Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Vào một ngày tháng Sáu, lúc đúng giờ chị tôi phát chính niệm, chị nhập định rất nhanh. Trong năm phút đầu thanh lý không gian của bản thân, cánh cửa tiến vào cơ thể đóng lại, khi lập chưởng, cánh cửa liền mở ra, tương thông với đại khung vũ trụ bao la.
Khi chị đạt đến cảnh giới ấy, chúng sinh ở đó đã được cứu độ và đồng hóa với Đại Pháp, mà trên cùng tầng thứ ấy, cũng có những chúng sinh chưa được cứu độ và đồng hóa của một vài đệ tử Đại Pháp, vì để tránh bị đào thải đã liều mạng chạy vào thế giới trong thân thể của chị tôi. Trong số đó có vài người không hiểu vì sao những vẫn chạy theo số đông, khi họ phát hiện nơi này tuyệt vời biết bao, liền hối hả chạy về bảo với người thân bạn bè của họ cũng đến thế giới này. Khi chị ấy ngừng phát chính niệm, cánh cửa đóng lại, những chúng sinh đã chạy vào nhưng chưa kịp báo với thân nhân đã hoảng đến phát khóc. Tuy nhiên những chúng sinh đến trước và minh bạch chân tướng đã nói với họ hãy đợi lần tới, vẫn còn cơ hội.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đến khung giờ tiếp theo chị cả lại phát chính niệm, những chúng sinh chưa kịp nói với người thân bạn bè liền hối hả chạy ra ngoài, dẫn theo người nhà, họ gánh những gánh đồ đầy của cải quý giá, vội vã chạy tới. Khi đó những Chính Thần đã kéo quang gánh của họ xuống, không cho họ đem những thứ ấy vào. Nhưng vì không hiểu thế giới nơi ấy mỹ hảo ra sao, họ nhất quyết không chịu từ bỏ. Chị cả liền cố ý để họ nhìn xem những thứ gọi là “báu vật” mà họ khăng khăng giữ lấy rốt cuộc là thứ gì – hóa ra lại chỉ là đống phân bùn, sau đó lại cho họ xem thế giới bên trong thân thể của chị, quả thực mỹ diệu vô tỷ! Sau đó họ liền không chút do dự mà buông bỏ, rồi vội vã lao thẳng vào trong. Ngay lúc này, có những sinh mệnh tà ác ngăn trở những sinh mệnh có hy vọng được cứu độ tiến vào thế giới ấy, có kẻ thì giả dạng thành các sinh mệnh khác hòng trà trộn vào theo, nhưng đều đã bị các Chính Thần và chị tôi phát hiện và thanh trừ ngay.
Khi chị cả phát chính niệm vào ngày hôm sau, chị thấy những sinh mệnh mới đến ấy đã đang học Pháp luyện công rồi.
Chị nói: “Chúng ta nhất định phải tinh tấn nhé! Hồng thế Chính Pháp đang tiến triển như vũ bão. Nếu chúng ta chưa tu tốt ở một cảnh giới nào đó, khi hồng thế Chính Pháp đến, rất nhiều sinh mệnh ở đó sẽ không thể tồn tại được, nỗi ân hận thống khổ ấy sẽ không bao giờ chấm dứt!”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/49153