tuổi vì bố mẹ cậu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nên cậu bé cũng đã bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp. Lúc đầu, khi mẹ ở nhà xem băng hình hay nghe băng tiếng giảng Pháp của Sư phụ, cậu ngồi bên cạnh nghịch đồ chơi, dường như chưa từng bận tâm, nhưng sau khi lên năm, cậu bé bắt đầu hay nói ra những lời khiến bố mẹ phải sững sờ. Lên năm tuổi, Sơn Sơn bắt đầu chính thức tu luyện, cậu không biết đọc tiếng Trung, thậm chí cả tên tiếng Trung của mình cũng không viết nổi, nhưng lại có thể đọc “Chuyển Pháp Luân” và các sách Đại Pháp khác, nhưng nếu những chữ tương tự xuất hiện ở các nơi khác, cậu lại không biết đọc. Hơn một năm gần đây, cậu bắt đầu kể cho mẹ những cảnh tượng mà mình nhìn thấy, cậu kể rất nhiều chuyện, dưới đây chỉ là một vài nội dung liên quan trong đó).
7. Giữ vững chính niệm cường đại
Khi đọc bài giảng Pháp của Sư phụ tại Pháp hội Canada, tôi thấy trên quyển kinh văn có ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, đỏ cam vàng lục lam chàm tím rực rỡ tỏa ra khắp nơi.
Gần đây, bọn yêu ma quỷ quái đều như phát điên, vì chúng biết mình sắp chết, nên đều đang tự tìm đường lui. Ngày trước đám yêu ma này còn thường xuyên đến tổng bộ (Trung Quốc) để “họp hành”, bàn bạc xem nên phá hoại như thế nào. Hiện giờ có rất nhiều ma quỷ đều bị tiêu trừ, còn lại một số thì như phát cuồng, tìm cách tự tử, có con còn trực tiếp lao vào “quả cầu lửa” để tự tử.
Vào ngày 22/05, tôi lại nhìn thấy con cóc tinh ba chân, mi mắt nó trĩu xuống, gần như sắp chết rồi, chẳng còn chút sinh khí nào. Không giống mấy ngày trước, khi ấy hai mắt nó vẫn còn nhìn chòng chọc được, run rẩy liên hồi. Nó hoàn toàn không thể cử động được nữa, chỉ có thể ngồi xổm cứng đờ tại chỗ. Tôi không còn suy nghĩ đến chuyện dùng loại binh khí nào nữa, mà trực tiếp xuất Pháp Luân, Pháp Luân bay về phía con cóc ngồi bất động kia, và cũng như lần trước, từ thiên mục tôi có thể thấy những sự biến đổi.
Cóc tinh mấy ngày nay chịu đủ loại hành hạ, khi thì bị pháo oanh, khi lại bị lửa đốt, … Có điều, tôi nghĩ rằng nhất định phải nhìn thấy nó bị tiêu hủy hết mới yên tâm. Vì những yêu ma thành tinh loại này, mặc dù có lúc chỉ cần còn chút hơi tàn, nếu gặp môi trường phù hợp thì nó có thể hút yêu khí hoặc năng lượng của những con ma khác để hồi phục, và vẫn có thể sống lại như trước. Có lúc tôi phát chính niệm không đủ mạnh, khi xử lý một vài tên đại ma đầu, tôi chém lìa đầu chúng, thân xác chúng liền tan rã, nhưng chúng rất nhanh lại mọc thêm một cái đầu, thân thể lại hồi phục lành lặn. Có mấy chiếc phi thuyền của các sinh mệnh dị dạng ngoài hành tinh, nếu như không thể tiêu trừ chúng một cách triệt để mà chỉ phá hủy từng bộ phận như kính, cửa hay hệ thống động lực, chúng sẽ kích hoạt cơ chế phục hồi và nhanh chóng tái tạo. Chính niệm nhất định phải mạnh!
8. Hang ổ của yêu ma tại không gian đa tầng đã giăng sẵn một cái bẫy mới
Tối ngày 26/05, tôi cùng bố mẹ, chị gái và các đệ tử Đại Pháp khác đã phát chính niệm tập thể trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc. Trước khi mọi người phát chính niệm, tôi thấy từng tốp yêu ma đang được điều động, phân tán khắp nơi để quấy phá, trong đó gồm cả những nơi chúng tôi luyện công. Chúng tôi bắt đầu phát chính niệm, từ trên chiếc thang Trời có năm, sáu vị Đại Phật hạ xuống thanh lý toàn bộ những yêu ma bao quanh chúng tôi, sau đó các vị Phật tập trung lại thành vòng tròn, bảo hộ chúng tôi.
Chúng tôi chính thức phát chính niệm, trên thân của toàn bộ các đệ tử Đại Pháp có mặt tại đây đều phóng ra những lưỡi quang đao đầy uy lực, nhắm đến tất cả tà ma nội trong Tam giới, những lưỡi đao liên hồi phóng đi tứ hướng, khiến xung quanh sáng chói rực rỡ, mang theo uy lực lớn mạnh, mức độ hoành tráng còn vượt xa một vụ nổ nguyên tử. Đồng thời, những vị Đại Phật trông coi trường này đã gia trì cho chúng tôi, giúp bổ sung năng lượng, chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, có thể không ngừng phát công.
9. Ma đầu các chiến khu hạ lệnh, triệu toàn bộ yêu ma đồng loạt tham chiến
Gần đây, toàn bộ yêu ma nội trong Tam giới đều bắt đầu chỉnh đốn lại binh lực, bày ra một quỷ kế còn tàn độc hơn trước. Nhìn từ không gian cao tầng, những loại yêu ma đủ kiểu: từ cốt ma xương khô, dị hình da sắt, đến những yêu quái mang dáng dấp nhân vật Jafar trong phim hoạt hình của Disney, mỗi phe cử ra một thủ lĩnh, tránh né những “quả cầu lửa đỏ” khổng lồ có ba chữ “Chân, Thiện, Nhẫn” (“quả cầu lửa đỏ” đã đi qua nơi này), và tụ họp “bàn bạc” tại một trạm không gian ẩn giấu ngoài phạm vi chín đại hành tinh, và cũng chính là bộ tổng chỉ huy của tà ma. Vì chúng có hiển hiện khác nhau tồn tại đồng thời tại các không gian khác nhau, ở tầng nhân loại thấp nhất này thì biểu hiện là tên XX của tà đảng và một vài tên đầu sỏ tại Bắc Kinh, chúng đang bày ra những âm mưu mới thật hiểm ác để đối phó với Pháp Luân Công. Qua các sự kiện cụ thể nhằm trấn áp Pháp Luân Công có thể thấy rằng trong tầng không gian gần với tầng nhân loại nhất, có một đám ma đầu đang triệu tập hội nghị ở khu vực không xa Trung Quốc.
Lần này, bọn yêu ma dốc toàn bộ binh lực còn lại, quyết một trận tử chiến. Bộ tổng chỉ huy của chúng đã phát ra mệnh lệnh, toàn bộ ma lớn ma bé đều phải tham “chiến”. Các loại yêu ma lên kế hoạch phối hợp, phân binh tác chiến, hơn nữa, bọn đầu sỏ dù lớn hay bé đều phải tự triệu tập binh lính của mình, trên bục hội nghị, chúng đọc tuyên bố kế hoạch phân bổ và phối hợp binh lực, truyền đạt mệnh lệnh từ bộ tổng chỉ huy.
10. Chủ ý thức phải thật mạnh, đề phòng nghiêm ngặt không cho các “thực thể lai yêu ma” dùi vào sơ hở
Trên cơ sở được bố trí cụ thể, lần này chúng có một vũ khí siêu cấp hạng nặng, đó là tạo ra các “thực thể lai yêu ma”. Chính là ở một môi trường nhất định, tạo ra một thực thể lai cấu thành từ hàng ngàn hàng vạn các loại ma khác nhau như rắn, bọ cạp, quái vật…, trở thành một hình tượng độc lập, “Thực thể lai yêu ma” này có thể biến lớn thu nhỏ, tự do phân hợp. Chúng đã thay đổi phương pháp, không còn đơn độc bám lên thân người hay phân tán gây họa loạn, mà dùng phương thức thực thể lai để biến thành một chấm nhỏ, thâm nhập vào thân người, sau đó tự tách lan ra khắp cơ thể. Như thế có thể tránh việc bị thanh lý đơn lẻ, còn có thể bảo vệ lẫn nhau, phòng ngự tương đối tốt. Hơn nữa, loại “thực thể lai yêu ma” này vô cùng độc và hung hãn, người bình thường với chủ ý thức không đủ mạnh sẽ hoàn toàn không có năng lực kháng cự. Còn có một vài sinh mệnh ngoài hành tinh xấu xí cũng dùng dạng thực thể lai này, chính là phi thuyền được hình thành từ hàng ngàn, hàng vạn bản thể biến hóa, tập hợp lại thành từng thực thể lai, thu thành một chấm nhỏ, tiến vào trong thân người, liên minh tác chiến để đối phó với các đệ tử Pháp Luân Công.
Quỷ kế của yêu ma diễn ra cùng lúc trên mọi tầng không gian, có lẽ nơi nhân gian cũng sẽ đồng thời xuất hiện những sự kiện lớn tương ứng, chính là để xem những đệ tử Đại Pháp chúng ta làm sao trợ Sư chính Pháp, dùng chính niệm đối đãi với người thường ra sao. Không chỉ vậy, vào những lúc đặc thù này, chủ ý thức của chúng ta buộc phải mạnh mẽ, cảnh giác cao độ không để những thực thể lai yêu ma “kiểu tổ ong” này lợi dụng kẽ hở.
Khi bộ tổng chỉ huy của tà ma mở cuộc họp, tôi có thể nhìn thấy rõ chúng, nhưng chúng không thấy tôi. Sau khi nghe rõ sắp xếp bố trí của chúng, trong đầu tôi niệm “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt”, một vài Pháp Luân lập tức bay ra tiêu diệt sạch mấy tên đầu sỏ đó. Tôi tức khắc đến những nơi khác, cho nổ tung hủy đi kho chứa của chúng và một vài căn cứ chế tạo vũ khí trọng yếu như xe tăng.
Tôi nhìn thấy một lô ma quái đang ăn cơm trong “nhà ăn” tập thể của chúng để bổ sung năng lượng, thức ăn đều là những thứ dơ bẩn như ốc sên, sâu bọ và rắn rết. Tôi cũng cho nổ tung “nhà ăn” của chúng.
11. Đánh sập trung tâm điều khiển dữ liệu ngoài không gian của các sinh vật dị hình
Buổi tối, khi luyện bài công pháp số hai, tôi lại phát hiện ra một số xe tăng và phi thuyền, tôi cũng cho nổ tung mấy cái, nhưng rồi lại xuất hiện thêm một lô như vậy. Tôi nhận ra rằng, khẳng định là có một căn cứ địa, sau đó tôi lại thấy khoảng hơn ngàn trạm phóng ngoài không gian, chuyên phụ trách sản xuất loại phi thuyền và xe tăng này. Tôi tiến vào một trạm, tiêu diệt một sinh vật dị hình phụ trách hệ thống máy chủ, tôi mở máy chủ ra, thanh lý hết thảy tư liệu chế tạo xe tăng, phi thuyền và các vũ khí khác, sau đó lại diễn hóa ra một đĩa tài liệu của trang Minh Huệ Net rồi nhét vào máy tính chủ của chúng. Lúc này, hàng ngàn hàng vạn máy tính nối mạng khác trong trạm ngoài không gian đều hiển thị tư liệu của “Minh Huệ”, tất cả sinh vật dị hình đang trực tiếp điều khiển ở tiền tuyến đều sững sờ.
Pháp Luân trên trang chủ của Minh Huệ Net tức khắc bay ra, thanh trừ triệt để toàn bộ những sinh vật xấu xí này.
Những sinh vật dị hình ngoài hành tinh đem thi thể của yêu ma bị các đệ tử Đại Pháp hoặc Pháp Luân tiêu trừ cất vào trong một chiếc bình, hòng lợi dụng năng lượng tàn dư để chế tạo ra các loại phi thuyền và xe tăng. Từng lô từng lô vũ khí loại này tập kết ngay gần Trái Đất để chờ thời cơ tiến vào. Thì ra vô số máy chơi game như PlayStation trên Trái Đất đều là một mắt xích duy trì sự tồn tại của chỉnh thể ở không gian bên kia. Tôi còn nhìn thấy những đĩa game “hot” nhất trong các cửa hàng hiện nay thực ra đều được thiết kế từ đây. Hiện tại, những sinh mệnh dị hình đã đưa xe tăng của chúng ra đại dương, muốn nắm quyền thống trị biển cả.
Khi một mình tiến vào trong trạm phát ngoài không gian, đứng trên thang máy cao vút, phóng mắt xuống là thấy hàng vạn quái vật gớm ghiếc, tôi loại bỏ đi tâm lý chán ghét của bản thân. Vì địa hình ở đây rất phức tạp, khắp nơi đều rình rập đạn bắn lén, khi tôi đánh sập căn cứ nguyên liệu chế tạo phi thuyền, một chiếc xe tăng ầm ầm lao tới, khóa mục tiêu rồi khai hỏa. Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi nổ tung, máu văng tứ phía, nhưng ngay sau đó tôi lại hồi phục nguyên vẹn. Thi thoảng tôi lại trúng đạn bắn lén, chân và tay đều bị thương, máu chảy nhỏ giọt. Khi quay về không gian này, tôi thấy cả người đều rệu rã mệt mỏi.
12. Những vị Thần tại tầng cao hơn tham chiến trừ ma
Lúc này, tôi lại nhìn thấy “nhân viên kỹ thuật” phụ trách chế tạo “thực thể lai yêu ma” đang đẩy từng thực thể hoàn thiện ra, tôi liền phát công năng cho nổ tung những ác ma khổng lồ này, nhưng năng lực của tôi vẫn không đủ để tiêu trừ bọn chúng. Trong lúc gấp gáp, bầu trời bỗng tách ra, rồi xuất hiện hai vị Thần to lớn hạ xuống, thần sắc nghiêm cẩn, trang nghiêm, uy lực vô song. Hai vị Thần vừa xuất hiện đã phát ra ánh quang cực đại, khiến toàn bộ đám thực thể vừa hoàn thiện kia hóa thành nước. Sau đó họ cũng không nói gì với tôi, rồi lập tức ẩn mất. Tôi lập tức nhớ đến bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001”, Sư phụ từng giảng rằng:
“Không chỉ chư vị thanh trừ; nếu người tu luyện thanh trừ không được, thì cả thần, cho đến chư thần tại tầng rất cao, cũng cần tham gia thanh trừ [tà ác].”
Mấy ngày gần đây, tất cả yêu ma đều đã vào cuộc, chúng đã lên kế hoạch một cách cực kỳ chi tiết, ngày này mai sau phải làm gì, làm những gì đều được an bài “thỏa đáng”. Sau khi xong việc, tình báo sẽ tập hợp về đâu, tất cả đều đã có sắp xếp. Trong đám yêu ma, có kẻ xử lý tình báo, kẻ điều binh khiển tướng, kẻ đảm trách tiếp tế. Tôi thường sẽ thanh trừ mấy tên đầu sỏ trước, nhiều lúc khi ma đầu của một đạo quân vừa bị diệt, quân dưới trướng lập tức tan tác, vô số tiểu ma nối nhau tự vẫn. Có kẻ cố tình lao vào “quả cầu lửa đỏ”, cũng có kẻ ôm niệm đầu “chờ chết không bằng chết sớm cho xong”, xông về phía các vị Thần, thì tự nhiên sẽ tan xác. Cảnh tượng thanh trừ tà ma vô cùng tàn khốc. Bọn ma đầu không sợ chết, có lúc vì để bảo vệ đồng bọn, gia đình hay che giấu những binh lực khác, chúng sẽ tự xông ra đối đầu với chúng ta hoặc Pháp Luân, kết quả là bị tiêu trừ nhanh gọn. Còn có ác ma biết mình đánh không thắng nổi, chỉ đành đứng đơ một chỗ chờ chết. Cũng có một vài tà ma minh bạch chân tướng, liền bước ra giảng đạo lý cho những con ma muốn bám lên thân người, khuyên chúng mau dừng lại, không nên tiếp tục làm vậy.
13. Giao chiến kịch liệt, diệt sạch tà ma, tuyệt không khoan nhượng
Tôi nhìn thấy chiến trường tàn khốc, cảm thấy có chút ngậm ngùi, khẽ dấy lên một tia thương xót. Tôi liền ngay lập tức ý thức được mình có lẽ đã động tình, trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001”, Sư phụ cũng từng giảng:
“Chúng chính là xấu, chúng chính là độc, chúng chính là tà; cũng giống như thuốc độc vậy; chư vị kêu gọi chúng đừng hại người, chúng không làm được; chúng đã thành thứ đồ như vậy rồi; vậy trong quá trình thanh trừ chúng, cũng không cần nể nang {khách khí} gì; cứ thanh lý thôi.”
Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục giao đấu chống lại yêu ma. Sau khi tà ma phát hiện ra tôi, chúng trực tiếp dùng ma pháp đối phó với tôi. Tôi lập chưởng, đánh công năng về phía chúng. Chốc chốc, hỏa điện của yêu ma lại dội thẳng vào lòng bàn tay tôi, tại không gian khác, hai tay trái phải của tôi đều bị thương. Đến khi tôi xuất định, tôi nhìn thấy em gái đã ngồi song bàn cùng mình được một tiếng đồng hồ, đang rớt nước mắt vì đau chân. Tôi giơ mười ngón tay bị đánh đến đỏ ửng cho em xem, cười nói: “Anh không những bị đau chân, đến tay cũng bị ma chích đến đỏ chót rồi, em đừng khóc nữa nhé”.
14. Tên đầu sỏ tà ác tại nhân gian chỉ còn lại đúng bộ da người
Sau trận giao chiến sáng ngày 27/05 theo giờ Bắc Kinh, toàn bộ nguyên thần của tên đầu sỏ tà ác tại nhân gian đã bị đánh hạ xuống địa ngục. Lớp da người của nó bây giờ đang bị những tên ma đầu phá hoại Đại Pháp khống chế hoàn toàn. Trong đó có tên ma đầu đã bị tiêu diệt rồi, nhưng những tên còn lại vẫn lợi dụng tấm da người ấy làm chuyện xấu. Chúng ta phải tiếp tục gắng hết sức tiêu hủy nó.
15. Phát chính niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc
Tối ngày 29/05, chúng tôi lại đến trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc luyện công, phát chính niệm thanh trừ tà ma. Trước khi đi, bọn tà ma cũng đang bố trí binh lực. Tôi nhìn thấy trên bảng đen ở sở chỉ huy của ma đầu ghi chi tiết binh lực, mỗi quốc gia đều có lượng yêu ma trú đóng khác nhau, mục đích đều là để phá rối đệ tử Đại Pháp phát chính niệm tập thể. Tôi thấy trên bảng ghi bằng tiếng Anh, hiển thị quân số đổ bộ vào vùng này là “one billion” – một tỷ yêu ma.
Chúng tôi đi xe đến trước đại sứ quán, mây đen dày đặc như lông quạ cũng đang ùn ùn kéo về đây. Bọn yêu ma cưỡi chiến mã, giương chiến kỳ phản đối Đại Pháp, cũng có không ít thực thể lai cấu thành từ hàng ngàn hàng vạn yêu ma, khí thế hung hãn ầm ầm đổ về phía đại sứ quán. Tôi nhìn qua cửa kính xe ô tô, thấy một con chó ma 14 đầu. Đối ứng với không gian này, là một tảng mây đen nghịt, cuộn xoáy như thác đổ. Giữa biển mây mù mịt, ẩn hiện bộ mặt nanh ác, dữ tợn của loài ác cẩu. Tôi lập tức xuất công năng thanh lý chúng.
Ban đầu trước khi phát chính niệm, tôi luyện động công, từng đoàn yêu ma liền bắt đầu gây rối, máy phát nhạc luyện công của chúng tôi trở thành mục tiêu công kích của chúng. Chúng dùng một loại vũ khí tương tự như “súng” bắn phá tơi bời các nút bấm, trong khi những binh chủng “hỗ trợ kỹ thuật” lại lỉnh kỉnh những công cụ như kính lúp để mổ xẻ phân tích máy phát nhạc, nghiên cứu chiếc máy phát nhạc Đại Pháp, hòng tìm ra mắt xích “yếu” để ngắt nhạc. Biểu hiện ở không gian con người này, chính là âm nhạc luyện công phát ra từ máy phát nhạc không đều nhau, xuất hiện âm thanh ngắt quãng. Chúng tôi đều phát chính niệm thanh trừ, binh lực của ma quỷ có mặt tại chiến trường nhiều vô cùng, chúng tôi cứ diệt hết một tốp, một tốp khác lại đến, cứ liên tục quấy phá phải đến 20 phút.
Đến giờ chung phát chính niệm tiêu trừ tà ma của đệ tử Đại Pháp toàn cầu, phân làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài năm phút. Toàn bộ “đội quân ma” tụ tập trên khoảng không phía trên chúng tôi đã tan rã hoàn toàn, về cơ bản là bị tiêu diệt sạch. Khoảng một nghìn tên tàn quân còn sót lại, thấy không thể chống đỡ nổi, liền quay đầu tháo chạy, điên cuồng trốn chạy giữ mạng. Ở năm phút thứ hai, đã có tà ma bắt đầu rút lui. Ở không gian này của chúng ta, có thể nhìn thấy từng đụn mây đen giống hình chiến mã đang tan dần ra hai bên chân trời.
Đến khi chúng tôi phát chính niệm lần thứ ba, “chiến khu” này của chúng tôi gần như đã hết sạch ma, chúng tôi thắng lớn!
Sau đó, tôi bắt gặp đám tàn quân vừa rút lui đang ăn uống no nê trong tổng bộ, chúng nâng chén chúc nhau, hân hoan vì thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Lúc này, một tên ma đầu xuất hiện, quở trách chúng, đại ý nói rằng vô cùng hối hận vì phái quá nhiều binh, dẫn đến tử vong quá nhiều. Nó quát đám yêu ma vì không chịu tử chiến, chỉ đối phó qua loa, rồi nói: “Đánh kiểu này thì sau này còn đánh thế nào nữa?!” Tôi nghe xong liền phát công năng thanh lý hết bọn chúng.
Ngày 30/05, ở lần phát chính niệm thứ hai, tà ma chỉ huy động một bộ phận binh lực cục bộ, còn có lượng lớn yêu ma đang chuẩn bị, và bố trí cho “chiến dịch” sau. Bộ tổng chỉ huy của bọn chúng đặt tại một trạm phát vô cùng bí mật ngoài không gian, trên cửa bộ chỉ huy có viết dòng “610”, đối ứng ở không gian bên này chính là phòng “610” chuyên đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Nam Hải – Bắc Kinh, Trung Quốc.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153