Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Một ngày trước khi Kinh văn mới “Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian” của Sư phụ được chính thức công bố trên trang Minh Huệ, tôi đã nhìn thấy Sư tôn xoay chuyển càn khôn trong một không gian vô cùng rộng lớn. Pháp tượng của Sư tôn trang nghiêm tĩnh lặng, dùng ngôn ngữ của con người không sao miêu tả nổi, công thân khổng lồ của Sư tôn xuyên suốt thiên vũ. Giữa hai tay Sư tôn là một thể hệ có hình dạng giống như “quả cầu”, phía trên tụ đầy nghiệp lực, đó là những vật chất của các sinh mệnh đã bại hoại từ vi quan bị dồn nén từ các thể hệ vũ trụ khác nhau, trong màn đen mịt mù ấy lộ ra một ánh sáng xanh lam. Sư tôn đả xuất đại thủ ấn, cùng với một tiếng nổ long trời lở đất xoay chuyển càn khôn, triệt để thay đổi mọi thứ của thể hệ hình cầu này, tỏa ra ánh quang minh bừng bừng sinh cơ. Sư tôn phát ra công cường đại vô tỷ gia trì hết thảy, tôi nhìn thấy thể hệ hình cầu này phát sinh những thay đổi theo ba xu hướng chính:
Những sinh mệnh tà ác nhất, ở hạ tầng thấp nhất (thuộc lớp ngoài) và trực tiếp phá hoại Đại Pháp sắp bị ném ra khỏi “trường” được Sư phụ chúng ta gia trì (giống một trường được lực từ tính kéo giữ), rồi rơi vào cửa vô sinh, hóa thành…, thật ra cho dù ở thời khắc đó, Sư tôn vẫn đang nhìn nhân tâm. Còn tôi hiểu rằng diệt tận tà ác là từ bi với chúng sinh, là canh tân vũ trụ mới.
Ngoài tầng bề mặt nhất (lớp trung gian) cũng phân ra vô số các sinh mệnh, họ chính là những sinh mệnh trong Tam giới tương lai. Họ có cơ hội được sắp xếp lại vị trí của bản thân từ đầu, những chúng sinh tràn ngập khắp nơi này chiếm phần lớn, Sư phụ với lòng từ bi bao la vô hạn đã lưu họ lại và cấp cho họ cơ hội được đồng hóa Pháp trong tương lai.
Trên thượng tầng cao nhất (nhìn theo hướng vi quan), là tầng tầng lớp lớp trùng điệp các Phật, Đạo, Thần trong tương lai, trong đó có rất nhiều là đệ tử Đại Pháp. Sư phụ dùng công gia trì, không ngừng dẫn động tiến lên phía trước. Ban đầu, rất nhiều vị còn hoang mang, bối rối, nhưng Sư tôn vẫn luôn từ bi quan sát họ… Lại có nhiều lần xảy ra biến động… biến động về tầng thứ… lại có những biến động lớn hơn nữa. Các tầng thứ dần được tách ra, tạo nên khác biệt vô cùng lớn, càng lên cao tầng càng thưa thớt. Tôi nhìn thấy một vài đệ tử Đại Pháp nặng nề dậm chân tại chỗ, khó mà đột phá tầng thứ, một vài người khác thì lo lắng gấp rút, v.v. Sau đó tôi đột phá được một vài khoảng cách thời không, đến một không gian thánh khiết, huyền diệu và thanh thoát vô ngần, nếu lên tiếp nữa tôi thậm chí có chút sợ hãi, bên trên có gì nhỉ? Tôi hoàn toàn không biết được. Trong cõi vô hình chỉ nghĩ đến Sư phụ… Lúc ấy, dù có dùng ngôn từ nào của nhân loại cũng không thể diễn tả nổi lòng cảm kích của tôi với Sư tôn. Sinh mệnh chân chính của tôi vốn thanh thoát, vui vẻ, hạnh phúc và tự tại đến vậy, được bao trùm trong một lực lượng từ bi tường hòa, tôi thật sự cảm nhận được Phật ân hạo đãng…
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153