Tác giả: Vạn Cổ Duyên
[ChanhKien.org]
Thiên mục tôi nhìn thấy màu sắc của tà linh cộng sản là đỏ tươi, còn đỏ hơn cả máu tươi. Con “rồng độc” đó giống như một chiếc đèn neon màu đỏ hình con rắn, trong suốt và phát sáng. Tà linh đang khống chế tà đảng Trung Cộng đã hoàn toàn bị tiêu huỷ bởi chính niệm cường đại của đệ tử Đại Pháp, thuận theo số lượng người thoái đảng nhanh chóng tăng lên thì tà linh cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, giờ đây chỉ còn lại cái đầu và con mắt là có thể chuyển động được, ngày tàn của Trung Cộng đang đến gần, tà đảng bị giải thể chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!
Mô tả trong “Thánh Kinh” từng nói tà linh cộng sản là một con ác long màu đỏ. Thật ra nó không phải rồng, ở không gian khác nó chỉ có một thân thể vừa như rồng vừa như rắn, có bảy đầu với 11 chiếc sừng vươn ra, trong đó có một cái đầu to đùng như đầu rồng, sáu cái còn lại như đầu rắn, mọc xung quanh cái đầu lớn, cổ dài mảnh. Toàn thân nó đỏ như máu, mắt đỏ như lửa. Nó ưa giết chóc, thích máu tươi và màu đỏ. Diện mạo dữ tợn, hung ác và tàn nhẫn.
Tà đảng cộng sản là một con quái thú được cựu thế lực đích thân nuôi dưỡng và thuần hóa, đã hại thế nhân cả trăm năm nay, tàn sát đẫm máu hàng trăm triệu người, gây hoạ nạn tai ương cho nhân loại. Cựu thế lực lợi dụng chúng với mục đích chủ yếu là thực hiện khảo nghiệm có tính phá hoại với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Chính con tà linh này đã gây nên cho đệ tử Đại Pháp những ma nạn khó mà tưởng tượng nổi, lịch sử xưa nay chưa từng có. Tội ác của Trung Cộng trải khắp chín châu, hung ác ngập tràn vũ trụ, nhiều không thể kể xiết.
Quái thú ấy trên Thiên thượng đã bị chúng Thần tiêu huỷ từ lâu. Khi ấy các nhân tố tà linh đó dày đặc như phân tử nước chảy tràn khắp trong Tam giới, lớp sương mù như không khí bao phủ khắp nhân gian. Khi bắt đầu thanh lý chúng hai năm trước, những nhân tố tà linh lớn bé lít nhít dày chi chít chen chúc vào mọi nơi. Nếu đệ tử Đại Pháp chính niệm không đầy đủ thường sẽ bị chúng can nhiễu. Khi ấy có đệ tử đau lưng mỏi vai, ê đầu nhức óc, viêm họng, ho đờm, cả người mỏi mệt, đó đều là bọn tà ma loạn quỷ này đang tác oai tác quái.
Những nhân tố tà linh này như ký sinh, bám chặt trên thân các thành viên Đảng, Đoàn, Đội, những người từng tuyên thệ sẽ hiến thân vì nó. Chúng có thể di chuyển tùy ý trong thân thể những người này, tá túc, hút máu và tinh hoa của họ. Chúng còn có thể khống chế não người theo ý muốn, xui khiến họ làm chuyện xấu, vì bản tính chúng là độc ác. Thật ra những tà linh này chính là phụ thể. Khi con người thoái xuất khỏi những tổ chức của chúng, chúng sẽ mất đi vật chủ ký sinh, khi ấy chỉ còn cách tháo chạy hoặc bị tiêu diệt. Vì khi con người thoái xuất khỏi Trung Cộng, họ không chỉ xoá sạch vết ấn thú mà còn được Thần che chở. Thế nên rời xa Trung Cộng, con người mới được đắc cứu. Trời diệt hồng ma, giải thể Trung Cộng, thoái xuất tà đảng mới là hy vọng được cứu duy nhất của chúng sinh. Ngày nay, xu thế của tà linh cộng sản đã không còn, nó phải đối mặt với án phạt và hoạ diệt vong.
Tôi từng hai lần nhìn thấy con “rồng đỏ” ấy rơi rớt xuống. Lần đầu là vào khoảng 10:00 tối một ngày cuối thu năm ngoái, sau khi làm xong việc Đại Pháp, tôi mau chóng chạy bộ về nhà. Khi chạy qua khu đất rộng của trường học, tôi đột nhiên nhìn thấy một con “rồng lửa” đỏ rực sáng chói từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Thấy tôi, nó lập tức bò ngoằn ngoèo trên đất rồi nhanh chóng bỏ chạy. Màu đỏ của nó không phải màu sắc ở không gian này của chúng ta, mà là đỏ tươi. Tôi nhanh chóng đuổi theo, dùng tay chỉ vào nó rồi hô lớn: “Thứ gì đó? Diệt!” Sau đấy con “rồng đỏ” ấy bốc hơi như nước. Một lần khác là vào hơn 6:00 chiều, sau khi phát chính niệm, tôi đang làm cơm trong bếp thì thấy có thứ gì đó trông như con rắn lửa lềnh bềnh bên ngoài cửa sổ trước mặt, lắc đầu ngoe đuôi, nhe răng giơ vuốt định xông vào. Tôi lập chưởng, chữ “Diệt!” vừa xuất ra, nó lập tức bị tiêu hủy, biến mất không còn tăm hơi.
Trước mắt, tôi thấy những nhân tố tà linh đang ngày càng ít dần, chúng đã bị đệ tử Đại Pháp tiêu diệt đến chẳng còn lại là bao. Do đó các việc giảng thanh chân tướng, truyền “Cửu Bình” và cứu chúng sinh đã dễ dàng hơn ngày trước rất nhiều.
Sư phụ từng giảng:
“Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ vì viên mãn cá nhân, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp, là điều cần phải hoàn thành khi người tu luyện mang danh hiệu là đệ tử Đại Pháp”. (Gửi Pháp hội Châu Âu)
Chúng ta xin kính cẩn nghe lời Sư phụ, lập tức kết thúc bức hại, toàn diện cứu độ chúng sinh, hoàn thành đại nguyện nơi thế gian và Thiên thượng!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153