Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Quảng Châu

[ChanhKien.org]

Chú C là một đồng tu đắc Pháp năm 1997. Trong khoảng từ mùa đông năm trước đến mùa xuân năm nay, do các nguyên nhân khác nhau mà chú đã lơ là trách nhiệm thần thánh mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác trong thời kỳ Chính Pháp, không còn tinh tấn hoàn thành tốt ba việc cần làm như trước nữa. Hậu quả là bị cựu thế lực tà ác dùi vào sơ hở, suýt nữa chuốc lấy tai ương. May là chú kịp thời tỉnh ngộ, dưới sự bảo hộ của Sư phụ đại từ đại bi mà chú đã triệt để giải thể tà ma, thanh trừ can nhiễu và lại sải bước lớn để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Phần một

Sự việc diễn ra như sau: Suốt thời gian qua, chú C phát hiện trong mắt mình có thứ gì đó động đậy, hơn nữa còn dần dần lớn lên và dài ra. Vào một buổi trưa, chú đột nhiên buồn ngủ, vừa chợp mắt lại liền thấy một con mãng xà lớn đang dùi vào phía trước trán. Chú giật mình hoảng sợ, lập tức ngồi dậy phát chính niệm, nhưng đã muộn, lúc ấy xuất hiện một bóng ánh sáng xanh lục nhạt, hình hài chập chờn, nhưng từng chiếc răng, từng khúc xương của nó đều lộ rõ mồn một, rồi nó từ từ dùi vào trán và chui vào trong thân thể chú. Sau một thoáng hoảng sợ, chú C rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chú nghĩ đây chắc chắn là tà ác đang bức hại, dùi vào chỗ hữu lậu của mình, nên nhất định phải thanh trừ nó. Nhưng chú lại cảm thấy nếu chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì không đủ, cần phải có lực lượng của cả tập thể, cần phát chính niệm tập thể thanh trừ sự bức hại của cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp.

Chiều ngày 17/04/2005, chú C đến nhà tôi. Sau khi nói rõ ngọn ngành, từ lúc 6 giờ kém 5 (múi giờ ở Trung Quốc), cũng là thời gian phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp toàn cầu, tôi, mẹ và chú C – ba người chúng tôi cùng phát chính niệm thanh trừ tà ác.

Khi tôi phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân, đột nhiên trước mắt mờ đi, giống như tấm kính cửa sổ bị phủ một làn sương đen che kín tầm nhìn. Thế là tôi không ngừng thanh lý bản thân, khiến từng mảng sương đen ấy dần dần biến mất, thay vào đó là những ánh kim quang hiện lên. Tôi nhìn thấy chính mình đang mặc y phục cổ trang màu trắng ngồi trong luồng kim quang ấy. Tôi ngoảnh đầu lại thì thấy một Pháp thân của Sư phụ, trong lòng tôi mừng rỡ. Nhưng không lâu sau tôi lại thấy khuôn mặt của “Pháp thân” ấy dần nhoè đi, kéo dài ra, lại nhọn hoắt, tôi liền cảnh giác. Từ trong miệng của “Pháp thân” ấy thò ra một cái lưỡi mảnh, chẻ đôi, trong chớp mắt, “Pháp thân” ấy liền biến thành một con mãng xà khổng lồ trườn về phía tôi. Tôi ngay lập tức ngồi song bàn, lập chưởng phát chính niệm, quanh thân thể tôi liền phát ra một vòng tròn kim quang. Con mãng xà còn chưa chạm vào kim quang đã bị một bàn tay lớn lấp lánh ánh vàng tóm lấy. Pháp thân thật sự của Sư phụ tới rồi! Trong ánh kim quang sáng chói tường hoà, Sư phụ với mái tóc xanh lam mang theo nụ cười từ bi, Ngài dùng tay trái bắt lấy con mãng xà rồi tiêu trừ nó. Tôi vui mừng nghênh đón Sư phụ, và liền kể cho Sư phụ nghe về chuyện của chú C. Sư phụ vẫy vẫy tay cười và nói: “Những chuyện này Sư phụ biết hết rồi”.

Sư phụ đưa tôi đến một nơi, nhìn xuống phía dưới chỉ thấy chú C bị từng vòng từng vòng vật thể có dạng khí đen với nồng độ dày đặc bao vây, mà vật thể đen sì ấy lại có hình dáng của một con mãng xà, nó ngẩng cao đầu, to lớn hơn chú C gấp nhiều lần. Con mãng xà thè lưỡi, phát ra những âm thanh rít lạnh người; cặp nanh nhọn chỉ chực chờ nuốt chú C vào bụng. Mà chú C ngồi giữa con mãng xà hình thành từ làn khí đen ấy lại đang nhìn đông ngó tây một cách mơ màng, xung quanh nó đều là khí đen u ám.

“Tại sao lại như vậy ạ?”, tôi hỏi Sư phụ.

“Đó chính là cựu thế lực đang bức hại đệ tử Đại Pháp, thời kỳ Chính Pháp càng về sau thì cựu thế lực càng quyết không tha cho đệ tử Đại Pháp. Chúng luôn muốn huỷ đi một vài đệ tử Đại Pháp mà tâm tính còn hữu lậu, con mãng xà kia chính là cựu thế lực thả ra”, Sư phụ điềm tĩnh giải thích cho tôi. “Vậy con giúp chú ấy tiêu diệt mãng xà đen nhé ạ!”, nói rồi tôi lao xuống, nhưng lại bị Sư phụ ngăn lại.

“Tại sao Sư phụ không cho con xuống giúp chú ấy thanh trừ nó vậy ạ?”, tôi bối rối hỏi.

“Đây là bức hại của cựu thế lực, nếu là người khác ra tay giúp, cựu thế lực sẽ phản đối, chúng sẽ nói: ‘Nếu nạn này mà không qua nổi, thì còn xứng làm đệ tử Đại Pháp sao?’ Lúc này, Sư phụ còn biết nói sao đây? Đây là tâm chấp trước của đệ tử Đại Pháp quá nặng, chính niệm không mạnh mới chiêu mời bức hại”, Sư phụ giải thích cho tôi.

“Vậy tức là, chỉ cần chính niệm mạnh là có thể thanh trừ nó ạ?”, tôi lại hỏi tiếp.

“Chính là giống con ban nãy, nhìn thấy con mãng xà mà không có chút tâm sợ hãi nào, còn không do dự lập tức lập chưởng phát chính niệm, cho dù can nhiễu cường đại hơn nữa, nếu con không ứng phó nổi, Sư phụ cũng sẽ ra tay giúp con”, Sư phụ bình tĩnh chỉ dẫn cho tôi.

Lúc này, tôi theo dõi từ phía xa, liền nhìn thấy rõ ràng ở rìa ngoài của làn khí đen bỗng thấp thoáng lóe lên một dải ánh vàng chập chờn. Hoá ra chỗ đó có một Pháp thân khác của Sư phụ đang lo lắng nhíu chặt mày, muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại không thể, nên đành sốt ruột vô ích.

“Nếu chính niệm không mạnh, thì sẽ ra sao ạ?”, tôi lại hỏi Sư phụ.

“Thì sẽ giống thế kia”, rồi Sư phụ chỉ tôi nhìn về một phía khác.

Ở đó cũng có một đám khí đen. Tôi thấy có một vị đệ tử Đại Pháp ngồi trên ghế, cả người lẫn ghế đều bị mãng xà quấn chặt. Chú ấy hoảng hốt khóc lóc um sùm, con mãng xà quấn chú ấy là một con mãng xà da hoa khổng lồ; từ cái miệng hung ác của nó lộ ra những chiếc nanh độc ghê rợn, còn đôi mắt thì phóng ra ánh xanh lục tham lam, chỉ hận không thể nuốt chửng đệ tử Đại Pháp vào bụng. Mà phía sau ngay gần đấy, Pháp thân của Sư phụ bị một màn sương đen dày đặc cách ly ở bên ngoài, trên gương mặt hiện rõ nét bất lực.

“Chúng ta có thể giúp chú ấy tiêu diệt con ác ma đấy không ạ, cứu chú ấy ra sớm hơn chút?”, tôi lo lắng hỏi Sư phụ.

“Chuyện này vẫn phải dựa vào chính cậu ấy!” Sư phụ thở dài một cái, rồi nói tiếp: “Nếu có thể buông bỏ sinh tử, chính niệm đủ đầy, thì không có tà ma nào động được đến con”.

Lần đầu tiên phát chính niệm cùng chú C tới đây là kết thúc.

Chú C nghe xong lời thuật lại của tiểu đệ tử thấy vô cùng chấn kinh, trong lòng cảm thụ một sự chấn động mạnh mẽ. Bên tai chú ấy chợt vang vọng lại lời của Sư phụ, như tiếng sấm thức tỉnh, chấn động cả đất trời, trong thoáng chốc, rất nhiều sự việc từ khi đắc Pháp tới nay bỗng hiện lên trong đầu. Chú C dường như càng hiểu sâu hơn về cách làm cụ thể của cựu thế lực trong việc kiểm nghiệm Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp một cách “toàn diện và mang tính phá hoại”, chúng dùi vào mọi lỗ hổng. Những cách làm và mẹo kiểu “người thường” của phía mặt con người không thể ngăn chặn được sự bức hại của cựu thế lực. Là một đệ tử Đại Pháp chân chính, cần có chính tâm, chính niệm, chính hành, đồng thời cần tăng cường phát chính niệm, toàn diện phủ định và thanh trừ sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Chú C nghĩ tới đây thì cảm thấy cả người tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153